1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi ng giúp e với giờ e fải ls !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhlc2010, 26/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhlc2010

    manhlc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    e với cô ý ở cùg xóm nhưng cách nhau khá xa nhưng hầu như chỉ biết nhau thôi chứ chưa bh tiếp xúc với nhau thông qua mọi ng có ý gán gép e vs cô ý e cũg sag chơi đôi lần bố mẹ cô ý rất thích e vs e gái e ý rất ủng hộ nhưng cái khó là e ý đã có n.y và yêu nhau hơn 1năm ồy . nhiều lúc e nói chuyện vs e ý e ý kêu chán lắm có n.y cứ như ko ý có khi cả tuần ko gọi điện và vào những ngày quan trọng toàn thuê bao . tết vừa ồy e có sag chúc tết nhưng e ý ko ở nhà vì fải trực tết chắc là cô ý cũg pít e có ý với cô ý ồy tết e ý ko về thỉnh thoảng cứ đôi ba ngày e lại gọi cho cô ý 1lần còn cô ý thì chỉ những lúc có việc mới gọi cho e . hum 15âmcólễ hội đền thượng cô ý về e rủ cô ý đi chơi xog cô ý bảo e đi vs e gái thôi đi vs ah ng ta hiểu nhầm chết nghe caau này muk bực quá các bác ạ thế là e đàh đi 1mìnhđếnđếygặp 2chị e xog cũg đi chug đc 1lúc xog đường ai nếy đi lúc về e cũg chả thèm gọi thế là evề trước đến khoảng 21h ngày hum ý e gọi cô ý bảo là đag đi chơi vs n.y nghe câu này xog chẳg hiểu sao e có 1cản giác rất khó chịu . hôm sau e gọi thì cô ấy bảo e chuẩn bị đi làm ồy e hỏi sao đi gấp thế thì e ý bảo ở nhà toàn bị bố mẹ nói thôi e gạ mãi xog cô ý nói là bố mẹ nói yêu ai thì yêu 1ng thôi mày đừg có lăng nhăng .chắc là tại cái hôm đi cùg n y về muộn quá nên bị nói mà nói thêm nữa là bố mẹ cô ý ko thích cái thằng kia nhưng cũg may muk hôm đáy trời mưa nên cô ý ko đi đc . hôm sau e sag nhà cô ý chơi nhưng cô ý nủ thế là e fải về sag ra cô ý đi làm mà e còn ko hay biết vì từ trước lúc đi hay về toàn e đưa đón à. giờ e thếy lạc lõng lắm chẳg buết làm tn . có nên tiếp tục theo đuổi ko? niếu cô ý ở nhà thì lại khác đằg nj cô ý đi làm đôi thág mới về 1lần .muksắp tới là 8.3 ồy e đag do dự có nên tặng quà ko nữa. muk quyên dịp 14.2 ecólênchỗ làm cô ý tặng 1hộp socola lại đúg hôm cô ý đc nghỉ thế là 2đứađichơi nhưng chắc tại đi xe máy mệt nhìn e ý có vẻ ko vui . lúc về e ý nt bảo cảm ơn e vì món quà vs buổi đi chơi e ý bảo e vui lắm trước giờ chưa ai rủ e đi choi kể cả n.y . e ý còn nói hum đếy gọi n.y thì thuê bao trôg e ý cũg hơi buồn chút ...
    giờ e fải ls đây mọi ng ?
    phoenix_px2002 thích bài này.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Em ko có cửa đâu em Ah. Tiếp tọc chuỵ mứt thời zan kua e thui. Theo a, e đag là cái thùng zác kua e nó.
  3. manhlc2010

    manhlc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    e cũg nghĩ z ! muk e chưa nói hết nhà cô ý cóa 2chị elớnnhư nhau nhưng đứa chị xjh hơn chút giờ e đag định quay sag tán cô e ko pít đc ko nữa vì từ trước mọi ng cứ gán gép e với cô chị ý xog đứa e kiểu như trêu e ý cứ goi e là anh rể ! về đứa e thì hình như e ý cũg hơi thích e ... giờ e fải ls đây ?

Chia sẻ trang này