1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy xem chương trình trượt băng nghệ thuật trên tivi, bỗng buột miệng khen:
    - Chà, cô vận động viên này trẻ lâu thật.
    Vợ bực mình:
    - Thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu hơn.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông bố Vietgreat dạy cậu con trai Tican làm toán:
    - Nào, con đã đọc đề bài rồi, vậy theo con bài toán này cần làm phép tính gì?

    - Phép cộng ạ!
    - Hãy suy nghĩ cẩn thận.
    - Phép trừ ạ!
    - Con trai, bố bảo con suy nghĩ cẩn thận kia mà.
    - Phép chia ạ!
    - Trời ơi, sao con kém tắm thế?
    - Phép nhân phải không bố?
    - Giỏi lắm! Đấy, con thấy không, nếu suy nghĩ cẩn thận thì thế nào ta cũng tìm ra lời giải cho bài toán.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một hôm gặp Lamhienvuong rủ đi uống vài ly, mới ly đầu, Lam than thở:
    - Một kẻ nào đó vừa gửi thư hăm dọa sẽ bắn vỡ sọ nếu tớ còn lòng thòng với vợ hắn.
    - Thì cậu cắt đứt với cô ta đi.
    - Không đơn giản. Vấn đề là ở chỗ hắn không ký tên, tớ biết cắt đứt với ả nào.
    (Lam đa tình nhỉ, sắp lấy vợ rồi lại còn bon chen)
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ông bố Vietgreat đang hấp hối trên giường, cả nhà xúm quanh. Bà vợ Phale81 bàn với các con:
    - Ta nên thuê làm đám tang thật trọng thể, loại đặc biệt các con nhé!
    - Không cần đâu mẹ ạ! - cậu Cả Lamhienvuong nói - loại nhất cũng là lãng phí rồi.
    - Hôm nọ con xem đám tang đầu phố - cậu Hai Mechat thỏ thẻ - cũng hoành tráng lắm.
    Cậu Út Tican bảo:
    - Con thấy loại ba cũng không xoàng tí nào.
    Vietgreat gắng lấy hơi kêu lên:
    - Thôi, khỏi bàn! Để hôm đó tôi đi bộ ra nghĩa địa cũng được!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời Internet
    Con gái kiểu Internet: Rất khó truy cập, nhưng khi truy cập rồi thì khó mà Logout.
    Con gái kiểu Server: Thường rất bận, nhất là những khi cần.
    Con gái kiểu Windows: Chẳng biết làm gì cho ra hồn nhưng nam giới không thể sống thiếu họ.
    Con gái kiểu Screensave: Chỉ nên trò chuyện trong giây lát.
    Con gái kiểu RAM: Chỉ cần bạn rời khỏi họ là họ quên bạn ngay.
    Con gái kiểu ổ cứng: Nhớ rất dai nhưng khi hỏng thì khó mà cứu.
    Con gái kiểu user: Động đến cái gì là hỏng cái đó.
    Con gái kiểu CD-ROM: Quảng cáo tốc độ 52x nhưng thực chất chỉ chạy được ở tốc độ 24x.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm học, cô giáo Phale nhận quà từ học sinh. Cậu bé Lam nhà bán hoa tặng cho cô giáo một món quà. Cô giáo lắc gói quà và nói: "Cô đoán đây là hoa", và đúng là một bó hoa.
    Tí cận có bố mẹ bán kẹo. Cô giáo lắc nhẹ món quà và nói: "Đây là một hộp kẹo". Lần này, cô giáo lại đoán đúng.
    Món quà tiếp theo từ Boy nhà bán rượu. Cô giáo giơ món quà lên cao và ngó ngó, hộp quà bị chảy nước. Cô hỏi: "Đây có phải rượu không". "Không", Boy đáp. "Thế là chai champagne đúng không em?", cô giáo đoán nhưng lại bị sai. "Vậy đây là cái gì thế", cô hỏi. "Dạ, đấy là một con cún ạ", Boy vui vẻ trả lời.
  7. ngo_

