1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 câu nói bất hủ nào.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    "Ðừng bao giờ xem Tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy !"
    em nhớ rồi, anh dạy rất phải



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Dù sợ chết cũng không ai thoát chết
    Định luật chung cho xã hội loài người
    Chết một lần và chỉ một lần thôi
    Dù sợ chết cũng không ai thoát chết .
    Chết ốm đau là cái chết thương tình
    Chết vì tình là cái chết đáng khinh
    Chết vì tiền thì vô cùng rẻ mạt
    ................................................................
    Chết vì dân vì nước quên mình
    Ôi cái chết thiêng liêng cao cả nhất
    Chết một lần mà sách vở ghi danh
    Mà cho thiên hạ phải nghiêng mình ....

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn đẹp hãy để mọi người nói về bạn,nếu bạn không đẹp thì hãy để họ quên đi bằng kiến thức của mình ==> không có con gái xấu chỉ có con gái không xinh thôi.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tên cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta nhưng phụ nữ thì đòi cả hai
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thường ngắn ngủi nhưng thật khó quên
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  6. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Khi ban hat'' mot ban? tinh` ca, la ban dang muon hat'' ve cuoc tinh` cua minh` hay hat'' di dung e ngai, du` hanh phuc hay do dang thi` cuoc tinh` ay cung la` 1 phan mau thit cua ban roi
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  7. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Sống trên đời này ,người giàu sang cũng như người nghèo khó . Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù có như ko . Đừng vì tham tiền bạc trắng như vôi ......
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Không có tâm hồn thì không có tình yêu,không có tình yêu thì không có hạnh phúc và chỉ có con người khi yêu mới biết thế nào là tình yêu ==> thế tình yêu là cái quái gì nhỉ???
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    *Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không,Đó chính là.....kẻ thù của bạn
    *Đừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn
    *1 người mà 90 tuổi thì chắc chắn là sống lâu hơn người 60 tuổi rồi ,bạn nhỉ
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không - không quan trọng. Quan trọng là yêu ai ( hí hí... vừa nghĩ ra
    Why does my heart go on beating....

Chia sẻ trang này