1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::Mỗi ngày 1 chuyện cười mới::::::::

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chua_ngan_ai_bao_gio, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    sắp sửa có 1 vụ chuyển nhượng slogan lớn nhất tại việt nam. Kotex đang trên đà thương thuyết với Bitis để tòan quyền sử dụng câu slogan bấy lâu nay của Bitis. Theo 1 thông tin chưa kiểm chứng, Kotex sẽ biên sọan lại câu slogan thành "Nâng niu đàn chim Việt"
  2. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Bước tới nhà em bóng xế tà. Đứng chờ 5 phút bố em ra. Lơ thơ phía trước vài con chó. Ló ngó đằng sau chổi lông gà. Sợ quá anh chuồn quên đôi dép. Ổng không đuổi kịp thả chó ra. Quả này anh về tiêm 5 phát (phòng dại mà ). Thề quyết lần sau lại tới nhà.....
  3. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hỏi Tý: - Những hạt dẻ mẹ đưa con mang mời bà, con đã đưa bà chưa?
    Tý: - Con đưa bà rồi, nhưng bà lại đưa con hết mẹ ạ.
    Mẹ ngạc nhiên: - Vì sao vậy con?
    Tý: - Vì con đã giấu hàm răng giả của bà đi rồi
    Được Immortal1982 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 02/11/2007
  4. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trong vườn quả, chú bảo vệ thấy Tèo, cậu bé hàng xóm đang trèo lên cây táo. Chú nói dạo để Tèo sợ:
    - Giỏi nhĩ. Xuống ngay đi, không nghe lời chú sẽ mách bố đấy !
    Tèo: Chú đừng mất công - cậu ta cười hì hì rồi tiếp - Bố cháu đang ngồi trên cây táo bên kia kià.
  5. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1.694
    Đã được thích:
    64
    Sưu tầm được là tốt rồi, dù sao thì cũng có lòng mà bác
  6. neoclassic

    neoclassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Góp vui tý (st)
    Vậy là hai gã cao bồi đi lang thang uể oải bước vào quán rượu, trong quán lố nhố khoảng hơn chục gã cao bồi khác đang uống rượu chơi bài ... Hai tên lừ lừ đến quầy rượu uống wishky tán gẫu
    Cowboy 1 : Tao ghét cái thằng kia lắm !
    Cowboy 2 : Tại sao ?
    Cowboy 1 : Hôm nọ nó bắn tao, rồi nó sỉ nhục tao trong quán rượu.
    Cowboy 2 : Thằng nào ?
    Cowboy 1: Thằng kia kìa ...
    Cowboy 2 : Thằng kia là thằng ***** nào chứ ?
    Cowboy 1: Thằng đội mũ ấy , sao mày ngu thế ?
    Cowboy 2 : Thằng cowboy ***** nào chả đội mũ .
    Cowboy 1 : Mày ngu quá, thằng đang uống rượu kia kìa .
    Cowboy 2 : Mày đùa à ? Trong quán này làm ***** gì có thằng nào uống sữa ?
    Cowboy 1 : Mày quả thật là ngu, mày có thấy cái thằng cầm quân bài kia không ?
    Cowboy 2 : Tao thấy rồi , 8 thằng tất cả .
    Cowboy 1 : Cái thằng có râu ấy.
    Cowboy 2 : Có râu à , 12 thằng.
    Cowboy 1 : Thằng đeo súng ấy.
    Cowboy 2 : 15 thằng.
    Cowboy 1 : Bó tay rồi, mày nhìn tao bắn nhé ...
    Tay cowboy 1 ( Clint Eastwood ) hai tay hai súng rút ra bắn liên hồi kỳ trận , cả quán rượu toi sạch, chỉ sống sót đúng 1 gã cowboy rậm râu đội mũ đeo súng, một tay còn cầm ly rượu , gã sợ đái ra quần và đánh rơi cả bộ bài trên tay .
    Cowboy 1 : Đấy, thằng ấy đấy , nhìn rõ chưa ?
    Cowboy 2 : Đang vui thì mày bắn lung tung làm mất cả hứng, thôi đi quán khác uống rượu
    Đoạn hai gã bỏ đi sang quán rượu bên cạnh, bỏ mặc tên kia ngồi lại run lập cập . Hai gã lại đến quầy rượu chuyện vãn với nhau :
    Cowboy 1 : Cái thằng hút xì gà kia mày có nhìn thấy không ?
    Cowboy 2 : Nó làm gì mày ?
    Cowboy 1 : Hôm trước nó cứu tao khỏi giá treo cổ, tao quên chưa cám ơn nó.
    Cowboy 2 : Ừ , nhưng có những 5 thằng hút xì gà kia.
    Cowboy 1 : Cái thằng đen đen ấy.
    Cowboy 2 : Ờ tao nhìn thấy rồi, tất cả chúng nó đều đen nhẻm.
    Cowboy 1 : Mày không thể bớt ngu đi chút nào cả , thằng mặc áo da bò ấy.
    Cowboy 2 : Thằng cowboy ***** nào chả ....
    Gã cowboy 1 ( vẫn Clint Eastwood ) tức mình rút súng ra bắn một phát trúng ngay giữa đầu ân nhân của hắn - kẻ mới đây vừa cứu mạng hắn .
    cowboy 1 : Đấy nó đấy , nhìn rõ chưa ?
    cowboy 2 : Nhưng nó mặc áo da dê đấy chứ , thằng bên cạnh mới mặc áo da bò.
    cowboy 1 : Thế hả ? Chắc tao nhầm ...Nói đoạn gã rút súng bắn chết nốt tên ngồi cạnh.
    cowboy 2 : Ý tao là thằng ngồi bên trái nó kia .
    cowboy 1 : Sao mày không nói cho rõ ... Gã lại rút súng ra .
    cowboy 2 : Mày vẫn chưa cảm ơn nó , nhìn nó tao nhớ lại hồi tao còn bé hay phải hót ***** bò ***** ngựa , thậm chí tao phải ăn cả những thứ tao hót , tao phải ngủ trong kho , có đến cả tuần nhịn đói , áo thì rách nát , lại còn bị đánh đập suốt ngày , lại còn bị chửi , lại còn bị ốm , lại còn bị rụng tóc , mùa hè thì ỉa chảy , ghẻ lở toàn thân , mà đã hết đâu , lại còn bị phạt nữa ... Tao không thể nhớ hết nổi những chuyện khốn nạn mà tao phải trải qua suốt quãng tuổi thơ dài đằng đẵng ấy nữa . Còn mày thì sao hả Clint ? Tuổi thơ của mày ấy ?
    cowboy 1 : Ngắn ...
    cowboy 2 :........Lạy chúa ! Không thể tin nổi ! ( Im lặng một hồi )..........ít ra mày phải nhớ một cái gì đấy chứ ?
    cowboy 1 : Tao không thể nhớ nổi , tao chỉ nhớ nó rất ngắn.
    cowboy 2 : Mày phải nhớ những trận đòn của ông già mày chứ Clint ?
    cowboy 1 : Tao không có ông già.
    cowboy 2 : Thì bà già mày phải kể chút gì về ông ta chứ ?
    cowboy 1 : Mày đùa à ? Làm gì có ai kể gì về bà già tao đâu ?
    cowboy 2 : Thế ai dạy mà mày bắn súng giỏi vậy ?
    cowboy 1 : Tao không nhớ, tao bắn chúng chết hết cả rồi.
    cowboy 2 : Thế còn những thằng khác thì sao ?
    cowboy 1 : Mày đùa à ? Những thằng ngu ấy đâu sống quá được một ngày .
    cowboy 2 : Ừ , cứ cho là kẻ thù của mày dạy cho mày khôn lớn , vậy mày cũng phải có bạn bè chứ ? Mấy chục năm qua mỗi tối mày phải uống rượu đánh bài với ai đó chứ ? Hả Clint ? Mỗi tối mày làm gì ?
    cowboy 1 : Ngủ sớm.
    cowboy 2 : Nói chuyện với mày chán quá ... Vậy tao hỏi đơn giản thôi, mỗi ngày mày suy nghĩ về điều gì nhiều nhất ? Mày muốn cái gì nhất hả Clint ?
    cowboy 1 : ......( suy nghĩ rất lâu ) ....Ờ , mỗi ngày tao nghĩ ... tao muốn biết hôm sau tao sẽ chết như thế nào .
  7. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
  8. pootree

    pootree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Văn Được
  9. totetite11179

    totetite11179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    được, nhưng bực mình cái kết . chuối
  10. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ở một làng nọ có một chị kén chọn quá mà hoá ra muộn chồng. Mãi tới ngoài ba mươi tuổi mới lấy được chồng. Ðêm tân hôn, sau cuộc ân ái xong thì chị ta bưng mặt khóc nức nở. Anh chồng thấy vợ khóc, thương tình, cố gắng an ủi. Anh ta nói:
    - Anh làm em đau lắm phải không? Anh xin lỗi.
    - Không đau! Chị vợ vùng vằn trả lời. Anh chồng lại kiên nhẫn thuyết phục:
    - Con gái, ai mà chẳng phải lấy chồng. Em trao cho anh đời con gái thì có gì mà phải ân hận, phải khóc? Nghe nói vậy, chị vợ càng khóc to hơn:
    - Vâng! Ðúng là em ân hận. Nếu biết lấy chồng mà được sướng như thế này thì em đã lấy chồng từ mười năm trước rồi mới phải.

    Được ttvnbk sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 07/11/2007

Chia sẻ trang này