1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 câu nói!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi badboy86, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bánh mì phải có ba tê
    Đàn bà phải có coọc xê trong người.
  2. ntbvirus

    ntbvirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ra ðứng bờ ao
    Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dù lớn dù bé vẫn là đàn em
    Gái càng đẹp càng không chung thuỷ
    Điếu thuốc tàn tri kỉ đời trai
    Uống rượu tình khó tỉnh lắm ai ơi
    Bước giang hồ không hề rơi nước mắt
    Mà giờ đây anh ôm hận khóc thầm
    Đêm về khuya ngàn sao rơi lấp lánh
    Xã hội buồn vắng bóng người anh yêu
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ ngày về thiếu bóng em
    Hãy biến tim anh thành mã tấu
    Chém bay đầu những kẻ nói yêu em
    ONLYLOVE
  3. chubbybee83

    chubbybee83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Yesterday is history...Tomorrow is mystery...TODAY is a gift that''s why it''s called THE PRESENT !!!
  4. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

  5. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    mỗi bác nói 1 câu thì nên ghi vài dòng cảm nghĩ của các bác về câu nói đó ,xem nó hay dở thế nào và mọi người đều hiểu được .
    câu nói ngày hôm nay của tôi là : "xin các bạn hãy nói nhiều hơn nữa". hehhe, tôi nói như vậy vì tôi muốn mọi người tích cực share hiểu biết với nhau , để thông cảm cho nhau , và để vui vẻ hơn nữa. chủ đề này hay đấy, các bác tích cực đóng góp lời vàng nhé . thankssssss !!!
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    chị dậu làm sao thế ?? buồn ngủ quá à, nói vài câu với mọi người đi cho đỡ buồn ngủ và mọi người cũng đỡ buồn ngủ theo.
  7. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    mỗi sáng thức dậy , muốn nói 1 câu với bà con mà chẳng biết nói gì , thôi , nói chúc mừng 1 ngày mới .bà con nào có ca dao "tục tĩu" ngữ thì cũng nói ra đi cho sôi nổi hé.
  8. chubbybee83

    chubbybee83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình không chia sẻ với các bạn một câu nói mà là một câu chuyện, một câu chuyện vui...chỉ đơn thuần là relax...enjoy and have fun!
    Một người phụ nữ lái xe trên đường. Một người đàn ông cũng lái xe trên đường đó nhưng theo chiều ngược lại. Khi họ vượt qua nhau, người phụ nữ mở cửa sổ ô tô và hét lên:" Con lợn!". Người đàn ông cũng lập tức mở cửa kính ô tô và hét trả: "Ðồ điên!". HỌ tiếp tùc con đường của mình. Khi người đàn ông đi qua đoạn rẽ kế tiếp, anh ta đâm phải một con lợn to ở ngay giữa đường và bay thẳng xuống địa ngục. Bài học ở đây là: Giá mà người đàn ông biết chịu lắng nghe lời cảnh báo của người phụ nữ một cách thành tâm thì người đàn ông này đã ko chết !. Tóm lai: HÃY CÓ MỘT TÂM HỒN TRONG SÁNG
  9. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    haha, câu chuyện nghe kì nhỉ ,có người cảnh báo mà tuởng người ta chửi mình .nhưng mà sao người này lái xe ngớ thế , con lợn to vậy mà kô tránh được thì ông này đúng là con lợn thật rồi .
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bài viết rất hay . như vậy topic này kô chỉ dành để cho những câu nói nữa, chúng ta sẽ nâng nó lên 1 cấp, dành cho những triết lý về cách sống thông qua các câu chuyện và câu nói . bạn đã có 1 bài , tôi cũng xin có 1 bài .
    1 người chẳng may đánh mất dấu phẩy , anh tra trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản . và đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩa giản đơn.
    sau đó , kô may anh ta đánh mất dấu chấm than . anh ta bắt đầu nói khe khẽ , đều đều , kô ngữ điệu.anh ta kô cảm thán , kô xuýt xoa.kô có gì làm cho anh ta sung suớng hay phẫn nộ nữa , và đằng sau đó là sự thờ ơ với tất cả mọi chuyện.
    kế đó , anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai về điều gì nữa .mọi sự xảy ra ở đâu , lúc nào anh ta đều kô biết . anh ta mất dần khả năng học hỏi , rồi chẳng quan tâm đến mọi việc.
    vài tháng sau , anh ta đánh mất dấu 2 chấm , từ đó, anh ta kô liệt kê được , kô còn giaỉ thích được hành vi của mình .anh ta đổ lỗi cho tất cả , trừ .........MÌNH .
    rồi anh ta mất nốt dấu ngoặc kép , anh ta cũng kô thể nào trích dẫn được lời của người khác nữa .
    và cuối cùng , anh ta chỉ còn lại 1 dấu CHẤM HẾT .
    thiếu những dấu chấm trên trong bài văn , bạn có thể bị điểm kém vì bài văn thiếu ý nghĩa , nhưng mất những dấu đó trong cuộc đời , tuy kô ai chấm điểm , nhưng bạn cũng tự đánh mất ý nghĩa của chính bản thân mình.
    các bạn và tôi đã để mất dấu nào chưa ??

Chia sẻ trang này