1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này giống y chang trường hợp của mình trước đây. Nói các bạn cười, chứ mình cũng từng đau đầu vì chuyện làm sao vừa lòng người nhớn ghê lắm!
  2. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một con gà trống choai vừa được mua về nông trại vì con gà trống cũ ở đó đã già.
    Trống choai đi khệnh khạng trong chuồng và nói với trống già:
    - Này, lão kia, bây giờ ta là chủ cái chuồng này...
    - Cậu trống choai à, tôi biết cậu trẻ, khỏe hơn tôi. Nhưng chắc là cậu sẽ không kham nổi từng này gà mái đâu, cậu có thể nhường bớt cho tôi mấy con gà mái già không?
    - Đừng hòng nhé lão già! ai nói tôi không kham hết?
    - Hừm, thế cậu có dám thi tài với tôi không?
    - Ông đùa đấy à? Sao tôi lại không dám chứ?
    - Thế thì thế này, tôi với cậu cùng chạy đua đến cuối chuồng xem ai đến trước. Vì cậu khỏe hơn nên tôi nghĩ cậu nên chấp tôi một đoạn.
    Thế là cuộc đua tài bắt đầu.Gà trống choai quả nhiên mạnh khỏe, chỉ trong chốc lát đã đuổi gần kịp trống già.
    Bỗng "Bụp!", gà trống choai lăn ra bất tỉnh. Người chủ trại sau khi đập nó một phát, cầm lên, than vãn:
    - Sao lần nào cũng mua phải con gà bị... gay hết vậy trời!
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một con gà trống choai vừa được mua về nông trại vì con gà trống cũ ở đó đã già.
    Trống choai đi khệnh khạng trong chuồng và nói với trống già:
    - Này, lão kia, bây giờ ta là chủ cái chuồng này...
    - Cậu trống choai à, tôi biết cậu trẻ, khỏe hơn tôi. Nhưng chắc là cậu sẽ không kham nổi từng này gà mái đâu, cậu có thể nhường bớt cho tôi mấy con gà mái già không?
    - Đừng hòng nhé lão già! ai nói tôi không kham hết?
    - Hừm, thế cậu có dám thi tài với tôi không?
    - Ông đùa đấy à? Sao tôi lại không dám chứ?
    - Thế thì thế này, tôi với cậu cùng chạy đua đến cuối chuồng xem ai đến trước. Vì cậu khỏe hơn nên tôi nghĩ cậu nên chấp tôi một đoạn.
    Thế là cuộc đua tài bắt đầu.Gà trống choai quả nhiên mạnh khỏe, chỉ trong chốc lát đã đuổi gần kịp trống già.
    Bỗng "Bụp!", gà trống choai lăn ra bất tỉnh. Người chủ trại sau khi đập nó một phát, cầm lên, than vãn:
    - Sao lần nào cũng mua phải con gà bị... gay hết vậy trời!
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đôi trai gái ngồi tâm sự. Cô gái hỏi chàng trai:
    - Tại sao Thượng đế lại tạo ra đàn ông trước, rồi mới tạo ra đàn bà?
    - Thế mà cũng hỏi! vì Ngài không muốn trong khi làm việc bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên của phụ nữ.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đôi trai gái ngồi tâm sự. Cô gái hỏi chàng trai:
    - Tại sao Thượng đế lại tạo ra đàn ông trước, rồi mới tạo ra đàn bà?
    - Thế mà cũng hỏi! vì Ngài không muốn trong khi làm việc bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên của phụ nữ.
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Một tay cao bồi lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động. Anh ta tò mò bước vào cabin và nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau: ?oAnh tên là John Bill, cao 1m85, nặng 105 kg. Anh chuẩn bị đi chuyến tàu 8h30?T và anh sắp có hạn lớn".
    Tay cao bồi còn đang kinh ngạc thì một người da đỏ bước đến, ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, John lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:
    "Anh vẫn là John Bill, cao 1m85, nặng 105 kg, nhưng hiện nay anh đã:
    - Lỡ chuyến tàu lúc 8h 30?T
    - Bị mất quần áo cùng ví tiền và khẩu súng ngắn
    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Một tay cao bồi lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động. Anh ta tò mò bước vào cabin và nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau: ?oAnh tên là John Bill, cao 1m85, nặng 105 kg. Anh chuẩn bị đi chuyến tàu 8h30?T và anh sắp có hạn lớn".
    Tay cao bồi còn đang kinh ngạc thì một người da đỏ bước đến, ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, John lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:
    "Anh vẫn là John Bill, cao 1m85, nặng 105 kg, nhưng hiện nay anh đã:
    - Lỡ chuyến tàu lúc 8h 30?T
    - Bị mất quần áo cùng ví tiền và khẩu súng ngắn
    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hổng rảnh để đọc lại từ đầu, hổng biết bài này có ai post chưa ta?
    Các kỷ lục Guinness ở Việt Nam
    Sử sách còn ghi :
    1. Bà mẹ sinh con nhiều và dị dạng nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu cơ: 100 con, mặc dù chỉ sinh một lần, không vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch (sinh nhiều lần).
    2. Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương.
    3. Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở trển: ... Chú Cuội.
    4. Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm ************* đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng .
    5. "Đội quân tóc dài " đầu tiên xuất hiện và đánh trận hẳn hoi trên thế giới : các đội quân nữ của Hai Bà Trưng .
    6. Vị Hoàng hậu bình dân nhất : Cô Tấm, cô là vợ vua mà về thăm nhà mà còn phải leo hái cau cúng cha .
    7. Ông vua đãng trí nhất: ông vua chồng của Tấm, bị Cám thay thế mà vẫn không hay biết gì hết .
    8. Chiếc máy bay đầu tiên : con ngựa sắt của Thánh Gióng .
    9. Người làm công tác Marketing đầu tiên : Mai An Tiêm
    10. Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam : Trọng Thuỷ.
    11. Kẻ đầu tiên chẳng may ăn thịt con mình là mẹ của Cám.
    12. Kẻ đầu tiên giết em gái mình một cách tàn bạo nhất trong lịch sử là cô Tấm.
    13. Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Đồng Tử ( 2 cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung)
    14. Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà theo ... trai .
    15. Người bay lên mặt trăng bằng phương tiện thô sơ nhất: Chú Cuội.
    16. Ca sinh sản vô tính đầu tiên : Mẹ của Thánh Gióng.
    17. Ông tổ của nghề ''''má ma'''' ở Việt Nam: Tú Bà.
    18. Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải.
    19. Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ
    20. Người phụ nữ nặng nhất hành tinh : Chị Hai năm tấn
    21. Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa
    22. Cascader đầu tiên của VN là Lê Lai
    23. Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là : Trăng
    24. Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có "Rừng vàng, biển bạc"


