1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::Mỗi ngày 1 chuyện cười mới::::::::

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chua_ngan_ai_bao_gio, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sale_online

    sale_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gặp nhau
    - Ba ơi! Con sinh ra ở Paris phải không ba?
    - Ừ.
    - Còn mẹ thì sinh ở Lille.
    - À... Ừ...
    - Và ba, ba nói với con ba sinh ở Bordeaux, đúng không?
    - Ừ, đúng rồi.
    Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm:
    - Không biết thế nào mà ba người lại gặp nhau nhỉ?
    Được sale_online sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 29/12/2006
  2. sale_online

    sale_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bơ vơ
    Thấy một chú bé đứng khóc ở ngã ba đường, bà cụ tốt bụng dừng lại hỏi:
    - Sao cháu khóc? Bị lạc đường à?
    - Vâng ạ.
    - Nhà cháu ở đâu?
    - Cháu không biết, hôm nay nhà cháu dọn đến chỗ mới.
    - Thế bố cháu tên là gì?
    - Cháu cũng chưa rõ ạ, hôm nay mẹ cháu và ông ấy sẽ cưới nhau
  3. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo xinh nhưng không biết gì hết
    Lần đầu tiên đến trường, Tomy khoe với bố mẹ:
    - Cô giáo con xinh lắm ạ.
    - Thế cô dạy con những gì?
    - Cô chẳng biết gì hết, chỉ luôn miệng hỏi: Ai nói cho cô biết nào?
  4. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Giải thích trừu tượng, ví dụ cụ thể
    Bé trai hỏi:
    - Bố ơi, chi nhánh nghĩa là gì ạ?
    - À... để làm một việc gì đó, người ta có thể dùng một chỗ chính và một vài chỗ nhỏ hơn cùng chức năng, nhưng đặt ở nơi khác...
    - Như cái bô của con là chi nhánh của xí bệt, phải không hả bố?
  5. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hỏi cậu bé:
    - Con yêu, con chưa làm hỏng hết những đồ chơi được tặng dịp sinh nhật chứ?
    - Chưa đâu mẹ ạ, vẫn còn một cái búa...
  6. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà chẳng ai thèm ở nhà cả!
    - Mẹ ơi! - cậu con trai bé bỏng hỏi - Khi sinh con mẹ ở đâu?
    - Trong bệnh viện, bé cưng.
    - Còn ba?
    - Ở cơ quan.
    - Thế ba mẹ có biết con sắp xuất hiện trên đời này không?
    - Dĩ nhiên là có, con yêu ạ.
    - Vậy mà chẳng ai thèm ở nhà cả!
  7. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Con ngoan
    Ðứa con nói với ông bố:
    - Da của con kỳ lắm, bố ơi, nó thường trổ màu đỏ bầm và bị đau.
    - Ôi chỗ nào vậy con trai yêu của bố?
    - Chỗ mà bố hay đánh đòn....
    ___________________________________________
    - Hôm qua tớ được mẹ khen giỏi đấy
    - Cậu được điểm 10 à?
    - Không, tớ làm đổ nồi canh, mẹ tớ khen: "Giỏi nhỉ"!!!
  8. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Sổ liên lạc​
    - Bố ơi có thật là kính của bố làm tất cả mọi thứ tăng lên không ạ?
    - Thật chứ, con trai cưng ạ!
    - Vậy bố hãy đeo kính vào, thưa bố, và ký sổ liên lạc cho con...
    o O o
    - Tới tháng xếp hạng rồi mà sổ liên lạc của con đâu?
    - Bạn con mượn rồi, bố ạ!
    - Để làm gì?
    - Để nó dọa bố mẹ nó đấy!
  9. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Con với chả cái
    Gia đình đang quây quần vui vẻ thì cu Tí chợt hỏi:
    - Mẹ ơi, sao bố lại có ít tóc trên đầu quá vậy? (Bố cu Tí bị hói đầu)
    - Tại bố con phải suy nghĩ nhiều quá! - Bà mẹ nhanh trí trả lời
    Gật gù tỏ vẻ hài lòng, Cu Tí hỏi tiếp:
    - Mẹ ơi, vậy còn tại sao mẹ lại có nhiều tóc thế?
    ______________________________________________
    - Bố ơi, nếu bố cho con 10.000đ thì con sẽ bật mí cho bố biết sáng nay người đưa thư đã nói gì với mẹ.
    - Trời đất, có chuyện đó nữa sao? Ông ta nói gì? Cho con tiền đây, hắn ta cưa cẩm chuyện gì với mẹ con thế?
    - Dạ ổng nói: "Chào chị, chị khỏe không? Ðây là thư của ông nhà chị."
  10. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Trong một cuộc họp môi trường, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm... đe...k gi` có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, thông tấn xã VN tại Nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ.

Chia sẻ trang này