1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sau giờ học chữ của lớp bình dân học vụ , có một đôi trai gái hẹn hò nhau ra chỗ thanh vắng tâm sự . Ngồi với nhau nói truyện đủ thứ trên trời dưới biển , nhưng điều quan trọng nhất mà người con gái muốn chàng trai thể hiện thì anh ta lại quá ngây ngô không biết , lúc này nàng bèn đề nghị :
    Anh ơi ! anh có thể đánh vần cho em nghe chữ "XEM" được không ?
    Chàng trai nhanh nhẩu trả lời ngay :
    Tưởng gì quá đơn giản , " e...mờ.....em....sờ....em....xem" .
    Đến nước này mà anh ta không biết nữa , chắc cô gái điên mất .
  2. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là câu chuyện về một luật sư trẻ trong những ngày đầu mới hành nghề trước vành móng ngựa. Lần đó, anh ta đại diện cho một hãng hoả xa có một toa xe đụng phải một cậu bé. Vụ kiện đưa ra toà vì tai nạn ấy làm một cánh tay của thằng bé bị thương nặng tới mức nó không thể giơ tay cao khỏi đầu được nữa. Chàng luật sư trẻ thông minh đã xúc tiến cuộc đối chất với cậu bé một cách bình lặng hết sức và cũng rất hiệu quả vô cùng.
    - Này, chú bé, - luật sư nói, - cánh tay em bị thương trong tai nạn đó phải không ?
    - Vâng, thưa ông, - chú bé đáp.
    - Và bây giờ em không thể nhấc tay lên cao được phải không ?
    - Vâng ạ.
    - Em vui lòng, - chàng luật sư nói rất dịu dàng, - cho bồi thẩm đoàn thấy một lần nữa là từ khi bị tai nạn đến giờ em có thể giơ tay lên cao chừng nào ?
    Chú bé tỏ ra gắng gượng đưa tay lên chỉ ngang tới vai. Chàng luật sư hỏi tiếp với phong thái ngây thơ hết mực :
    - Thế trước khi bị tai nạn thì em giơ tay lên cao chừng nào ? Và cánh tay ấy vươn thẳng cao trên đầu chú bé
  3. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là câu chuyện về một luật sư trẻ trong những ngày đầu mới hành nghề trước vành móng ngựa. Lần đó, anh ta đại diện cho một hãng hoả xa có một toa xe đụng phải một cậu bé. Vụ kiện đưa ra toà vì tai nạn ấy làm một cánh tay của thằng bé bị thương nặng tới mức nó không thể giơ tay cao khỏi đầu được nữa. Chàng luật sư trẻ thông minh đã xúc tiến cuộc đối chất với cậu bé một cách bình lặng hết sức và cũng rất hiệu quả vô cùng.
    - Này, chú bé, - luật sư nói, - cánh tay em bị thương trong tai nạn đó phải không ?
    - Vâng, thưa ông, - chú bé đáp.
    - Và bây giờ em không thể nhấc tay lên cao được phải không ?
    - Vâng ạ.
    - Em vui lòng, - chàng luật sư nói rất dịu dàng, - cho bồi thẩm đoàn thấy một lần nữa là từ khi bị tai nạn đến giờ em có thể giơ tay lên cao chừng nào ?
    Chú bé tỏ ra gắng gượng đưa tay lên chỉ ngang tới vai. Chàng luật sư hỏi tiếp với phong thái ngây thơ hết mực :
    - Thế trước khi bị tai nạn thì em giơ tay lên cao chừng nào ? Và cánh tay ấy vươn thẳng cao trên đầu chú bé
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện cười cho cuộc sống bớt căng thẳng
    Ba bà dắt ba đứa con vào gặp một vị bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hỏi bà thứ nhất: "Cháu bé tên gì vậy, thưa bà". Dạ cháu tên là Mỹ Kim.
    Bác sĩ reo lên: Vậy tôi nghĩ bà rất là ham tiền, đầu óc bà lúc nào cũng lởn vởn đồng đôla nên bà đặt tên cháu bé là Mỹ Kim.
    Quay qua bà thứ hai, bác sĩ hỏi: Còn cháu tên gì vậy bà?
    - Dạ cháu tên Đường!
    Bác sĩ hớn hở: Vậy tôi nghĩ bà chắc thèm ăn đồ ngọt, lúc nào bà cũng tơ tưởng tới những nồi chè, những ly kem...
    Đột nhiên bà thứ ba đứng dậy nói:
    - Đoán như thế mà cũng đoán. Rồi bà quay sang thằng con: Mình về thôi Cu!

