1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 câu chuyện cười - KiênVT

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi zozo_bachkhoa, 17/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zozo_bachkhoa

    zozo_bachkhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 câu chuyện cười - KiênVT

    Một cuộc thi vắt sữa bò diễn ra với sự góp mặt của 3 thí sinh, 1 cô gái của Hà Lan, 1 cô của Hoa Kỳ và còn lại là của Việt Nam
    Trong 1 tiếng đầu tiên, cô gái của Hà Lan vắt được 5 xô sữa bò, khán giả nước chủ nhà vỗ tay tán thưởng
    trong 2 tiếng, cô gái của Hoa Kỳ vắt được 12 xô, mọi người đều vỗ tay rất nồng nhiệt
    Trong khi đó, đã 5 tiếng, 6 tiếng trôi qua, khán giả vẩn chưa thấy cô gái bên đội tuyển Việt Nam bước ra... khán giả xem chừng đã sốt ruột lắm rồi...
    Sang tiếng thứ 8, cô gái Việt Nam mới đủng đỉnh bước ra chỉ với 1 chiếc xô trên tay... Khán giả có vẻ rất bất bình và la ó rầm trời!!!
    Tức mình, cô ả Việt Nam quát: thằng ôn dịch nào chơi xỏ bà, rắt còn bò đực vô để bà vắt cả nửa ngày ròng mới được có 1 xô... bà mà tóm được bà cho biết tay!!!
    Nói đến đây... khán giả vỗ tay ran trời, hò reo và ủng hộ rất chi nhiệt tình...
  2. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    sữa nữa nhé !!!!
    Có 2 giọt sữa gặp nhau trong ly. Giọt đực và giọt cái. Chúng phải lòng và yêu nhau. Đến lúc giọt sữa cái ngỏ lời với giọt sữa đực rằng chúng mình nên "ấy" nhau đi. Em muốn có 1 đứa con với anh. Giọt sữa đực buồn tình và nói: "Anh muốn lắm nhưng không thể được!" Giọt sữa cái nghi ngờ: "Hay là anh đã có vợ rùi?" Giọt đực bảo rằng không fải thế. Em hiểu cho anh! Bởi vì anh ... anh là ... sữa đã "tiệt trùng" rồi !?
  3. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ thêm bài thơ con cóc củ chuối này nữa nè , hè hé
    Mặt trời lủng lẳng
    Em nằm thẳng cẳng
    Trên chiếc giường tây phẳng
    Em cầm cây bút
    Chấm chấm mút mút
    Viết thư cho anh
    Hỡi anh thân yêu
    Từ ngày anh đi
    Ở nhà vắng vẻ
    Con chó nó đẻ
    Nó đẻ 4 con
    Mặt nó to tròn
    Giống anh như đúc
    Em lấy tên anh
    Đặt tên cho chó
    Mỗi lần gọi nó
    Em nhớ đến anh
    TÌNH YÊU HÃI ha
  4. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thư?a tuô?i lấy chô?ng, mọi ngươ?i trông ngóng nhiê?u quá, cứ cái gi? liên quan đến đê? ta?i na?y lại được mọi ngươ?i gư?i cho.
    Thấy ba?i na?y hay hay, post lên đây chia se?...
    Hôm nay đám cưới của em
    Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng
    Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng
    Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re
    Tám giờ có 1 chiếc xe
    Cắm đầy hoa hoét le te đi vào
    Trẻ con bu tới ào ào
    Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh
    Mẹ em la ó thất thanh
    Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa
    Bố em thấy thế nói đùa
    Bà lên thành phố mới vừa mấy năm
    Trang điểm thuê hết năm trăm
    Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào
    Gặp ai cũng toét miệng chào
    Thì ra éo biết đứa nào cô dâu
    Chín giờ khách khứa đã bâu
    Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng
    Cô dâu trang điểm trong buồng
    Một lũ gái gú dựa tường đứng xem
    Mười giờ đã thấy bem bem
    Xe nhà chú rể màu kem, đi vào
    Chú rể đáng mặt anh hào
    Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con
    Chủ hôn đứng dậy lon ton
    Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên
    Hai họ chào hỏi liên miên
    Cô dê chú rẩu thì đần mặt ra
    Mong sao đám cưới qua loa
    Để đêm hí hí, thế là xong phim
