1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 câu nói!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi badboy86, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbybee83

    chubbybee83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn như tôi.. ngồi một mình và suy nghĩ về những gì đã làm ,những gì đạt được và những gì đã mất...Bất chợt giai điệu cũ của bài "yesterday" của Beatles ùa về.
    Trên nền unplugged, violon hoà cùng guitar , khúc dạo đầu rất ngắn, "Ngày hôm qua" đến thật bất chợt:
    Yesterday, all my troubles seemed so far away
    Now it looks as though they''re here to stay
    Oh, I believe in yesterday.
    "Ngày hôm qua, mọi ưu tư, buồn phiền của tôi dường như đã bay xa.
    Bây giờ nó lại bày ra trước mắt.
    Ôi, tôi tin ở ngày hôm qua."
    Mọi nỗi lo lắng tưởng chừng như chỉ còn là quá khứ của ngày hôm qua thì đến hôm nay lại phải đối mặt với những khó khăn bộn bề khác...
    Suddenly,I''m not half the man I used to be
    There''s a shadow hanging over me
    Oh, yesterday came suddenly.
    "Thật bất ngờ, tôi không như trước kia.
    Có một bóng đen đã bao trùm lấy tôi.
    Ôi, ngày hôm qua đến thật bất ngờ."
    Chiều nay khi xem lại cuốn album cũ .Cuốn lưu ảnh nằm trên giá ôm ấp những ký niệm thân thương ,thân thương quá đỗi.Ít ra tôi cũng có cảm giác như thế .Có lẽ vì những kỷ niệm ra đi không bao giờ quay trở lại...
    Why she had to go I don''t know she wouldn''t say.
    I said something wrong, now I long for yesterday.
    "Tại sao em ra đi? Tôi cũng không biết, em chẳng nói gì cả.
    Có lẽ tôi đã sai, giờ đây tôi thèm được sống lại ngày hôm qua."
    Bạn đã bao giờ nghe chuyện về một chiếc lá cuối năm chưa? Chẳng có chiếc lá nào xanh trọn một đời lá .Nhưng có bao giờ ta tự hỏi tại sao vòm lá vẫn xanh .Đời người cũng giống như mỗi chiệc lá .Mỗi năm trái đất lại mỗi đông nhưng có những người thân yêu của chúng ta ra đi mãi không quay về nữa .Chiếc lá khô rồi rụng xuống nhưng vòm lá vẫn xanh.Và chẳng ai quan tâm ...........chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống của chiếc lá bên cạnh mình.
    Yesterday, love was such an easy game to play.
    Now I need a place to hide away.
    Oh, I believe in yesterday.
    "Ngày hôm qua, tình yêu là một trò chơi quá dễ dàng.
    Giờ đây, tôi muốn ẩn thân ở một nơi xa xôi nào đó.
    Ôi, tôi vẫn tin vào ngày hôm qua."
    Hiện tại là hiện tại ,và hiện tại cũng không làm thay đổi quá khứ.
    Bài hát thật ngắn ngủi, đến rồi đi bất chợt như ngày hôm qua vậy! Chỉ trong 2 phút ít ỏi, người nghe cảm thấy được một sự đồng cảm từ bài hát. Để rồi khi chấm dứt ca khúc, họ mới tự nghĩ lại bản thân và ngày hôm qua của mình...
    Dù ngày hôm qua của tôi đầy những ưu tư muộn phiền, dù nó chỉ đầy rẫy những điều không vui, nhưng tôi vẫn giữ niềm tin vào ngày hôm qua của tôi để ngày mai tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới, đối mặt với khó khăn thử thách mới!
    Oh, I believe in yesterday...
    Tôi vẫn tin rằng ngày hôm qua
    Mọi phiền muộn đã dường như bay mất
    Nhưng giờ đây, tất cả bỗng ùa ra trước mặt
    Ngày hôm qua........
    Tôi hốt hoảng nhận ra
    Mình không còn như trước
    Bóng tối vây quanh, Tôi không làm sao hiểu được
    Vì sao em ra đi?
    Không nói 1 câu gì
    Tôi là người có lỗi
    Bây giờ đây tôi khát thèm được sống
    Lại những ngày xa xưa
    Tình yêu như trò chơi, dễ đến bất ngờ
    Không có hoa dành cho người chiến thắng
    Tôi muốn ẩn thân ở 1 nơi xa xôi nào đó
    Ôi! Ngày hôm qua...........
