1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chồng đem lương về nhà. Vợ kêu ầm lên là tại sao lương ít thế. Vợ ném vào chồng nào là bát đĩa, nào là xoong nồi ... chồng chui tọt vào gậm giường. Vợ vớ lấy cái trục cán bột, quát :
    - Chui ra ngay !
    - Không ra !
    - Ðã bảo chui ra ngay mà !
    - Tôi là chủ gia đình. Tôi muốn nằm đâu thì nằm, kệ tôi !
     
    Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.
  2. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    1 đôi vợ chồng trẻ cãi nhau kịch liệt. Sau trận chiến căng thẳng là đến đêm tối bình yên và lãng mạn, nằm cạnh nhau ai cũng muốn mở miệng làm hoà trước mà chẳng bít mở lời thế nào. Chồng gác chân lên vợ, vợ hất ra:
    _Cái chân này hồi sáng định đá người ta nè, bi giờ lại ...........
    Chồng choàng tay qua ôm vợ, vợ hất ra:
    _Cái tay này hồi sáng định đánh người ta nè, bi giờ lại thế ......
    Chồng hôn vợ, vợ né tránh:
    _Cái miệng này hồi sáng chửi người ta nè, bi giờ lại còn muốn hôn người ta nữa ........
    Chồng:
    _Vậy........ cái gì hồi sáng không đụng vào em thì bây giờ có thể dùng phải không em........
    ???????????????????????????????????????? cái gì vậy ta......
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  3. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    1 đôi vợ chồng trẻ cãi nhau kịch liệt. Sau trận chiến căng thẳng là đến đêm tối bình yên và lãng mạn, nằm cạnh nhau ai cũng muốn mở miệng làm hoà trước mà chẳng bít mở lời thế nào. Chồng gác chân lên vợ, vợ hất ra:
    _Cái chân này hồi sáng định đá người ta nè, bi giờ lại ...........
    Chồng choàng tay qua ôm vợ, vợ hất ra:
    _Cái tay này hồi sáng định đánh người ta nè, bi giờ lại thế ......
    Chồng hôn vợ, vợ né tránh:
    _Cái miệng này hồi sáng chửi người ta nè, bi giờ lại còn muốn hôn người ta nữa ........
    Chồng:
    _Vậy........ cái gì hồi sáng không đụng vào em thì bây giờ có thể dùng phải không em........
    ???????????????????????????????????????? cái gì vậy ta......
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Ở Nha Trang có những cây dừa buổi tối thì phình to ra, buổi sáng thì thu nhỏ lại bình thường. Tại sao vậy? Tại vì buổi tối có những đôi trai gái ra ngồi tâm sự. Một hôm trong khi ngồi tâm sự thì một trái dừa rớt xuống trúng đầu người con gái. Người con gái ngất liền ngay sau đó còn người con trai thì chết. Ngày hôm sau, sau khi khám nghiệm tử thi thì cảnh sát đã tống giam cô gái vì tội vô ý giết người. Tại sao thế? Bởi vì khi cô gái ngất đi, miệng của cô ta còn ngậm một khúc ..........
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Ở Nha Trang có những cây dừa buổi tối thì phình to ra, buổi sáng thì thu nhỏ lại bình thường. Tại sao vậy? Tại vì buổi tối có những đôi trai gái ra ngồi tâm sự. Một hôm trong khi ngồi tâm sự thì một trái dừa rớt xuống trúng đầu người con gái. Người con gái ngất liền ngay sau đó còn người con trai thì chết. Ngày hôm sau, sau khi khám nghiệm tử thi thì cảnh sát đã tống giam cô gái vì tội vô ý giết người. Tại sao thế? Bởi vì khi cô gái ngất đi, miệng của cô ta còn ngậm một khúc ..........
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang stress hãy vào trang này đi.
    http://dengjie.com/temp/bird.swf
    và nhớ bật loa lên nghe nhé.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang stress hãy vào trang này đi.
    http://dengjie.com/temp/bird.swf
    và nhớ bật loa lên nghe nhé.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hix hix, Christy@ ơi là C@
    Có cây kim có sợi chỉ ko?
    Cho tanit@ mượn để khâu cái bụng lại đi. Cười toác bụng rồi
    thanks mux
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hix hix, Christy@ ơi là C@
    Có cây kim có sợi chỉ ko?
    Cho tanit@ mượn để khâu cái bụng lại đi. Cười toác bụng rồi
    thanks mux
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Để giải tỏa căng thẳng và giết thời gian rãnh, click here and play those games:
    http://www.poulagachallenge.com/
    http://www.ferryhalim.com/orisinal/
    http://www.feelosophee.com/pinguin.swf

Chia sẻ trang này