1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi ng giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bebu213, 05/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    hết đươ?ng cứu chưfa
  2. thanhminh08

    thanhminh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    BẠn viết làm ơn xuống dòng dùm cái đi
    Đọc xong tối cả mặt mũi rồi
    Cao thủ cũng không thấy đường đâu mà tư vấn với tư véo
  3. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    TH này có lẽ cho vào nhà xác rồi. vô fương cứu chữa , là e thì để ảnh ọt ng` cũ đã khó kíu rồi , , lại còn vụ jấu diếm đi xem kìa thì , tuy ko đến mức nặng nhưng nó gộp lại cũng thành khủng đấy. nên tìm thanh niên khác mà tính chuyện yêu đương thôi bác ạk ! :D 3 tháng là quá ít để sâu đậm và có thể thay đổi mọi chuyện .
  4. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc lướt qua đoạn đầu nhớ ngay đến một bài viết về một em tuổi teen nhắn tin cho bạn trai. Nội dung như sau
    Boy: bà anh mới mất.
    Girl: con cháu chăm sóc bà kiểu gì mà để bà chết vậy. Vậy tối nay không đi chơi hả?
    ặc ặc
  5. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hic ông này bỏ qua nhiều cơ hội quá.
    Thôi bỏ đi bạn khôn thể quay lại được như ban đầu đâu.
    Người ta bảo bát nước hắt đi không múc đầy lại được mà.
    Con gái ghét nhất là bị người yêu của mình nói dối thế mà bạn toàn vi phạm vào lỗi con gái ghét thôi. Giờ bên cạnh người ta có người thứ 3 bạn coi như hết đường quay về rồi

Chia sẻ trang này