  2. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    oà, phải đọc những bài viết như của bee thì mới biết tại sao "yesterday" là bài tình ca hay nhất thế kỉ trước.1 sự cảm nhận rất sâu và dường như nói hết tâm can của tác giả .kô biết bee đã bao giờ hối tiếc về 1 mối tình nào chưa mà có sự đồng cảm cao thế??
    trong diễn đàn này , với các thành viên của box các bạn thì diễn đàn như 1 người yêu thân thiết . có lúc các bạn đã đưa tình yêu này lên 1 tầng mây cao , nhưng giờ đây , nó đã rất gần với mặt đất rồi . để kô phải bất ngờ vì mất người mình yêu , các bạn nên tỉnh táo hơn nữa để giữ nó lại , cho chính các bạn và cả thế hệ NQ đằng sau các bạn nữa.để khi đó , các bạn sẽ theo chân the beatle viết 1 bài, kô chỉ có yesterday mà có cả nowadays nữa
    nhưng sao vẫn kô thấy mọi người vào đây nói gì thế nhi?? các bạn ít nói thế ?? hay kô có gì để nói ??? các bạn đang mất dần những dấu câu rồi đấy.
  3. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cũng lại chủ đề ngày hôm qua. "ngày hôm qua", hiểu theo đúng nghĩa là quá khứ của tôi là 1 quá khứ có nhiều sự kiện. vui có, buồn có , hạnh phúc , sung suớng , đau khổ ..... đều có.đến bây giờ tôi nghĩ lại , tự cảm thấy mình là 1 người vui nhiều hơn buồn . tôi buồn và cay đắng bởi vì những sai lầm kô đáng có mà tôi lại mắc phải , nhưng tôi cảm thấy vui nhiều hơn bởi vì sau những sai lầm đó , tôi luôn được mọi người xung quanh như bè bạn , gia đình , thậm chí cả thầy cô nâng lên và sửa chữa cho mình , và đến bây giờ , tôi vẫn tiếp tục được học hành , đuợc đi làm và được gặp gỡ bạn bè. thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy tiếc nuối và ân hận bởi vì do mình đã mắc nhưng sai lầm , cho nên mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian để xây dựng bản thân , nhưng tôi cũng lại cảm thấy hạnh phúc bởi vì bây giờ tôi đã nhận thức được những sai lầm và đã hiểu được rằng :" sai lầm có thể sữa chữa , và tương lai vẫn còn ở phía trước".
    tôi tin chắc rằng mình sẽ tiếp tục mắc sai lầm nữa , nhưng tôi cũng có thể chăc rằng đó sẽ kô phải là những sai lầm mà mình đã mắc phải . và cho dù sai lầm tôi sẽ mắc có nặng nề đến đâu , tôi vẫn cứ tin rằng nó sẽ kô thể giết chết được tôi, mà nó chỉ làm tôi thêm mạnh mẽ để đối mặt với tương lai.
    còn 1 điều nữa tôi muốn nói rằng , ngày hôm qua, tôi là 1 người của sự trẻ con . tại sao tôi lại nói vậy , bởi vì nếu là tôi của ngày hôm qua , tôi sẽ kô dám viết những bài như thế này , tôi sẽ sợ mọi người nói rằng thằng này khùng , giở hơi , triết lý rẻ tiền ....nhưng tôi của ngày hôm nay thì dám , bởi tôi cũng đã nhận ra 1 điều rằng , số đông xung quanh mình chưa chắc đã đúng , tại sao mình lại kô dám nói những gì mình muốn nói , kô viết những gì mình muốn viết , kô dám vượt lên số đông để là chính mình . các bạn muốn nói thế nào thì nói , còn tôi thì nói rằng ," I AM WHAT I AM "( đây là 1 slogan quảng cáo của reebok, nhưng nó đáng để tôi học tập , nên tôi lấy nó làm hướng đi của mình , có nói tôi coppy cũng ko sao , bơỉ vì tôi coppy cái tốt và có lợi cho tôi , đời là học hỏi mà )
  5. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Next ....
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hehe, next của ngày hôm qua thì là ngày hôm nay đấy. hôm nay biết nói câu gì với bà con bây giờ nhỉ ???mà nói mãi rồi mà vẫn chẳng có ai nói thêm được điều gì mới cả . ngô quyền vậy saoooo ...... ????.
  7. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thích câu bạn quỉ con nói trong ngày hôm qua ở topic "thời oanh liệt ......" . tôi coi nó là câu nói vui hay nhất trong ngày và xin được cho phép đăng ở đây.
    Trích từ bài của zorro_nvp viết lúc 22:36 ngày 12/01/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lolz ... cùng nhau thì chỉ có cùng nhau làm cái khác thôi, còn tìm hiểu cái việc này, có lẽ là để những thèng hấp và rỗi hơi như mài thôi ...
    [blue]One thing, I don''''t know why ...!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    A.Phúc nói với thằng này làm gì,nó là xăng pha nhớt đấy,trong túi nó lúc nào cũng có cục xà bông...chạy đi!!
    YEAH YEAH
  8. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ặ ... bài mơnh bỏằ< ai del thỏ nhỏằ? ...!!!
  9. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ôi, xin lỗi tác giả nhé. đây là lỗi kĩ thuật non kém, chư biết cách lấy trích câu nên mới xảy ra như thế.bác dạy em cách lấy trích dẫn đi.
  10. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trăm hay ko = tay quen ... cứ mò đi rồi dần dần là thông hết ấy mà ...

Chia sẻ trang này