    Bao năm mỏi gối đi tìm
    Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau
    Chủ hôn nói một lúc lâu
    Bỗng nhiên Mic tịt ( đầu dây bị chờn)
    Chả biết làm cách nào hơn
    Chủ hôn ngồi xuống kệ con bà mày
    Bây giờ đến đoạn trao tay
    Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu
    Khách khứa thì líu tìu tìu
    Đứa bảo 2 chỉ, đứa thì một cây
    Cô dâu hỏi nhỏ : vàng tây?
    Chú rể quắc mắt : tây thế éo nào?
    Nhẫn anh mua ở Hàng Đào
    Em an tâm nhớn, Thôi, vào thắp hương.
    Cả 2 đứng trước hương đường
    Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
    Chú rể nét mặt âu sầu
    Cắm đầu xuống vái, rất lâu, rồi chuồn
    Cô dâu cũng có vẻ buồn
    Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm
    Chú rể đóng cửa đánh rầm
    Cô dâu giật thót, đâm đầu vào xe
    Đến chiều đám cưới vắng hoe
    Cô dâu gọi điện : đã về đến nơi
    Bố em thở hắt một hơi
    Thế là cục nợ có nơi rước ror
  5. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    he he ..ài thơ này bựa wa , ko bít ai sáng tác
  6. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có một tay bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng, ông ta có khả năng kỳ diệu là có thể phẫu thuật thay thế những bộ phận của con người. Một hôm có một khách hàng đến đòi phẫu thuật đôi mắt mù lòa của mình, ông ta bèn lấy mắt chó để thay thế cho anh ta. Cuộc phẫu thuật khá thành công. Khi bệnh nhân đến khám lại thì ông ta nhận được những lời như sau: - Dạ, thưa bác sĩ, đôi mắt của tôi thật là tuyệt vời, có thể nhìn trong bóng đêm như ban ngày, nhưng chỉ mỗi tội mỗi khi nhìn thấy phân thì lại thèm.
  7. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bố hỏi cậu con trai đang học tiểu học: - Tý này, nói bố nghe, hôm nay con được điểm mấy? - Thưa bố, những người đàn ông chân chính thì không bao giờ thèm để ý đến những chuyện... vặt vãnh ấy!
    Vợ loay hoay đứng trước gương khá lâu, cuối cùng quay ra hỏi chồng, giọng bực bội: - Anh! Nhìn em đây này, có đúng em là người đàn bà vừa xinh đẹp vừa gợi tình không? - Em lại định trút bực bội lên đầu anh ư?
  8. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé chơi bóng, lỡ chân đá vỡ kính cửa sổ nhà nọ. Bà chủ nhà chạy ra giữ chặt quả bóng quát thằng bé: - Chúng bay mà không sửa lại cửa kính cho bà thì đừng hòng lấy bóng về! Một lát sau, cậu bé gõ cửa bảo: - Bố cháu sẽ đến sửa ngay! Quả nhiên, một người đàn ông đem theo hộp đồ nghề đang đi tới. Bà ta bèn cho thằng bé cầm bóng đi. Người đàn ông sửa xong, nói với bà: - Xin bà 10 đô! Bà chủ ngạc nhiên kêu lên: - Ô hay, ông không phải bố thằng bé sao? Người đàn ông cũng trợn tròn mắt: - Thế bà không phải mẹ thằng bé à
  9. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, chồng quay sang vợ thủ thỉ: - Em, mai anh phải đi công tác rồi, em chiều anh đêm nay được không?
    - Ứ, ừ...
    - Nào, ngoan... Chiều anh nhé?
    - Nhưng... chỉ một lúc thôi đấy.
    - Không! Anh muốn cả đêm kia.
    - Trời?!! Cả đêm làm sao em chịu nổi?
    - Em nghĩ về chuyện gì vậy? Anh đang muốn nói đêm nay em chiều anh... đừng nói chuyện nữa để anh ngủ mai dậy sớm mà?
  10. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    ai dê nhất

    Nếu hai cô thư ký của mình có mâu thuẫn thì phải làm thế nào? "Làm sếp khó đấy, phải đâu chuyện đùa?...
    Trong phòng giám đốc, không hiểu thế nào mà hai cô thư ký của sếp ?oỏm củ tỏi? với nhau:
    - Cô là đồ cà trớn, đồ có máu dê nhất công ty.
    - Này, cô ăn nói cẩn thận nhé. Chính cô mới là đồ dê nhất công ty...
    Sếp nổi cáu:
    - Hai người quên sự có mặt của tôi ở đây à

Chia sẻ trang này