    ngo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu đoạn cô giáo lấy tay chấm vào nước đó mút thử nữa, tui nhớ là thế mà
  8. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    RỦ CHẠY VÒNG VÒNG
    (Boysaigon sửa chữa chút đỉnh cho phù hợp với box 81SG... He he)
    Một này đẹp trời nọ, HONGHOAVI đang tung tăng trong một cánh rừng thì gặp ngay chị PHALE81 đang tẩn mẩn se điếu CẦN SA. Thấy vậy, HONGHOAVI liền nói: - Chị PHALE81 à, sao chị lại tìm vui và chôn vùi tương lai vào ba cái thứ ấy... Chị xem nè, trời xanh, nắng ấm... chị theo em chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên!.
    Nghe xong, chị PHALE81 chợt nghĩ lại rồi quẳng đi điếu CẦN SA và chạy theo HONGHOAVI. HONGHOAVI và PHALE81 đang tung tăng thì đụng ngay anh VIETGREAT đang lui cui với ống chích và muỗng nước chuẩn bị "phóng" một liều HEROIN. Thấy vậy, HONGHOAVI liền nói: - Anh VIETGREAT à, sao anh lại tìm vui và chôn vùi tương lại vào ba cái thứ ấy... Anh xem nè, trời xanh, nắng ấm... anh theo em và chị PHALE81 chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên!
    Nghe xong, anh VIETGREAT chợt nghĩ lại rồi quẳng đi ống chích và chạy theo HONGHOAVI. HONGHOAVI, PHALE81 và VIETGREAT đang tung tăng thì đụng ngay anh LAMHIENVUONG đang lui cui với tấm kiếng nhỏ, dao lam và ống hút chuẩn bị hít một hơi COCAINE. Thấy vậy, HONGHOAVI liền nói: - Anh LAMHIENVUONG à, sao anh lại tìm vui và chôn vùi tương lại vào ba cái thứ ấy... Anh xem nè, trời xanh, nắng ấm... anh theo em, chị PHALE81 và anh VIETGREAT chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên!
    Nghe xong, anh LAMHIENVUONG nhẹ nhàng để tấm kiếng nhỏ, dao lam và ống hút xuống rồi bất ngờ lấy tay trái thọp cổ HONGHOAVI giở lên cao, tay phải nắm lại, cong cùi chỏ chuẩn bị cho HONGHOAVI một quả trời giáng. Chị PHALE81 thấy vậy vội lên tiếng can: - Anh LAMHIENVUONG à, HONGHOAVI có ý tốt, cho mình lời khuyên phải, sao anh nỡ lòng nào ra tay đánh HONGHOAVI? Anh VIETGREAT cũng góp lời: - Ừa, chị PHALE81 nói đúng đó anh LAMHIENVUONG, anh tha cho HONGHOAVI đi!
    LAMHIENVUONG xoay qua trợn mắt nhìn chị PHALE81 và anh VIETGREAT: - ****** tụi bây không biết! Đâu phải đây là lần thứ nhất. Tạo bị nớ rủ hết một lần rồi... nó rủ tao cũng chạy theo nó vòng vòng như thằng khùng... mệt bỏ mẹ!!! Cứ mỗi lần nó phê thuốc lắc gặp ai mà nó không rủ chạy lòng vòng!!!
    u?c boysaigon s?a vo 11:37 ngy 21/09/2006
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    (Hồi Lamhienvuong còn nhỏ)
    Lam đứng dưới sân nhà tập gọi inh ỏi:
    - Emily, tớ cần cậu với tư cách là một người phụ nữ thực sự. Tớ rất cần cậu. Cậu xuống đây với tớ.
    - Mẹ Emily ngó đầu ra mắng:
    - Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu. Đi về đi.
    - Dạ không, cháu cần Emily lắm. Quả bóng của cháu bay vào nhà vệ sinh nữ.
    ***
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phalê phân vân hỏi bố:
    - Theo bố, trong 2 người bạn trai của con đến nhà ta hôm trước, ai là người thông minh hơn?
    - Theo bố, cái thằng cao to có vẻ thông minh hơn?
    - Sao bố biết?
    - Vì hôm nọ nó hỏi: "Chắc thấy hai đứa cháu đến, hai bác mừng lắm nhỉ?".

Chia sẻ trang này