    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 20/06/2005
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hổng rảnh để đọc lại từ đầu, hổng biết bài này có ai post chưa ta?
    Các kỷ lục Guinness ở Việt Nam
    Sử sách còn ghi :
    1. Bà mẹ sinh con nhiều và dị dạng nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu cơ: 100 con, mặc dù chỉ sinh một lần, không vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch (sinh nhiều lần).
    2. Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương.
    3. Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở trển: ... Chú Cuội.
    4. Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm ************* đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng .
    5. "Đội quân tóc dài " đầu tiên xuất hiện và đánh trận hẳn hoi trên thế giới : các đội quân nữ của Hai Bà Trưng .
    6. Vị Hoàng hậu bình dân nhất : Cô Tấm, cô là vợ vua mà về thăm nhà mà còn phải leo hái cau cúng cha .
    7. Ông vua đãng trí nhất: ông vua chồng của Tấm, bị Cám thay thế mà vẫn không hay biết gì hết .
    8. Chiếc máy bay đầu tiên : con ngựa sắt của Thánh Gióng .
    9. Người làm công tác Marketing đầu tiên : Mai An Tiêm
    10. Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam : Trọng Thuỷ.
    11. Kẻ đầu tiên chẳng may ăn thịt con mình là mẹ của Cám.
    12. Kẻ đầu tiên giết em gái mình một cách tàn bạo nhất trong lịch sử là cô Tấm.
    13. Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Đồng Tử ( 2 cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung)
    14. Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà theo ... trai .
    15. Người bay lên mặt trăng bằng phương tiện thô sơ nhất: Chú Cuội.
    16. Ca sinh sản vô tính đầu tiên : Mẹ của Thánh Gióng.
    17. Ông tổ của nghề ''''má ma'''' ở Việt Nam: Tú Bà.
    18. Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải.
    19. Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ
    20. Người phụ nữ nặng nhất hành tinh : Chị Hai năm tấn
    21. Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa
    22. Cascader đầu tiên của VN là Lê Lai
    23. Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là : Trăng
    24. Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có "Rừng vàng, biển bạc"


    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 20/06/2005
  10. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sau giờ học chữ của lớp bình dân học vụ , có một đôi trai gái hẹn hò nhau ra chỗ thanh vắng tâm sự . Ngồi với nhau nói truyện đủ thứ trên trời dưới biển , nhưng điều quan trọng nhất mà người con gái muốn chàng trai thể hiện thì anh ta lại quá ngây ngô không biết , lúc này nàng bèn đề nghị :
    Anh ơi ! anh có thể đánh vần cho em nghe chữ "XEM" được không ?
    Chàng trai nhanh nhẩu trả lời ngay :
    Tưởng gì quá đơn giản , " e...mờ.....em....sờ....em....xem" .
    Đến nước này mà anh ta không biết nữa , chắc cô gái điên mất .

Chia sẻ trang này