1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::Mỗi ngày 1 chuyện cười mới::::::::

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chua_ngan_ai_bao_gio, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Một thực khách phàn nàn với bồi bàn:
    - Tại sao trong bát phở của tôi lại có... 3 con ruồi thế này?!
    - Vâng, lý do rất bi kịch ông ạ...
    - Thế hả! Nhà hàng mất vệ sinh đến mức độ này à?
    - Dù chúng tôi đã cố cản ngăn, nhưng mà mối tình tay ba thường kết thúc bi thảm như thế, thưa ông! - !!!
  2. sale_online

    sale_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cha con
    Thoát tội
    Hai đứa bé có ba là luật sư đang khoe khoang với nhau:
    -Ba tớ hay thật, chỉ trong mấy ngày mà ba tớ đã giúp tên cướp của thoát khỏi tội.
    -Vậy còn thua ba tớ. Ba tớ chỉ nói có một câu mà giúp cho kẻ giết 2 người đàn bà thoát khỏi lao tù luôn đó.
    -Thế ba cậu đã nói gì thế?
    -Ba tớ chỉ nói: "Đề nghị tử hình" !
    BƯU ĐIỆN HÀ NỘI KHUYẾN MẠI ADSL MEGAVNN:​
    Nhằm khuyến khích khách hàng trên địa bàn Hà Nội đăng ký sử dụng dịch vụ Mega VNN, Bưu điện TP Hà Nội tổ chức chương trình khuyến mại lớn với tên gọi: ?oQuà tặng đón xuân Đinh Hợi?.
    Thời gian chương trình: 10/01/2007 ?" 05/02/2007.
    Đối tượng khuyến mại: Áp dụng cho tất cả khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký hòa mạng mới dịch vụ Mega VNN trên đường điện thoại sẵn có của BĐHN và khách hàng lắp đặt mới đường dây Mega VNN trên đôi cáp riêng.
    Nội dung và hình thức khuyến mại:​
    Hình thức 1: (Áp dụng cho các khách hàng tự mua hoặc đã có modem ADSL)
    Tặng khuyến mại bằng tiền mặt trị giá 100% cước đấu nối hòa mạng mới Mega VNN trên đường dây điện thoại sãn có của BĐHN (tương ứng với trường hợp khách hàng tự cài đặt 150.000 đồng/acc hoặc Bưu điện cài đặt 250.000 đồng/acc) hoặc tặng 50% cước đấu nối hòa mạng khi khách hàng lắp đặt mới đường dây Mega VNN trên đôi cáp riêng (tương ứngvới quà tặng là 275.000 đồng ) + 300.000 đồng cước sử dụng dịch vụ trong 03 tháng đầu tiên, mỗi tháng trừ tối đa 100.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) cho khách hàng hòa mạng mới dịch vụ Mega VNN của BĐHN.
    Hình thức 2: (Áp dụng cho các khách hàng chưa có modem ADSL)
    Tặng khuyến mạibằng tiền trị giá 100% cước đấu nối hòa mạng mới Mega VNN trên đường dây điện thoại sẵn có của BĐHN (tương ứng với trường hợp Bưu điện cài đặt 250.000 đồng/acc) hoặc tặng 50% cước đấu nối hòa mạng khi lắp đặt mới đường dây Mega VNN trên đôi cáp riêng (tương ứng với giá trị quà tặng là 275.000 đồng) + 50.000% giá trị modem ADSL có trị giá tối đa 600.000 đồng/chiếc (đã bao gồm thuế GTGT) cho khách hàng hòa mạng mới dịch vụ Mega VNN của BĐHN.
    >>>Khách hàng được lựa chọn một trong hai hình thức khuyến mại nêu trên và phải ký cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao. Nếu vi phạm cam kết, khách hàng phải hoàn trả 100% giá trị quà tặng bằng tiền<<<
    Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
    Cường
    Mobile: 0984 999 007
    Tel: 2124 999
    YM: Nhatdinhthe@yahoo.com hoặc: Quang2102@yahoo.com
    Email: dangky@MegaVNN.biz
    http://muare.vn/forum/KhuyenMai/952944/trang-3.ttvn[/url]

