1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sếp và thư ký đi công tác, đến tối ông ta hỏi: - Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân? - Như vợ chồng. Lập tức sếp quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch
  2. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Boy Sìgòn đưa cho bé Keira một cái chai và nói: đi mua rượu cho bố.
    Bé Keira bèn hỏi; thế tiền đâu hả bố
    Không có tiền mà mua được rượu mới giỏi chứ!
    Bé Kiera thấy vậy cầm chai và đi ra ngoài,một lát sau bé kiera quay về với cái chai không.
    Boy Sigòn bực tức: sao lại k có rượu?
    Không có rượu mà vẫn uống được mới tài chứ........
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú tican@ đang chạy xe trên đường thì thấy chú Vương@ từ đâu vọt lên rùi hỏi lớn tiếng:
    - Biết chạy Wave hông?
    Chú tican@ thấy ghét, Wave mà cũng hoỏ nên hổng thèm trả lời, phóng luôn. Chú đang chạy thì chú Vương lại từ dưới vọt lên rùi cũng hỏi:
    - Biết chạy Wave hông?
    Chú tican càng điên hơn nên rồ ga chạy luôn. Sau đó thấy chú Vương vọt lên rồi đâm vào cột đèn cái đùng. Rất ngạc nhiên, chú tican dừng lại hỏi:
    - Sao nằm đây vậy ông bạn?
    Chú Vương vừa xoa mình bầm dập vừa trách:
    - Tao hỏi mày biết chạy Wave hông, để chỉ tao cái thắng nằm chỗ nào, mà mày hổng thèm trả lời. Khinh tao hả?
  4. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Tigerhei yêu cầu học sinh lớp một làm văn tả động vật. Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Bé Keira viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo".
    Khi trả bài, cô Tigerhei hỏi:
    - Sao em không tả rõ hơn?
    Bé Keira đáp:
    - Dạ, nhà em có nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ Yoness nói ba Boy có mèo, ba Boy em ra sức giấu còn mẹ Yoness ra sức tìm. Khi nào mẹ Yoness tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!
    Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Bé keira lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó". Cô giáo Tigerhei bảo:
    - Em nên tả kỹ hơn!
    Bé Keira:
    - Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ Yoness nói với ba Boy: "Hôm qua đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ.
    Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn bé Keira viết, lần này thì dài hơn: "Nhà em có nuôi một con khỉ. Một hôm có một cô rất trẻ đến ngõ nhà em, ba Boy chạy ra và nói với cô ấy: ''Con khỉ già đang ngồi trong nhà đấy!''".
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Phale81 bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. tican@ về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo phale không hài lòng, Cô bắt tican làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.
    Tican làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận.
    Cô giáo Phale đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Tican làm lại lần nữa, lần này là tả con cá. Hôm sau Tican nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì...
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ông thanh tra Boysaigon bước vào lớp rồi sà xuống ngồi cạnh trò Tí cận. Cô giáo ngoại ngữ Phalê đang mặc váy ngắn viết một câu tiếng Anh lên bảng rồi hỏi học sinh ai biết dịch.
    Cả lớp im lặng. Lát sau, Tí cận giơ tay rồi mạnh dạn đi lên bảng viết câu trả lời:
    - Trời ơi, đôi chân đẹp quá.
    Cô giáo nhìn Tí cận nảy lửa. Tí cận về chỗ cự nự lão Boy:
    - Ông không biết dịch thì đừng nhắc ẩu chứ.
  7. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo XìTrum dạy học sinh lớp:
    - Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé!
    - Thưa cô vâng ạ!
    Ngày hôm sau:
    - Em nào có việc tốt kể cho cô nghe.
    - Dạ thưa cô - một em đứng lên - Hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ!
    - Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!
    Ngày hôm sau:
    - Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt?
    - Dạ thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! - cả lớp đứng lên đồng thanh nói.
    - Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gì nào?
    - Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ.
    - Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả?
    - Dạ thưa cô, vì bà ấy... không thích qua đường ạ.
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Em lấy ai đây
    (Thôi lấy Vietgreat cho nó khoẻ)
    Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.
    Em muốn lấy anh đầu bếp nhưng anh ấy hay đòi nếm trước.
    Em muốn lấy anh thuế vụ nhưng anh ấy hay đòi xuống đòi lên.
    Em không chê anh bán vé số nghèo hèn nhưng sợ anh hay cào hay bóc.
    Em muốn làm vợ anh uốn tóc nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.
    Em tính chọn kho bạc làm dâu nhưng sợ anh hay săm soi thiệt giả.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boysaigon, Tí-cận, Lamhien vuong ngồi ở quán bar tán gẫu với nhau về sự trùng hợp. Boy nói:
    - Trước lúc đẻ, vợ tôi đọc chuyện về hai thành phố, thế là nàng sinh đôi.
    Tí phụ hoạ:
    - Còn vợ tôi đọc 3 chàng lính ngự lâm và đã sinh ra 3 nhóc cho tôi.
    Nghe chuyện, Lamhienvuong, giật mình hét toáng lên:
    - Trời ơi, tôi phải về nhà ngay đây. Khi tôi từ nhà đi, vợ tôi đang đọc quyển Alibaba và 40 tên cướp.
    (Chắc lão Lam muốn cho vợ đọc cuốn ''Thuỷ hử" hay "101 con chó đốm")
  10. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cu Boy phải vào bệnh viện để kham bệnh. Trong khi chờ mẹ lam thủ tục cu Boy lang thang ở hành lang của phòng khám.
    chợt bé thấy Mec đang đứng khóc rất to ở phía cuối hành lang. Tò mò cu Boy lai hoỉ:'''''''' làm sao mà cậu lại khóc?''''''''
    Cậu bé Mec mãi mới trả lời được:'''''''' Hôm nay mẹ dẫn tớ đi xét nghiệm maú, nhưng tớ nghe nghười ta nói nếu xét nghiệm máu thì phải cắt một ngót tay tớ sợ lắm!''''''''
    Cu Boy đang chăm chú lắng nghe bỗng tái mặt rồi khóc òa lên, còn khóc to hơn cậu bé Mec. Cậu bé Mec thấy vậy rất lạ liền nín khóc và hỏi cu Boy:'''''''' Tại sao lại khóc? cậu bị đau ở đâu à?''''''''
    Gặng hỏi mãi cu Boy trả lời trong tiếng nấc:'''''''' Vì hôm nay tớ đi xét nghiệm nước tiểu!!!
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
    Được tican_saigon sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 19/09/2006

Chia sẻ trang này