1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 câu nói!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi badboy86, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camthuc

    camthuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    60
    mình hiền lắm, bạn đừng phong tước hiệu cho mình làm mọi người hiểu lầm.
  2. bayBuom_Buombay

    bayBuom_Buombay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    nghe đã thấy điêu....woe'' đúng là <bố con đĩ> ko bậy bạ gì đâu nhé đừng hiểu làm,câu nói của mấy bà già nhà quê thôi
  3. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    nghe câu trả lời của camthuc hiện ngay bản chất "gái đĩ già mồm". khắm *** chịu đuợc.kô phải tú ông tú bà mới lạ,anh em cụng ly di camthuc. tái ngộ !!
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu lâu rồi kô biết nói câu gì cả.vừa có động đất ở inđô, xin mọi người dành 1 phút mặc niệm những người đã khuất . cộng đồng thế giới cũng nên mặc niệm , bởi sự ra đi vĩnh viễn của họ làm cho thế giới đỡ lo lắng về sự "chật đất". (xin chúa phật đừng phạt con vì suy nghĩ này, con chỉ muốn nhắc nhở mọi người đẻ ít để đỡ phải chết nhiều thôi.amen đà phật)1 phút bắt đầu
  5. daivuonganmay

    daivuonganmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng ta ở đây ngày hôm nay để chia tay những người bạn Indo , những người đã gây ra bạo loạn ở đông Timo , cát bụi lại trỏ về với cát bụi .Một phút mặc niệm bắt đầu .
    Amen
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ông amen mà ông cười thế kia thì có ngày chúa tát cho rụng răng. nghiêm túc đi
  7. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hix buồn wá: thêm vài câu khuấy động nha:
    Trong thành phố nho nhỏ
    Có con đg to to
    Trên con đường to to
    Có căn nhà nho nhỏ
    Trong căn nhà nho nhỏ
    Có căn phòng to to
    Trong căn phòng to to
    Có chiếc giường nho nhỏ
    Trên chiếc giường nho nhỏ
    Có bà vợ to to
    Trên bà vợ to to
    Có ông chồng nho nhỏ
    Dưới ông chồng nho nhỏ ]
    Có cái quần to to
    Trong cái quần to to
    Có ....cái gì..... lúc nhỏ lúc.....to
  8. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Trong h sinh vật Tí ngủ gật bị thầy svật trông thấy:
    Tí ai cho em ngủ gật trong lớp...h em đối lại câu đối này đc thì thầy tha:
    Con bò cạp cạp con bò,cạp xong rồi bò,bò rồi lại cạp
    Tí liền đáp:
    Cái này thì em biết:"Thầy sinh vật vật cô sinh vật,vật xong rồi sinh, sinh xong rồi lại vật".........pó trim
  9. thaochuot

    thaochuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mấy giờ rồi mà còn kể câu chuyện cũ rích này. Để nghe chị mày kể cho ma nghe này thằng em.
    Người ta đến 1 ngôi chùa để kiểm tra sự thanh tịnh của các sư. Họ buộc "cái ấy" của mỗi sư vào 1 cái trống rồi cho 1 cô gái khoả thân đi ra. Trống đánh liên hồi nhưng có 1 sư thầy trống chỉ kêu 1 tiếng rồi tắt. Và họ bầu cho ông ta là người thanh tịnh nhất. Nhưng khi bỏ trống ra thì... trống bị bục
  10. chuchimnon

    chuchimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    bạn là cô gái đi ra đấy hả

Chia sẻ trang này