1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 câu nói bất hủ nào.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    - Nhà sạch thì mát, bát sạch tốn xà bông.
    - Có công mài sắt, có ngày chai tay.
    - Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy,
    - Một người vô net cả nhà kẹt phone.
    - Môi hở răng hô.
    - Liệu cơm gắp hết.
    - Thuận vợ thuận chồng, con đông mệt nghỉ.
    - Kiến tha lâu cũng mỏi cẳng
  2. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tiền chẳng là cái quái gì cả nhưng nếu không có cái gọi là cái quái gì đấy thì chúng ta cũng chẳng là cái quái gì cả.
    Được quaivat sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 22/02/2004
  3. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi
    mà có khi khó chỉ vì hạt sạn nhỏ nằm trong lòng giầy



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    +Muốn ăn thì lăn vào bếp
    Muốn chết thì lết vào hòm
    +Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra
    +Thà hôn em để rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác hôn em
    [​IMG]
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chết vì yêu nhiều gọi là Ái Tử
    - Chết nơi đồn lính nơi biên giới gọi là Ải Tử
    - Chết vì làm nhiều việc.."nghĩa" là Nghĩa Tử
    - Người Hán chết là Hán Tử
    - Chết vì bị bại liệt là Liệt Tử
    - Bị kẻ thù chặt ra nhiều khúc mà chết gọi là THÁI TỬ
    - Bị Thiên lôi đả chết gọi là THIÊN TỬ
    - Chết vì bị phong hàn thì gọi là CẢM TỬ
    - Chết vì tò mò thì gọi là THÁM TỬ
    - Chết mà không tìm ra xác gọi là BẤT TỬ
    - Chết sau khi mọi việc đã hoàn tất gọi là CHU TỬ
    - Chết trong khi đang thi hành công vụ gọi là CÔNG TỬ
    - Chết vì đập đầu vô cửa gọi là CỬA TỬ
    - Chết đuối dưới sông gọi là GIANG TỬ
    - Chết một cách lãng xẹt gọi là LÃNG TỬ
    - Chết một cách từ từ nhẹ nhàng gọi là NƯƠNG TỬ
    - Chết vật vã dữ dội gọi là ÐỘNG TỬ
    - Chết mà thân thể còn nguyên vẹn gọi là NGUYÊN TỬ
    - Chết mà thân thể rữa nát gọi là PHÂN TỬ
    - Chết một cách chậm chạp từng phần gọi! là PHẦN TỬ
    - Chết để bảo vệ Phật pháp gọi là PHẬT TỬ
    - Chết trong rừng gọi là LÂM TỬ
    - Chết trong nhà thờ gọi là THÁNH TỬ
    - Chết trong trang viên, nông trại gọi là TRANG TỬ
    - Chết trong chùa gọi là TỰ TỬ
    - Ngồi đọc báo mà chết gọi là BÁO TỬ
    - Do cứu người khác mà chết gọi là CỨU TỬ
    - Ăn ở hiền lành mà chết gọi là HẢO HÀI TỬ
    - Hiếu thảo mà chết gọi là HIẾU TỬ
    - Người to lớn mà chết gọi là KHỔNG TỬ
    - Không ốm đau mà chết gọi là MẠNH TỬ
    - Nô đùa nghịch ngợm mà chết gọi là NGHỊCH TỬ
    - Sinh khó (đẻ khó)mà chết gọi là SANH TỬ
    - Hy sinh chịu chết thay cho người khác gọi là THẾ TỬ
    - Ra trận mà chết đầu tiên gọi là TIỀN TỬ
    - Ðang đi "tè" mà chết gọi là ... TIỂU TỬ
    - Giỏi giang chết gọi là ... TÀI TỬ
    - Học trò chết gọi là SĨ TỬ
    - Lính chết gọi là QUÂN TỬ
    - Người trong hoàng tộc chết gọi là HOÀNG TỬ
    - Người chết vì lạnh và thiếu mặc gọi là HÀN MẶC TỬ
    - Nhiều người chết cùng lúc gọi là ÐỒNG TỬ
    - Bị chấy rận cắn chết gọi là CHÍ TỬ
    - Bị điện giật chết gọi là ÐIỆN TỬ
    - Bị té ngựa chết gọi là MÃ TỬ
    - Bị đánh bầm dập mà chết gọi là NHỪ TỬ
    - Già chết gọi là LÃO TỬ
    - Cha chết gọi là PHỤ TỬ
    - Mẹ chết gọi là MẪU TỬ
    - Chồng chết gọi là PHU TỬ
    - Vợ chết gọi là THÊ TỬ
    - Em chết gọi là ÐỆ TỬ
    - Con trai chết gọi là NAM TỬ
    - Con gái chết gọi là NỮ TỬ
    - Thầy giáo chết gọi là SƯ TỬ
    - Ði du lịch chết gọi là DU TỬ
    - Ðang ngủ chết gọi là NGỦ TỬ
    - Chết một cách quý phái là QUÝ TỬ
  6. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Có 3 điều người chồng cần phải lưu ý :
    Thứ nhất : vợ luôn luôn đúng
    Thứ hai : vợ nói là luôn có lý
    Thứ ba : nếu vợ sai thi hãy nhìn lại hai điều trên
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  7. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ngã là 1 lần chân thêm sẹo
    Mỗi lần chán là 1 lần thấy hết yêu đời
    Mỗi lần cười...chả nhớ được...vì cười nhiều qwá
    Mỗi lần nhớ...là sung sướng vì đỡ fải dòm bài
    Mỗi lần sai...là quên luôn, coi như ko bít
    Mỗi lần chết...là hết cái nói luôn
    Lững thững chiều buông
    Hải âu chao nghiêng
    Đong đầy ánh bạc
    Rì rầm biển hát
    Sóng ấp ôm bờ
    Buồm xa bơ vơ
    ...
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Người con gái phải chịu nhiều thiệt thòi,ko phải vì họ có nhiều thứ để mất mà là họ không biết giữ những thứ thuộc về mình.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  9. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Không biết " ranh ngôn " nên tuyển một câu danh ngôn chính hiệu vậy , mới nhặt được hôm qua , chả biết của ông nào
    Người khôn khéo là người ít nhân đức ​
    ngẫm mãi thì thấy đúng thật , thế thì mình tích đức cho con cháu được rồi
    Mẫu người lý tưởng của tôi hả ? Nhiều chi tiết lắm , nói chung là tài đức vẹn toàn .Điều cốt lõi là tôi lại xấu và tự cao tự đại nên không là mẫu người của ai hết .Ô hô ( Nhà văn Lưu Thị Lương ) ==> :D bác chỉ được cái giống cháu
  10. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    những cô nuôi dạy trẻ là những người từng nghĩ là minh yêu trẻ con

Chia sẻ trang này