1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::Mỗi ngày 1 chuyện cười mới::::::::

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chua_ngan_ai_bao_gio, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi ?
         Người say I : - Này, biết mấy giờ rồi không ?
         Người say II : - Biết.
         Người say I : - Cám ơn
    .
  2. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Chó giữ nhà  
       Một gia đình từ thành phố dời về ngoại ô và được bảo là họ phải mua một con chó dữ để canh chừng gia cư vào ban đêm. Thế là họ mua con chó to nhất ở trại chó của một tay lái buôn sống gần đó.
         Chẳng bao lâu sau đó, nhà trọ bị trộm đột nhập và vơ một mẻ lớn trong khi con chó ngủ say. Chủ nhà bèn gặp tay lái buôn và kể cho hắn nghe chuyện này.
         - Chà - tay lái buôn nói, - bây giờ ông cần phải mua một con chó con để đánh thức con chó lớn.
  3. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng giàu có khác
    Hai cô bạn gái nói chuyện với nhau:
    - Cậu lại có xe mới ư? Lấy chồng giàu sướng thật!
    - Bình thường thôi, hôm đó đang mua sắm ở trung tâm thành phố, chợt mình bị đau bụng phải vào nhờ nhà vệ sinh của cửa hàng bán xe Mercedes, cậu biết đấy, nếu không mua gì kể cũng ngại!
    ***********************************************
    Rất đặc biệt
    Một trọc phú bước vào salon ôtô, vênh váo nói:
    - Hãy chọn cho tôi một chiếc BMW thật đặc biệt, không phải màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen hoặc trắng...
    - Đồng ý, chúng tôi sẽ đặt cho ông chiếc xe đó, ông quay lại sau nhé!
    - Nói chính xác là hôm nào đi!
    - Hôm nào cũng được, trừ các ngày thường, ngày lễ và chủ nhật.
    ****************************************
    Bí quyết làm giàu
    Chàng thanh niên hỏi một cự phú cách làm giàu, lão này hạ giọng kể:
    - Con trai à, đó là vào năm 1932, một thời kỳ khốn khó trong lịch sử, lão chỉ còn một xu cuối cùng trong túi. Lão bỏ ra mua một quả táo, dành cả ngày để lau cho nó bóng lên và vào cuối ngày, lão bán quả táo lấy 10 xu. Sáng hôm sau, lão đầu tư số tiền trên mua hai quả táo, lau chúng cho bóng và bán chúng lúc 5 giờ chiều được 20 xu. Lão tiếp tục cách kinh doanh này trong một tháng và cuối cùng tích lũy được một tài sản trị giá 1 đôla 37 xu. Thế rồi cha vợ lão đột ngột qua đời và để lại cho vợ chồng lão 2 triệu đôla.
  4. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Thuốc diệt muỗi
    Có một anh chàng đi ra chợ thấy ai cũng mua hoặc bán cái gì đó. Nhìn lại mình thấy chẳng có cái gì để mua, cũng chẳng có cái gì để bán, liền chạy về nhà nghiền một cục gạch ra rồi gói thành từng gói nhỏ. Khi đem ra chợ, anh ta rao:
    - Ai mua thuốc diệt muỗi không?
    Mọi người liền đổ xô đến mua, loáng một cái đã hết. Bỗng người cuối cùng quay lại hỏi anh ta:
    - Thuốc này dùng như thế nào?
    Anh ta thản nhiên:
    - Bà đem về nhà, bắt được con muỗi thì vạch mồm nó ra, cho thuốc này vào thì thế nào cũng chết.
    *******************************************
    Khác xa
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người bảo:
    - Này, có tiền và không có tiền đúng là khác nhau một trời một vực cậu ạ.
    - Cậu nói thế là có ý gì?
    - Ai có tiền thì đi xe hơi, uống bia ôm. Còn ai không tiền thì cố lắm cũng chỉ đi xe ôm và uống bia hơi thôi!
  5. super_nova

