1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::Mỗi ngày 1 chuyện cười mới::::::::

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chua_ngan_ai_bao_gio, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    hôm wa em đốt nhà , mẹ đánh em gần chết . Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp . Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si` si`.Cả lang` em bi cháy, em án tù chung thân. Tù của em be bé, nằm` ở giữa rừng xanh. Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.Tù của em trên gác,xác em ở Tây Nguyên la` la'' la la` la...
  2. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài nghiên cưu, các nhà khoa học Mỹ đã phát minh thành công một chiếc máy bắt trộm. Để kiếm chứng khả năng bắt trộm của máy, các nhà khoa học đã lần lượt đem qua từng nước để thử nghiệm. Đâu tiên họ thử nghiệm ở Mỹ, trong vòng 30 phút, máy bắt được 500 tên trộm. Tiếp theo họ đem qua Trung Quốc, trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên trộm. Cuối cùng họ đem qua nước Việt Nam, trong vòng 5 phút chiếc máy đã bị đánh cắp
  3. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đưa tay bóp thử cái xem sao - Thấy nó mềm nên đút vòi vào - Vặn vặn xoay xoay rồi đứng dậy - Nhấp nhổm xuống lên nhấn ào ào - Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán - Nữ khách đâm lo nói thì thào - Anh ơi cẩn thận không chửa đấy - Tôi dấn thế này chửa làm sao ---> Bơm xe đạp đó, đừng nghĩ linh tinh nhá
  4. jupiter994

    jupiter994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    có một ông bố dạy đứa con học nhưng dạy mãi nó không hiểu bài ôg ta buộc miêng chửi
    - MÀy ngu như cái thằng ******* ấy , tao đập chết ******* bây giờ
    -??!!
  5. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Bị đâm kim tiêm hay vô tình dính HIV .Cách xử lý: đầu tiên, phải nặn máu ra, sau đó ghé vào nhà dân gần nhất để bôi ít xà phòng vào sát trùng, rồi rửa sạch và tắm rửa cho sạch sẽ Sau đó tới bệnh viện gần nhất xin ít băng sạch trắng ( xin càng nhiều càng tốt) về bện lấy 1 sợi dây thừng rồi treo cổ tự tử đi Bó tay hết thuốc chữa rồi đó
  6. minhnhatutc

    minhnhatutc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng lần đầu đưa bạn gái vào nhà nghỉ. Sau khi cởi bỏ quần áo xong, gồng cánh tay lên anh ta nói: cái này có sức mạnh ngang với 1 tạ thuốc nổ, vỗ vào chân anh ta bảo: cái này ngang với 5 tạ thuốc nổ. Nghe đến đấy cô bạn gái bỏ chạy thục mạng, không quay đầu lại. Khi bị bạn trai đuổi kịp cô bạn gái thanh minh: em phải chạy vì chưa bao giờ thấy khối thuốc nổ lớn như vậy mà cái ngòi lại vừa ngắn vừa bé!
  7. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Ngọc hoàng hỏi ông Hoàng Vĩnh Giang khi tới Trung Quốc dự thế vận hội: Tại sao thể thao Việt Nam lại có thể kém thành tích tới vậy? Ông Giang bật lại ngay: bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn thế mạnh của Việt Nam như: Cưỡi ngựa xem hoa, Qua cầu rút ván, Đè đầu cưỡi cổ, ném đá giấu tay, Ăn cháo đá bát, Thọc gậy bánh xe, Gắp lửa bỏ tay người , Ngậm máu phun người, Thừa gió bẻ măng, Thừa nước đục thả câu, Tát nước theo mưa, Theo đóm ăn tàn, Theo voi ăn bã mía, Bắt cá hai tay, Lên voi xuống chó... Ngọc hoàng... Choáng !!!
  8. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Hai giám khảo Sao Mai điểm hẹn nói chuyện với nhau: - cái con bé giọng khàn khàn hát cũng được, chỉ tội diễn xuất kém quá, ai lại cứ tới câu ?o..nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai?, nó chỉ tay luôn vào đùi mình mà gào lên....! - còn cái con bé mặc váy ngắn kia mới tệ, kết thúc bài ?o Tan trường? nó quay 1 vòng, váy tung lên mà chỉ tay vào ban giám khảo cứ ?o đáng đời anh chưa, đáng đời anh chưa
  9. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Dưới âm phủ, Diêm Vương quát: - Tất cả các hồn ma dưới kia xếp thành ba hàng: + hàng 1 là những kẻ từng ngủ với vợ bạn. + hàng 2 là những kẻ từng ngủ với em vợ. + hàng 3 là những kẻ từng ngủ với cô hàng xóm. Sau một hồi sắp xếp, bổng Tèo rụt rè nói: - Thưa Diêm Vương, khi con còn sống con trót ngủ với vợ bạn rồi cũng có quan hệ với em vợ... và cũng từng ngủ với cô hàng xóm. Bây giờ con ko biết xếp ở hàng nào ạ? Diêm Vương nhìn Tèo một lúc rồi nói: - Thôi! thôi mày lên đây ngồi với tao...!
  10. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo: Các em đọc từ trái nghĩa với từ thầy nói. Học sinh: Dạ vâng, thưa thầy. Thầy giáo: Đen. Học sinh: Không đen. Thầy giáo: Nóng. Học sinh: Không nóng. Thầy giáo: Không đúng! Học sinh: Đúng! Thầy giáo : Im lặng Học sinh : ko im lặng Thầy giáo : bọn mày sợ tao ko ? Học sinh : bọn tao ko sợ mày

Chia sẻ trang này