1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 câu nói ...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi octieu101, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    muốn ăn, muốn ăn quá, nhưng trí não nói rằng không được ăn, chân tay - lòng dạ lại muốn ăn. đến khi không muốn ăn lại phải ráng ăn (không nó xỉu), ráng ăn lại bắt ăn nhìu, ăn nhìu lại càng muốn ăn, muốn ăn lại càng ăn nhìu, ăn nhìu lại không muốn ăn.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tội con bé, tốt nhất là ăn kẹo chewing gum đi cưng . Còn không thì nói mẹ mua đở vài củ cà rốt, cứ ngồi gặm miệt mài mỗi khi muốn ăn, vừa sáng mắt, vừa khỏe răng, lại vừa đỡ lo tăng calo vào người. Còn dư thì quẳng cho 2 con thỏ nhá !
  3. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn lên thiên đàng nhưng không ai muốn chết
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    HIểu chưa ? Chưa hiểu hả ? Năn nỉ hiểu đi mà !
    (Lời của teacher dạy ...tưng tưng .... , tie my hands he he )
  5. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì người ta không thể biết "chắc cú" rằng chết xong có được lên thiên đàng ko, hay là "bị" đi đâu...
  6. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Không lên thiên đàng, thì xuống địa ngục. Biết đâu xuống địa ngục vui hơn đó anh.
    -------------------------------------------------------------------------------
    "Lý thuyết, đó là khi người ta biết tất cả và mọi thứ chẳng vận hành gì cả. Thực hành, đó là khi mọi thứ vận hành tốt và chẳng ai biết được tại sao. Ở đây, chúng ta tập hợp lý thuyết và thực hành: chẳng có gì vận hành được.... và chẳng ai hiểu tại sao!"
  7. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hay quá xá luôn, điều này cực đúng trong nhiều trường hợp cụ thể lắm à nha
  8. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Các bác cao siêu quá em x hiểu gì hết.
  9. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy em trước đây có khuyên em một câu thế này:
    "Nghèo chết bỏ chứ lòng tham... đừng bỏ nghen con"
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hịhịhị, anh này cho 1 câu quá hay, chí lí vô cùng luôn. câu này tuyệt đối đúng, xin mở ngoặc là có nhiều lòng tham khác nhau về bản chất và mức độ; chứ áp dụng theo nghĩa tuyệt đối là toi, toi sớm

Chia sẻ trang này