    super_nova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha !
    Sao bây giờ em mới biết box nỳ nhỉ ?
    ------------------------------------------------------------
    Nhà ta xin góp một bài nhà ta xin góp bài... 3 điều cực khổ
    "Một chàng nọ sau khi trốn khỏi trại giam phải 3 ngày sau mới tìm được một ngôi nhà để uống miếng nước, ăn bát cháo.
    May mắn làm sao ông cụ chủ nhà cũng dễ tính, ông ta đồng ý cho chàng nọ ở lại qua đêm nhưng với một điều kiện : nhà ta có một đứa con gái, anh không được đụng tới nó, nếu không anh phải chịu 3 ĐIỀU CỰC KHỔ.
    Chàng nọ chấp nhận.
    Chàng nọ leo lên gác 2 và định ngủ luôn nhưng ngờ đâu, một người con gái làm chàng ta không thể không nhìn. Cô ta đang gội đầu bên cạnh giếng nước, qua ánh trăng vàng mái tóc bỗng óng ánh, qua ánh trăng vàng đường nét bỗng khiêu gợi. Chàng ta không thể kìm lòng được nữa, và đã phạm vào hợp đồng.
    ò ó o ooooo
    Chàng ta vươn vai một cái và nhận thấy có một cục đá nặng đè lên ngực, trên đá có ghi: "đá đè lên ngực". Ăn thua gì. Chàng ta nghĩ bụng và mang hòn đá ra cạnh cửa sổ.
    Chàng ta thấy xa xa có một dòng chữ nhưng... "cứ quăng xuống đã" -chàng ta nhủ thầm. chàng ta quăng hòn đá xuống và đọc: " Hòn đá buộc vào hòn bi bên trái".........
    Chàng ta hoảng hốt nhảy xuống theo hòn đá , rơi được nửa chừng thì nghe ông già vọng ra :" hòn bi bên phải buộc vào chân giường"
    ..........................................ôi chúa ơi
  6. treconhamchoi

    treconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã post chuyện cho mọi người cùng zuii..
    Hy vọng sẽ được đọc nhiều chuyện hay như thế nữa
  7. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Chim bố
    Chuông điện thoại reo vang, ông bố nhấc ông nghe. Chưa kịp nói thì nghe thấy giọng nói một chàng trai đầu dây bên kia.
    - Con chim non bé nhỏ xinh đẹp của anh đó hả?
    - Không, đây là chim bố - ông bố trả lời
  8. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tắm hơi
    Có hai chú tiểu lần đầu xuống núi tắm hơi. Khi vào trong phòng tắm hơi, hai chú mới sực nhớ ra là quên xà bông. Vì cả hai đều ở truồng nên hai chú đành oẳn tù tì, sau đó một chú phải quay lại phòng thay đồ lấy xà bông. Khi đến phòng thay đồ lấy xà bông đi ra thì bắt gặp hai Ni cô cũng lần đầu xuống núi tắm hơi, vì ngại quá chú tiểu đành giả bộ làm tượng. Ni cô thứ nhất thấy chú tiểu đứng đó tưởng là tượng nên Nicô lại gần và sờ vào thằng nhỏ của chú tiểu, vì nhột quá chú tiểu đánh rơi xà bông xuống đất, Ni cô thứ nhất mới kêu lên ààààà chị ơi chỗ này là để lấy xà bông, Thấy thế Ni cô thứ hai mới lại gần chú tiểu, Ni cô này nghịch thằng nhỏ của chú tiểu, một lúc sau Ni cô thứ hai reo lên, em ơi, chỗ này không chỉ là chỗ lấy xà bông ... mà còn là chỗ lấy,... sữa tắm nữa....!
  9. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Yêu đời
    Anh kia vừa bị tai nạn phải cưa mất một tay nên rất chán đời muốn tự tử. Anh ta quyết định leo lên đỉnh một tòa cao ốc và gieo mình xuống.
    Hì hục leo lên đến đỉnh tòa nhà anh ta thấy có một người khác đang đứng ở đó. Anh này bị mất cả hai tay nhưng trông rất vui vẻ. Anh ta luôn miệng cười và nhảy nhót chung quanh. Ngạc nhiên vô cùng, anh một tay hỏi:
    - Anh ơi, anh mất cả hai tay thế kia mà sao anh lạc quan yêu đời thế? Anh hãy chỉ cho tôi bí quyết gì để sống vui và yêu đời đi. Tôi chỉ mới mất có một tay mà muốn tự tử rồi đây.
    Anh cụt hai tay bèn ngưng nhảy nhót, nhìn trừng trừng giận dữ vào anh một tay rồi quát:
    - Yêu đời cái quái gì! Tôi đang... ngứa muốn chết mà không sao gãi được đây.
  10. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Theo nguyện vọng
    Một tên trộm ra tòa vì tội giết người. Quan tòa hỏi:
    - Anh đã đột nhập vào nhà, lấy đi cái hộp kim cương rồi sao còn quay lại giết ông chủ nhà?
    Tên trộm phân bua:
    - Tôi đâu có ý định giết ông ta. Tôi làm vậy là thể theo nguyện vọng của ông ta đấy chứ!
    - ???
    - Thì chính ông ta đã ghi trên chiếc hộp: "Chỉ mở ra sau khi tôi chết" !?!

Chia sẻ trang này