1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::Mỗi ngày 1 chuyện cười mới::::::::

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chua_ngan_ai_bao_gio, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Nên sửa tên topic thui bác ạ, mỗi ngày một chuyện cười thôi, có mới đâu mà bác bảo mới, toàn trên báo điện tử và..cũ lắm rồi
  2. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Vụng chèo khéo chống

    - A lô... dạ, giám đốc đang trong toilet, lát nữa...
    Trợ lý giám đốc nhắc:
    - Cô phải nói là đang tiếp khách cho lịch sự .
    - Ấy, ấy... giám đốc đang... trong toilet... tiếp khách, ông vui lòng lát nữa gọi lại!

  3. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn người nổi tiếng
    Gần đây, rất nhiều tổ chức quốc tế gửi thư cho rất nhiều người Việt Nam, đề nghị đóng tiền để có thể được công nhận là người nổi tiếng đủ loại của thế kỷ và cũng khối ông háo danh bị lừa. Siêu thị hài xin đăng tải một thư như vậy.
    Pa-ri ngày... tháng... năm
    Thưa ngài
    Chúng tôi hết sức vui mừng được thông báo với ngài rằng, Hội đồng khoa học của tổ chức người nổi tiếng thế giới sau một thế kỷ xem xét, cân nhắc và bàn cãi, đã chính thức công nhận ngài là một trong những nhân vật xuất sắc của hành tinh. Xin trình bày để ngài rõ, tổ chức người nổi tiếng thế giới là một tổ chức đầy uy tín. Hội đồng khoa học của tổ chức gồm các giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ cùng vô số các nhà bác học lừng danh, được chọn lọc kỹ càng trong danh sách trợ cấp khó khăn của chính phủ. Hội đồng họp hai phút một lần suốt 24 giờ trên 24 để tìm ra khắp thế giới những người xứng đáng kiểu như ngài hoặc nếu có kém ngài thì chỉ kém một chút thôi.
    Vậy tại sao ngài được chọn? Chúng tôi xin khẳng định ngay rằng, tuy có một sự nghiệp bình thường, thậm chí tầm thường trong xã hội nhưng những hành vi và cử chỉ của ngài đã làm cho chúng tôi xúc động sâu xa. Ngài đi lại như một kẻ chán đời, ngài phát ngôn như một kẻ thiếu suy nghĩ và ngài ăn uống như một đứa tham lam. Tất cả những hành vi đó thực ra đều ẩn chứa một nét kiêu sa, phóng khoáng và cao quý mà chỉ có những con mắt quốc tế mới nhìn ra được.
    Nhưng chắc ngài và các bạn ngài cũng đồng ý rằng dù phong cách sống của mình có khác thường tới đâu thì đó cũng không phải là tiêu chuẩn để phát hiện người nổi tiếng. Hoàn toàn đúng như vậy. Tổ chức người nổi tiếng thế giới không phải nơi xưng danh của những ai có khả năng ngáy to như sấm, ăn một phút sáu bát cơm hoặc ba tháng không tắm mà vẫn đi dự đám cưới được. Tuy đấy cũng là những tiêu chuẩn khác thường nhưng chúng thuộc về các danh hiệu khác, của các tổ chức khác mà thành phố Pa-ri này có độ vài chục ngàn.
    Chúng tôi có thể tự hào nói rằng chúng tôi xét người qua tác phẩm và chỉ tác phẩm mà thôi.
    Mà tác phẩm thì ngài có rất nhiều, nhưng chưa cái nào hình thành cả. Ngài có một bức tranh vẽ đã ba năm chưa xong, một bài thơ mới làm được bốn dòng và một bản nhạc mới dừng ở chỗ hát cho vợ ngài nghe những lúc bà ấy ngủ rồi. Nhưng không sao. Với con mắt tinh tường, với cái nhìn rộng lớn và với quan niệm hiện đại, tổ chức người nổi tiếng thế giới chỉ cần nghe thấy tên ngài là tin ngay những gì ngài sáng tác phải là tuyệt tác.
    Nhân đây, mạn phép cho chúng tôi được bàn thêm. Thật thiệt thòi và bất công cho ngài khi sống đã bao năm mà xung quanh không ai hiểu nổi. Đối với những con mắt xoàng xĩnh của những kẻ xoàng xĩnh, ngài chỉ là một gã ba hoa, háo danh khoác lác, thường úp mở về những giá trị sang trọng của mình mà bạn bè gần gũi không bao giờ đủ sức cảm nhận được. Sự vượt lên thời đại của ngài, sự thách thức mọi tiêu chuẩn của ngài, hay nói khác đi, sự quốc tế của ngài là một cái gì vượt qua mức hiểu biết thông thường, lóe lên như một ánh sao băng.
    Và chúng tôi cũng cho phép mình tự hỏi: Nếu không có những tổ chức người nổi tiếng nhan nhản kia thì ngài sẽ thiệt thòi tới bao giờ, và kinh khủng hơn, nhân loại sẽ thiệt thòi tới bao giờ? Mặc dù ngài là kẻ đức độ, khiêm tốn và không màng tới danh vọng khi nó không phải của mình nhưng sẽ bất công và đáng tiếc biết bao khi tên tuổi ngài như hòn đá dưới đáy hồ, cá không biết mà người cũng không biết!
    Chúng tôi sẽ gửi cho ngài huy chương, bằng chứng nhận và cúp trong thời gian sớm nhất. Muốn thế, ngài chỉ cần gửi ngay cho chúng tôi năm trăm năm mươi đô la sáu mươi xu, trong đó năm trăm là giá trị của huy chương, bằng chứng nhận do chúng tôi mua, năm mươi đô la là tiền ăn cơm trưa của Hội đồng khi họp, sáu mươi xu là tiền tem gửi bức thư này. Chắc ngài cũng đồng ý rằng phẩm chất đầu tiên của người nổi tiếng là sòng phẳng, do đó chúng tôi hy vọng ngài không dây dưa, gửi tiền gấp một lần.
    Xin chào kính cẩn và xin chúc mừng ngài
  4. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Học hỏi

