1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::Mỗi ngày 1 chuyện cười mới::::::::

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chua_ngan_ai_bao_gio, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0

    Một ông trung niên trắng trẻo đi xe ôm, đang đi ông ta bổng nói với tài xế: - Chà! Sài gòn mới có 10 năm mà thay đổi quá ! Ông tài xế tưởng vô mánh gặp Việt kiều nên mới hỏi: - Dạ ! vậy chứ chú ở nước nào mới về vậy ? - À ...tui ở tù mới ra... - !?
  2. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Con hết khát rồi
    Bố đang hứng thú dạy con trai tập bơi, thì cậu quý tử đề nghị:
    - Bố ơi, chúng ta có thể nghỉ được chưa ạ?
    - Sao vậy? Lúc nãy, chính con hăng hái đòi bố cho tập cơ mà?
    - Vâng, nhưng bây giờ con căng bụng rồi, không còn khát nữa ạ.
  3. thanhuutruong

    thanhuutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay đấy, vote cho pác 5* luôn
    Không biết ngày mai sẽ ra sao nữa?
  4. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn con sẽ có nhiều cái
    Bé gái chạy về cự nự với mẹ:
    - Mẹ ơi, sao thằng Cò nhà cô Liên có cái "cuống" ở giữa hai chân mà con lại chả có. Con bắt đền mẹ đấy!
    - Thôi nào, con gái ngoan của mẹ. Thằng Cò chỉ có một cái đó thôi, nếu con muốn, khi lớn lên con sẽ có nhiều cái hơn nó
    .
  5. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Quyển sách tồi tệ
    Một tóc vàng hoe đi vào thư viện đặt quyển sách xuống bàn và hét toáng lên với người thủ thư:
    - Đây là quyển sách tồi tệ nhất mà tôi từng đọc. Sách gì mà chẳng có cốt truyện, trong khi lại có quá nhiều nhân vật.
    Người thủ thư bình tĩnh trả lời:
    - Thưa cô, cô là người duy nhất đã chọn quyển danh bạ điện thoại.

  6. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Cãi cùn
    Một văn phòng từ thiện phát hiện ra rằng vị luật sư thành đạt nhất của địa phương chưa bao giờ ủng hộ một đồng nào. Một nhân viên được cử tới gặp ông này để khuyến khích làm từ thiện.
    - Chúng tôi biết rằng dù có thu nhập lên tới 500.000 bảng nhưng ông không hề đóng góp một xu nào cho quỹ từ thiện. Ông có nghĩ rằng như thế là quay lưng lại với cộng đồng không?
    - Nhưng các ông có biết rằng mẹ tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ tồi tàn với chi phí khám chữa bệnh gấp vài lần thu nhập của bà ấy không?
    - Ồ, không.
    - Và anh trai tôi, một cựu chiến binh nhưng không kiếm nổi một công việc ổn định. Chị gái tôi là một bà mẹ độc thân phải nuôi tới 3 đứa con nữa.
    - Tôi cũng không biết nữa.
    - Thế đấy, trong khi tôi không đưa cho họ bất cứ xu nào thì tại sao tôi phải ủng hộ tiền cho các ông.
  7. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Hiệu ứng tâm lý
    Một anh chàng tới quầy bar, ngập ngừng hỏi cô gái đang ngồi sẵn ở đó: - M...m... Cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát?
    Cô này tự nhiên nói toáng lên:
    - Không, tối nay tôi không ngủ với anh.
    Mọi người quay ra nhìn họ. Anh chàng kia vừa xấu hổ vừa thất vọng, lẻn về bàn của mình. Sau vài phút, cô gái tới chỗ anh ta và nhẹ nhàng nói:
    - Xin lỗi nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu xem con người phản ứng ra sao trước các tình huống khó xử.
    Lập tức, anh chàng quát to:
    - Xéo, 200 USD thì quá là đắt!

  8. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tưởng con vẫn đang bú
    Một cô gái vừa xuống xe buýt đã làm cho tất cả mọi người chú ý vì cách ăn mặc quá là táo bạo: Một bên tà áo vén cao, để lộ nguyên cả "ngọn núi lửa" sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc cô gái:
    - Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che dấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là...
    Nghe đến đây, cô gái nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh:
    - Thôi chết! Tôi quên thằng cu trên xe buýt rồi!

  9. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Có hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 ngày cưới ở nhà hàng. Xong tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt...Bà cảm động lắm và hỏi: - Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua phải không? Cụ ông không trả lời và suy nghĩ xa xăm. Đoạn ông trả lời: - 50 năm trước, cha của bà gí súng vào đầu tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi trước tôi can đảm một chút thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn hạn tù rồi...Hic hic
  10. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng em đi lấy chồng
    1) Phản ứng khuây khỏa: Nếu biết rằng em đã lấy chồng Không buồn, không trách chỉ cầu mong Ðược đãi chồng em một bữa nhậu Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông! 2) Phản ứng cổ điển: Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về bắt vịt nhổ sạch lông Tiết canh làm được vài ba đĩa Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng! 3) Phản ứng tuyệt vọng: Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về tự tử thế là xong Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng 4) Phản ứng hiện đại: Nếu biết rằng em đã lấy chồng Dại gì mà nghĩ thế là xong E-mail cứ viết, phone cứ gọi Cũng có ngày em li dị chồng!

Chia sẻ trang này