1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::Mỗi ngày 1 chuyện cười mới::::::::

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chua_ngan_ai_bao_gio, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Không đề tiếp theo!
    Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu "Cô gái củ chi, chỉ cu hỏi củ chi" Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: "Con trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ" Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương" Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Con trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn" Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối"
  2. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mắc bệnh đó cũng hay
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
    - Hôm nọ tớ đọc một tờ tạp chí khoa học, thấy có bài nói rằng có một căn bệnh chỉ có thể chữa khỏi bằng rượu!
    - Thế trong tờ báo có nói cách mắc bệnh đó không?
  3. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hợp lý hơn
    Tỷ phú dẫn con trai nhỏ vào bách thú. Thằng bé vô cùng khoái chí, xem xong nó nhất định không muốn ra về. Ông bố giàu có đành dẫn con trai vào phòng giám đốc và đề nghị mua lại toàn bộ vườn thú cho cục cưng. Nghe lý do mà ngài tỷ phú viện ra, ông giám đốc quan sát kỹ thằng bé và đề nghị:
    - Hay là ông cứ gửi cháu ở lại đây, nó sẽ ở một trong số các lô được chăm sóc tốt nhất và ngược lại chúng tôi... xin gửi ông số tiền mà ông đề nghị.
  4. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Vé khứ hồi của đối thủ
    Jose và Miguel là những cao bồi Mexico. Họ cùng yêu một cô gái. Hai người quyết định đấu súng để chọn kẻ chiến thắng. Địa điểm quyết đấu sẽ là một vùng ngoại ô yên tĩnh. Khi ra bến tàu, Jose mua vé khứ hồi, thấy Miguel mua vé một chiều, hắn cười phá lên:
    - Mày biết là sẽ không trở về à? Tao thì bao giờ cũng ăn tối ở nhà sau mỗi cuộc đấu súng!
    - Tao không bao giờ mua vé khứ hồi, Miguel bình thản trả lời, vì luôn luôn về bằng vé của đối thủ
  5. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đáng sợ hơn cả bão
    Một cậu bé ở thành phố biển được ba mẹ gửi về quê ông bà ngoại chơi kèm theo bức thư:
    "Cho vợ chồng con gửi cháu về nhà ba mẹ để tránh đợt mưa bão sắp tới".
    Sau một tuần, chú bé bị trả về nhà và kèm theo bức thư:
    "Thà các con gửi cả đợt bão ấy về đây còn dễ chịu hơn!".
  6. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Cách mẹ nói với bố
    Khách đến nhà chơi cho Tèo gói kẹo, mẹ chú nhắc:
    - Tèo, con không biết nói gì à?
    - Con không biết ạ!
    - Thế con thấy mẹ hay nói với bố thế nào?
    - Dạ, mẹ bảo: "Có bấy nhiêu thôi à?".
  7. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Không đề tiếp theo!
    Có 1 nhà lái buôn mua được 2 con két biết nói & rất đẹp,ông ta mừng lắm. Nhưng ngặt 1 nỗi là 2 con két giống nhau như đúc,ông ta không phân biệt được con nào là con trống,con nào là con mái. Bữa nọ ông ta thấy con két này nhảy lên mình con két kia,ông ta bèn nhổ 1 cọng lông trên đầu nó. Một hôm ông ta đãi tiệc khoe mình có hai con két biết nói & đẹp,ông ta để 2 con két trước cổng. Khách vừa vào thì con két mới nói : Chào ông - gặp phụ nữ thì chào bà, gặp con gái thì chào tiểu thư _ Ai cũng khen hai con két đẹp & biết nói. Bỗng có 1 người đàn ông đầu trọc bước vào thì con két mới nói: Chào sư phụ! Người đàn ông rất đỗi ngạc nhi
  8. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    "Đá" ẩu dễ dính SIDA
    Trận chung kết giải nhi đồng, một cầu thủ "nhí" nhất định không chịu vào sân vì quên không mang tất chân. Huấn luyện viên hỏi:
    - Tại sao em lại cứ phải có tất mới chịu đá bóng?
    - Vì em hay nghe bố nói với các chú: "Các cậu cẩn thận đấy! Có chơi thì phải đi tất đàng hoàng. Thời buổi này mà cứ đá chân không là dễ bị dính SIDA lắm".
  9. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Bản di chúc độc đáo
    Trước toàn thể gia quyến, luật sư đọc to di chúc của ngài tỷ phú mới qua đời:
    ''''...Cho Rose, tình yêu lớn nhất và cuối cùng của tôi, ngôi nhà và 2 tỷ đôla. Cho con gái yêu Jessica, mặt trời bé bỏng và niềm hy vọng của tôi, toàn bộ công ty dầu lửa cùng 1 tỷ đôla. Còn với Anna, vợ cũ của tôi, rất ghét tôi, luôn cãi nhau với tôi, người đã luôn luôn nghĩ rằng tôi sẽ không thèm nhắc gì đến cô ta trong di chúc của mình, tôi muốn nói rằng em nhầm rồi! Anna... hãy nghe đây... Tạ ơn Chúa, bây giờ tôi đã có thể thực sự vĩnh biệt em!...''''.
  10. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Bộ quần áo của tù khổ sai-
    Này cậu, tại sao áo ngủ của phụ nữ lại in hoa, còn pijama của đàn ông lại in sọc nhỉ?
    - Ồ, có gì đâu! Vì ban đêm với phụ nữ là mùa xuân, còn đối với đàn ông là lao động khổ sai!

Chia sẻ trang này