1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 câu nói!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi badboy86, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    topic này mấy hôm nay được các bác vào post bài, thấy nhiều câu độc và hay quá. "tiếp tục phát huy".
  2. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày lang thang trên mạng , vào box này box nọ chơi , câu mà tôi nhìn thấy nhiều nhất đó là câu:
    bài viết của bạn đã được gửi đi, xin cảm ơn sự đóng góp của bạn.
    tôi là người mới vào ttvnol , chắc chắn câu này các bạn -những người lâu năm gắn bó phải thuộc hơn tôi , và "đóng góp" của các bạn chắc cũng nhiều hơn tôi . chính vì lẽ đó mà thỉnh thoảng tôi cảm thấy kô xứng đáng với lời cảm ơn trên.tôi cảm thấy kô xứng đáng vì sao ?? bởi vì thực tế đã đóng góp được gì đâu ngoài mấy bài chủ đề vớ vẩn , gây xích mích là nhiều . thứ 2 là cảm thấy dù có post nhiều hơn thế nủa thì vẫn chỉ là giọt nuớc trong ao. có hay kô ao cũng vẫn đầy.
    và tôi cũng thật sự kô hiểu các bạn đến với diễn đàn này với tình yêu thế nào mà các bạn có thể gắn bó với nó lâu đến thế . kô biết nó được mở từ bao giờ, kô biết những người còn post bài ngày nay tham gia được bao lâu, nhưng dù lâu hay sớm thì vẫn phải là người yêu box này lắm thì mới "thăm" nó nhiều đến thế. nhưng nếu nó cứ tiếp tục thế này , liệu các bạn còn gắn với nó được bao nhiêu lâu ?? diễn đàn thảo luận mà trông giống chat room hơn. hỏi lí do vì sao ít thành viên thì mod trả lời 1 câu xanh như cỏ : các web bây giờ đầy ra , ít người vào cũng đúng. nghe thì có lý đấy, nhưng tại sao kô nghĩ người ta sinh sau đẻ muộn mà lại hơn mình ?? mình thì huy hoàng thế mà sao giờ ảm đạm thế ?? câu trả lời thì có , nhưng sự thật thì là 1 điều vớ vẩn trong mắt các bạn , nên tôi có muốn cũng chẳng nói ra nữa, vì tôi nhận đuợc nhiều lời "đá" lắm rồi , nói ra dễ chừng bị đấm nữa chứ.
    tôi hay vào box trần nguyên hãn , thấy box đó còn tệ hơn bên này , nhưng nó có 1 điều đặc biệt mà kô box nào trong ttvnol có được , đó là thành viên yourlies. người này có biệt danh" kẻ độc thoại tài ba". cả box chỉ có 1 người viết bài và 1 người đọc. nó sống mà như chết . nhưng có 1 thứ mà cho dù box TNH có chết thì vẫn còn , đó là tình yêu của YOURLIES dành cho box TNH .nếu tôi là 1 người NGÔ QUYỀN, và các bạn có thể chia cho tôi 1/2 tình yêu của các bạn đối với box này , tôi cũng sẵn sàng trở thành 1 kẻ độc thoại của ngô quyền, cho dù kô tài ba.nhưng điều đó kô thể xảy ra , và cho dù tôi cố gắng mấy , tôi cũng kô thể mang đến cho các bạn 1 suy nghĩ mới . và dù box này có cố gắng mấy, cũng kô thể có 1 tình yêu đích thực như của YOURLIES.
  3. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    -- Hãy bước qua những thứ tha mà hướng tới trước; chứ đừng ngắc ngoải trong cay đắng và thù hận.
  4. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mày mới rút ra kinh nghiệm đấy à...
    Ko nghe a Minh nói à: "Yêu là phải xác định chia tay"
  5. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của cauchunho viết lúc 07:55 ngày 17/01/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    -- Hãy bước qua những thứ tha mà hướng tới trước; chứ đừng ngắc ngoải trong cay đắng và thù hận.
    Mày mới rút ra kinh nghiệm đấy à...
    Ko nghe a Minh nói à: "Yêu là phải xác định chia tay"
    tôi xin sửa 2 từ " thứ tha" của cậu chủ , thay bằng 2 từ "chấp nhận" có được kô ?? tôi thấy ít có ai nói "buớc qua thứ tha" mấy .nhưng phải công nhận ý của toàn câu là rất hay . mấy hôm trước còn viét bài chọc ông cậu này , nhưng chưa thấy bạn ấy chửi lại tôi câu nào cả . ông làm tôi thấy xấu hổ đấy cậu chủ . cảm ơn vì đã cho 1 tôi 1 bài học về sự tha thứ và phong cách sống.
    còn câu nói của ông MINH thì tôi có nhiều chỗ kô hiểu lắm. tại sao yêu lại phải xác định chia tay ?? đã xác định chia tay thì yêu làm gì ?? tôi thấy câu này giống như 1 lời thanh minh khi "đá"nguời yêu hơn là 1 triết lý yêu. còn nếu ông MINH coi đây là 1 triết lý thì nó hơi "tầm" quá nếu như so sánh với triết lý về tình yêu của PUSHKIN trong bài "tôi yêu em" mà tụi này đuợc học hồi cấp 3. tất nhiên kô thể có ai nghĩ được như pushkin , nhưng cố gắng sống theo triết lý của ông ta thì hay hơn là "yêu thì phải xác định chia tay".xin tác giả của câu nói trên lên diễn đàn giải thích giùm tôi với.
  6. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, chúng ta ...
    -- Hãy thêm chứ đừng bớt; hãy nhân chứ đừng chia. Hãy yêu thương, đùm bọc, và tôn trọng lẫn nhau!
  7. quy_con

    quy_con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Con lợn này hôm nay làm sao ấy nhỉ,hay mày bị lây của honnhien_cotien roi?
    Câu nói kia là của nhà văn kiêm nhà thơ kiêm nhà báo kiêm nhà lá MUSTRIM
  8. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    im mie mày mồm ...
  9. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Trong cuộc sống, chúng ta ...
    -- Hãy thêm chứ đừng bớt; hãy nhân chứ đừng chia. Hãy yêu thương, đùm bọc, và tôn trọng lẫn nhau!
    câu nói thể hiện 1 tinh thần cao cả dựa trên những tư tưởng chủ đạo của phật giáo:nhân quả , sự nhân đạo và lòng yêu thương.
    trong cuộc sống , có bên "thêm và nhân"" thì sẽ có 1 bên "bớt và chia",nhưng chúng ta hãy "thêm" cho mọi người và " bớt" của bản thân mình,và theo luật nhân quả thì cũng sẽ cũng có người khác(có thể kô phải là người bạn đã chia cho)sẵn sàng chia của họ để nhân cho chúng ta.
    khi bạn cho đi sự đau khổ, lạnh lùng và thiếu tôn trọng , theo luật nhân quả , bạn sẽ nhận đuợc thứ tương tự .vậy thì khi làm nguợc lại , chúng ta sẽ nhận đuợc những gì ?? đó là tình thuơng ,đùm bọc và sự tôn trọng từ người khác.
    đối với tôi , những ai làm đuợc như trên là phật chứ phật kô phải là bức tượng.
  10. Tu_tu_xinh_xich

    Tu_tu_xinh_xich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên như điên

Chia sẻ trang này