1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 câu nói bất hủ nào.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    EM DANG O TRUONG, ANH DEN NGAY NHE! EM CHO ANH ( em đang ở trường, anh đến ngay nhé! em chờ anh )
    Thía mà anh cứ tưởng...
  2. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Bác giai này nghe chừng trí tưởng tượng hơi phong phú đó
    nếu giá bác đừng có dịch lại đoạn ý, thì có phải hay hơn không

    THƯƠNG EM TRONG BỤNG THƯƠNG RA
    VIỆC MÌNH CŨNG BỎ, VIỆC NHÀ CŨNG QUÊN
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người nói với em thế này:
    "Cười là nước mắt khô không lời.Người ta cười khi quá chua cay.Ta cười trước những đổi thay của bao kẻ trái tim ko thành thật"
    Đúng ko ạ?
    Được giang_a11 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 27/10/2004
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Định lock nick vô thời hạn mà wên mất mình đương là MOD . Tí thì tèo
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đời là cái đinh và lmh_h giờ là .......cái búa !
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước
  7. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Người hay cười có trái tim đau khổ
    Lấy nụ cười che lấp những đắng cay...
  8. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, mà sao phải khổ như thế hả em, đời là mấy tý, vui đi, chơi đi, và quên đi những phiền muộn, quên tất cả
    VỢ ANH ÁO GẤM, ANH YÊU
    VỢ NGƯỜI ÁO RÁCH, LANG THANG MẶC NGƯỜI
  9. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Mặc người chứ có mặc vợ người đâu anh nhỉ.
  10. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Ðôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết

Chia sẻ trang này