1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 bài thơ( thơ vui đó nha)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoihungthoidai, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Mỗi ngày 1 bài thơ( thơ vui đó nha)

    Trái tim em có bốn ngăn
    Ngăn tình, ngăn nghĩa, ngăn buồn, ngăn vui
    Yêu anh em chọn ngăn buồn
    Ba ngăn con lại em vùi chôn sâu
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ngày chủ nhật anh ngồi chép phat
    100 câu chép mãi chẳng xong
    Cô chủ nhiệm cầm bai` lên chỉ thấy
    Chủ nhật rồi em có nhớ anh không?
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Trái tim anh muôn vàn sỏi đá
    Nhưng vì ai đá vở tan tành
    Ngày em đến mưa sa bảo táp
    Lúc em đi sóng gió tơi bời!
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tình bạn là thiêng liêng cao quý
    Là cuộc đời là cả một ước mơ
    Nếu sống trên đời không có bạn
    Chẳng khác nào sa mạc đợi nước khô!
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đêm không trăng đêm dài vô tận
    Bến không thuyền bến dợi thiên thu
    Đã yêu em yêu chỉ mình em
    Trọn đời này chỉ có em thôi
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Lấy chồng từ tuổi mười lăm
    Chồng chê em bé không nằm cùng em
    Đến năm mười tám hai mươi
    Em nằm dưới đất chồng lôi lên giường
    Một lần thương hai lần thương
    Có bốn chân giường, gẩy một còn ba!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    là con gái em mang dòng máu đỏ
    có anh rồi chẳng nghĩ đến ai
    là con trai anh mang dòng máu đểu
    có em rồi còn nghĩ tới ai kia.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ðêm qua ngỏ cửa chờ ai ?
    Ðêm nay cửa đóng then cài khăng khăng ?
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Người ta một hẹn thì nên
    Tôi đây chín hẹn những quên cả mười !
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Có thương thì thương cho chắc
    Bằng trục trặc thì trục trặc cho luôn.
    Ðừng làm như con thỏ nọ đứng đầu truông
    Khi vui giỡn sóng, khi buồn giỡn trăng !

Chia sẻ trang này