    Được sale_online sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 10/01/2007
    Được sale_online sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 10/01/2007
  3. sale_online

    sale_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về cha
    -Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao? - Toà hỏi một bị cáo.
    -Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.
    BƯU ĐIỆN HÀ NỘI KHUYẾN MẠI ADSL MEGAVNN:​
    Nhằm khuyến khích khách hàng trên địa bàn Hà Nội đăng ký sử dụng dịch vụ Mega VNN, Bưu điện TP Hà Nội tổ chức chương trình khuyến mại lớn với tên gọi: ?oQuà tặng đón xuân Đinh Hợi?.
    Thời gian chương trình: 10/01/2007 ?" 05/02/2007.
    Đối tượng khuyến mại: Áp dụng cho tất cả khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký hòa mạng mới dịch vụ Mega VNN trên đường điện thoại sẵn có của BĐHN và khách hàng lắp đặt mới đường dây Mega VNN trên đôi cáp riêng.
    Nội dung và hình thức khuyến mại:​
    Hình thức 1: (Áp dụng cho các khách hàng tự mua hoặc đã có modem ADSL)
    Tặng khuyến mại bằng tiền mặt trị giá 100% cước đấu nối hòa mạng mới Mega VNN trên đường dây điện thoại sãn có của BĐHN (tương ứng với trường hợp khách hàng tự cài đặt 150.000 đồng/acc hoặc Bưu điện cài đặt 250.000 đồng/acc) hoặc tặng 50% cước đấu nối hòa mạng khi khách hàng lắp đặt mới đường dây Mega VNN trên đôi cáp riêng (tương ứngvới quà tặng là 275.000 đồng ) + 300.000 đồng cước sử dụng dịch vụ trong 03 tháng đầu tiên, mỗi tháng trừ tối đa 100.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) cho khách hàng hòa mạng mới dịch vụ Mega VNN của BĐHN.
    Hình thức 2: (Áp dụng cho các khách hàng chưa có modem ADSL)
    Tặng khuyến mạibằng tiền trị giá 100% cước đấu nối hòa mạng mới Mega VNN trên đường dây điện thoại sẵn có của BĐHN (tương ứng với trường hợp Bưu điện cài đặt 250.000 đồng/acc) hoặc tặng 50% cước đấu nối hòa mạng khi lắp đặt mới đường dây Mega VNN trên đôi cáp riêng (tương ứng với giá trị quà tặng là 275.000 đồng) + 50.000% giá trị modem ADSL có trị giá tối đa 600.000 đồng/chiếc (đã bao gồm thuế GTGT) cho khách hàng hòa mạng mới dịch vụ Mega VNN của BĐHN.
    >>>Khách hàng được lựa chọn một trong hai hình thức khuyến mại nêu trên và phải ký cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao. Nếu vi phạm cam kết, khách hàng phải hoàn trả 100% giá trị quà tặng bằng tiền<<<
    Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
    Cường
    Mobile: 0984 999 007
    Tel: 2124 999
    YM: Nhatdinhthe@yahoo.com hoặc: Quang2102@yahoo.com
    Email: dangky@MegaVNN.biz
    http://muare.vn/forum/KhuyenMai/952944/trang-3.ttvn[/url]