    - Cái đó bố không biết được.
    Lát sau.
    - Bố ơi, tổ chức WTO là gì ạ?
    - Bố không biết.
    - Vậy ?ođĩa bay? là cái gì hả bố?
    - Bố không biết.
    - Con đi chỗ khác cho bố làm việc - bà mẹ nhắc.
    - Em buồn cười quá! - ông bố cau mặt - trẻ con cần phải học hỏi chứ. Con trai, con có thắc mắc gì nữa không?
    - Thế CPU là gì ạ?
    - Bố không biết.

  5. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kinh dị

    Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, cô gái nói:
    - Em sợ ma nên đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, may mà đã có anh đi cùng!
    Chàng trai mỉm cười nhìn cô:
    - Em yên tâm, trên đời này làm gì có ma?
    - Sao anh biết?
    - Anh chết đã 10 năm nay, từ ngày ra khu nghĩa địa này ở anh có thấy ma bao giờ đâu?

  6. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Luận về triết học

    - Tôi đã giảng tới hai lần mà tụi sinh viên vẫn không hiểu bài luận sáng nay.
    - Anh không thử giảng lại xem?
    - Sao lại không? Tôi giảng khàn cả giọng, giảng đi giảng lại đến nỗi chính tôi cũng không hiểu mình đang nói gì nữa ấy chứ!

  7. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải chạy về nhà ngay

    - Trước lúc đẻ, vợ tôi đọc chuyện về hai thành phố, thế là nàng sinh đôi.
    Người đàn ông thứ hai nói:
    - Còn vợ tôi đọc 3 chàng lính ngự lâm và đã sinh ra 3 nhóc cho tôi.
    Nghe chuyện, người thứ 3 hét toáng lên:
    - Trời ơi, tôi phải về nhà ngay đây. Khi tôi từ nhà đi, vợ tôi đang quyển Alibaba và 40 tên cướp.

  8. thegreatbear

    thegreatbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có 1 số bài cũ thật, nhưng cũng có bài mình chưa đọc bao giờ, úp giúp bạn thêm nhiệt tình
  9. tueejmaanx1986

    tueejmaanx1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối nghe lời cô giáo
    Đây là câu chuyện thực mà tôi nghe từ lời kể sáng nay của cô cháu 6 tuổi, đang học lớp 1B Trường tiểu học C.L. (Đống Đa- Hà Nội).
    - Cô Hằng (cô phụ trách ) dặn chúng con là khi nhặt được cái gì thì phải mang nộp cho các cô để trả lại người mất. Như thế mới là ngoan!
    - Đúng rồi đấy con ạ!
    - Hôm qua đang chơi ở sân trường , con nhặt được... một cái xúc xích ăn dở của ai đánh rơi.
    - Thếcon đã....
    - Con đã mang đến nộp cho cô. Cô khen con ngoan và bảo con... mang bỏ vào thùng rác...
  10. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Bush va` Powell dang ngồi trong quán bar. Một anh chàng bước vào và hai người bồi, "Có phải Bush và Powel đó ko?". Người phục vụ đáp, "Ðúng, họ đấy''. Thế là anh chàng kia bước đến và nói, "Xin chào. Các ngài đang làm gì vậy?" Bush nói, "Chúng tôi dang chuẩn bị kế hoạch chiến tranh thế giới thứ III". Anh chàng kia hỏi, "Thật thế à? Điều gì sẽ xảy ra vậy?" Bush nói, "Chúng tôi sẽ giết 10 triệu người Afganistan và một người sửa xe đạp." Anh chàng kia la lên, "Tại sao các ngài lại giết một người sửa xe đạp!" Bush quay sang Powel và nói, "Thấy chưa tôi đã bảo ông là không ai lo lắng cho 10 triệu người Afganistan kia dâu

Chia sẻ trang này