  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện cười cho cuộc sống bớt căng thẳng
    Ba bà dắt ba đứa con vào gặp một vị bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hỏi bà thứ nhất: "Cháu bé tên gì vậy, thưa bà". Dạ cháu tên là Mỹ Kim.
    Bác sĩ reo lên: Vậy tôi nghĩ bà rất là ham tiền, đầu óc bà lúc nào cũng lởn vởn đồng đôla nên bà đặt tên cháu bé là Mỹ Kim.
    Quay qua bà thứ hai, bác sĩ hỏi: Còn cháu tên gì vậy bà?
    - Dạ cháu tên Đường!
    Bác sĩ hớn hở: Vậy tôi nghĩ bà chắc thèm ăn đồ ngọt, lúc nào bà cũng tơ tưởng tới những nồi chè, những ly kem...
    Đột nhiên bà thứ ba đứng dậy nói:
    - Đoán như thế mà cũng đoán. Rồi bà quay sang thằng con: Mình về thôi Cu!

  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ bước vào tiệm tạp tạp hóa và hỏi chủ cửa hàng:
    - Ông có sổ tay loại nhỏ không?
    - Xin lỗi bà! - Chủ tiệm đáp - Chúng tôi vừa hết hàng xong.
    Người phụ nữ nhún vai, hỏi tiếp:
    - Thế ông có bút chì kỹ thuật không?
    - Không, loại đó chúng tôi không nhập - Chủ tiệm trả lời.
    Đột nhiên, người phụ nữ cảm thấy đói bụng. Bà ta hỏi:
    - Thế ông có bánh ngọt Doritos hay Nachos không?
    Chủ tiệm nhún vai:
    - Xin lỗi! Không có nốt thưa bà!
    - Ôi Chúa ơi! - Người phụ nữ kêu lên - Nếu cái gì cũng không có như vậy thì ông đóng quách cửa tiệm lại cho rồi.
    Chủ tiệm thản nhiên:
    - Không có chìa khóa, thưa bà!
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ bước vào tiệm tạp tạp hóa và hỏi chủ cửa hàng:
    - Ông có sổ tay loại nhỏ không?
    - Xin lỗi bà! - Chủ tiệm đáp - Chúng tôi vừa hết hàng xong.
    Người phụ nữ nhún vai, hỏi tiếp:
    - Thế ông có bút chì kỹ thuật không?
    - Không, loại đó chúng tôi không nhập - Chủ tiệm trả lời.
    Đột nhiên, người phụ nữ cảm thấy đói bụng. Bà ta hỏi:
    - Thế ông có bánh ngọt Doritos hay Nachos không?
    Chủ tiệm nhún vai:
    - Xin lỗi! Không có nốt thưa bà!
    - Ôi Chúa ơi! - Người phụ nữ kêu lên - Nếu cái gì cũng không có như vậy thì ông đóng quách cửa tiệm lại cho rồi.
    Chủ tiệm thản nhiên:
    - Không có chìa khóa, thưa bà!
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một ông chồng đố bà vợ: Đố em biết bồ hơn vợ ở điểm nào?
    Bà vợ nghĩ mãi mà không có câu trả lời.
    Ngày hôm sau, ông chồng mới trả lời cho vợ biết là: Bồ hơn vợ khoảng 20kg.
    Bà vợ tức lắm, không biết làm cách nào để trả thù được.
    Hôm sau, và vợ nghĩ ra câu hỏi và đố ông chồng ?o Đố anh biết bồ hơn chồng ở điểm nào??
    Ông chồng không trả lời được, bèn gặng hỏi vợ.
    Cô vợ trả lời : Khoảng 20 phút.

  9. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là những đoạn hội thoại được ghi chép tại tòa án, chính xác đến từng chữ.
    Hỏi: Bác sĩ pháp y! Trước khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi, ông có kiểm tra mạch đập của nạn nhân không?
    Đáp: Không.
    Hỏi: Ông có kiểm tra huyết áp không?
    Đáp: Không.
    Hỏi: Ông có kiểm tra hơi thở không?
    Đáp: Không.
    Hỏi: Vậy thì, có khả năng nạn nhân đó vẫn còn sống khi ông bắt đầu khám nghiệm tử thi không?
    Đáp: Không.
    Hỏi: Tại sao ông có thể đoan chắc như vậy?
    Đáp: Vì khi đó, não của người đó đang đặt trong một chiếc bình, trên bàn làm việc của tôi.
    Hỏi: Kể cả trong trường hợp đó mà nạn nhân vẫn còn sống thì sao?
    Đáp: Nếu thế thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn sống và đang tham gia tranh tụng tại một tòa án nào đó.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm
    Hai vợ chồng mechat@ và sow@ đang ăn sáng. Bất chợt, sow@ hỏi:

    - Anh này, anh biết hôm nay là ngày gì không?
    Mechat@ gật đầu và đi thẳng đến công sở. Khoảng 10 giờ, một bó hoa lớn được gửi tặng cô vợ. 12 giờ, hiệu may sang trọng nhất thành phố đem đến một bộ váy. Sow@ tràn trề hạnh phúc, gọi điện đến công ty của Mechat@:
    - Anh yêu! Chưa bao giờ em có một ngày quốc khánh đẹp như vậy.

Chia sẻ trang này