  4. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Bơi giỏi
    Anh chàng nọ mặc bộ đồ người nhái tung tăng bơi dưới biển. Đang thưởng thức thủy giới ở độ sâu 6 mét thì anh ta phát hiện một chàng trai khác ở cùng độ sâu mà không cần bình dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác.
    Chàng người nhái liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng gã trai kia cũng chỉ mất một phút đã bắt kịp. Anh thợ lặn hạ độ sâu thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút sau lại bị bắt kịp.
    Ngạc nhiên, anh thợ lặn rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết: "Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà anh có thể lặn tới độ sâu này mà không cần trang bị nào hết?".
    Anh chàng kia cầm lấy cây bút chì, xóa sạch những gì anh thợ lặn đã viết và nguyệch ngoạc: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu!".
  5. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn thảm khốc
    Trong một cuộc thi lấy bằng xe, ban giám khảo hỏi một anh chàng nọ:
    - Trong trường hợp xe anh bị lao xuống dốc với tốc độ cực lớn, nhưng xe lại đứt phanh. Bên phải là vách núi, bên trái là vực thẳm, thì anh sẽ xử lý làm sao?
    - Tôi sẽ kêu Tom đến.
    - Tom, Tom là ai?
    - Thằng bạn thân của tôi, nó là phóng viên ảnh, để nó chứng kiến một tai nạn thảm khốc nhất từ trước tới nay.
  6. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Gia phả
    Gia đình Smith rất tự hào về truyền thống của gia đình họ. Tổ tiên của họ đã đến Mỹ từ rất lâu rồi. Gia đình họ từ đời này sang đời khác gồm nhiều Thượng nghị sĩ nổi tiếng và các nhà kinh doanh tài ba.
    Vì thế họ quyết định làm một cuốn gia phả để lại cho con cháu đời sau. Họ mướn một tác giả nổi tiếng. Nhưng lại có vấn đề nảy sinh đó là trong dòng họ duy nhất có ông chú George, người đã bị kết án tử hình trên ghế điện.
    Ông tác giả nói rằng ông ta có thể giải quyết êm thắm vấn đề này.
    Khi cuốn sách được làm xong. Ở một đoạn trong đó có ghi: "Chú George đã giữ một ghế quan trọng hoạt động bằng điện trong một cơ quan chính phủ, nó gắn với ông bằng một sợi dây chắc chắn, và cái chết của ông đến như một cú sốc mạnh."!!!
  7. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Có một bợm nhậu đi khám bác sĩ, bác sĩ khuyên anh ta không nên uống rượu quá nhiều. Bác sĩ đem ra một xô nước và một xô rượu và một con bò. Con bò liền đi đến xô nước uống nước. Bác sĩ nói: "- Anh thấy chưa, con bò cũng biết là rượu có hại cho sức khỏe." Người bợm nhậu hỏi lại bác sĩ "- Thế giữa 2 xô rượu và xô nước bác sĩ sẽ chọn uống xô nào?". "- Đương nhiên là xô nước rồi", bác sĩ trả lời. Người bợm nhậu liền nói "- Đúng là ngu như bò".
  8. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm hay lắm, tiếp đi các bác, toàn truyện mới
    Kính các bác vài cốc
  9. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Tỷ lệ!
    Trong quán nhậu, thực khách chất vấn anh bồi bàn: Có thật là thịt thỏ không đây? Sao tôi ăn thấy dai nhách vậy? Anh bồi bàn thú thực: "Dạo này thịt thỏ khan hiếm quá đi mà khách lại thích thành thử chúng tôi có trộn thêm... thịt... trâu vào" - Trộn theo tỷ lệ nào? - Dạ thưa mỗi thứ một nửa ông ạ! - Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả? - Dạ không... chúng tôi trộn nửa... con thỏ với nửa con trâu ạ!
  10. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Váy áo
    Một cặp vợ chồng đứng bên bức tượng Thần Vệ nữ trong bảo tàng Louvre ở Paris. Chồng nhìn kỹ bức tượng rồi nói:
    - Này, em yêu, bức tượng này có nét gì đó giống em đấy.
    - Hả, chắc bây giờ anh mới nhận thấy rằng em chẳng có giày dép tử tế để đi, cũng chẳng có váy áo tử tế để mặc.
    o O o
    Người chồng tức giận bảo vợ:
    - Dù sao em cũng không ra đường với một cái váy ngắn cũn thế này chứ? Anh hy vọng đây chỉ là một chuyện bông đùa thôi phải không?
    - Đúng vậy, nhưng anh luôn nói với em rằng những chuyện bông đùa ngắn nhất bao giờ cũng hấp dẫn nhất.

Chia sẻ trang này