1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vietgreat đến gặp bác sĩ trong dáng đi lom khom:
    - Từ sáng tới giờ tôi không thể đứng thẳng được, cứ như có cái gì đấy giữ lưng tôi lại.
    Bác sĩ ngắm nghía một lúc rồi cười:
    - Anh đừng lo lắng quá, chỉ cần cởi cái khuy áo vét ra khỏi khuyết quần là được thôi!
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ticansaigon hỏi bố Vietgreat: - Bố ơi, nếu con ra quán cắt tóc và bảo: cắt cho cháu 2 ngàn tóc. Thì người ta có cắt không?
    - Vietgreat : Cái đó bố không biết được.
    Lát sau.
    - Ticansaigon: Bố ơi, tổ chức WTO là gì ạ?
    - Vietgreat : Bố không biết.
    - Ticansaigon: Vậy ?ođĩa bay? là cái gì hả bố?
    - Vietgreat : Bố không biết.
    - Con đi chỗ khác cho bố làm việc - vợ Vietgreat nhắc.
    - Em buồn cười quá! - Vietgreat : cau mặt - trẻ con cần phải học hỏi chứ. Con trai, con có thắc mắc gì nữa không?
    - Ticansaigon: Thế CPU là gì ạ?
    - Vietgreat: Bố không biết.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phalê nói với chồng:
    - Tại sao anh không tưới vườn đi.
    - Em không thấy là đang mưa như trút nước à?
    - Thì có nghĩa gì? Mặc áo mưa vào.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phalê bảo chồng: "Ban nãy, bạn anh gọi điện cho anh đấy".
    - Cậu ấy muốn gì?
    - Anh ấy nhắn anh là hôm nay không đi câu cá nữa vì quán rượu đóng cửa kiểm kê.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vietgreat lần thứ 6 ra tòa.
    - Anh có điều gì nói để biện hộ cho mình không? - Quan tòa hỏi:
    - Có, thưa ngài chánh án. Tôi muốn đề nghị các ông đừng đưa tôi vào tù nữa. Đã 5 lần người ta cho tôi đi tù mà chẳng đem lại kết quả gì cả.
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu "Cô gái củ chi, chỉ cu hỏi củ chi" Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: "Con trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ" Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương" Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Con trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn" Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối" Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Chàng trai Bắc Cạn bán .... ở Bắc Cạn" Một anh bộ đội mới xuất ngũ: "Chàng trai Giải Phóng phỏng ... hô giải phóng
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0

    Lahienvuong hỏi Boysaigon:
    - Sao tớ chỉ thấy cậu đi viếng đám ma mà chẳng bao giờ thấy đi dự đám cưới.
    - Vì trong tang lễ, người ta không bao giờ hỏi "Còn khi nào thì tới lượt anh".
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy từ phòng tắm bước ra nói với vợ:
    - Nóng quá, không biết hàng xóm sẽ nghĩ gì nếu anh bước ra đường mà không mặc đồ nhỉ.
    - Họ sẽ nghĩ em lấy anh chỉ vì tiền.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Vợ Boy bất ngờ đến phòng làm việc của chồng thì thấy ở đó có một cô thứ ký trẻ măng cực kỳ xinh đẹp.
    - Anh luôn bảo em rằng thư ký của anh là một bà đã nhiều tuổi cơ mà.
    - À, ừ, đúng là như thế đấy, nhưng hôm nay, bà ấy ốm nên bảo cô cháu gái đến làm thay.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lý sự cùn
    Nửa đêm, hai anh chàng say rượu Vietgreat@ và Tican@ dìu nhau đi trên phố, chợt thấy phía trước có người đi ngược lại, Vietgreat nói:
    - Này... hay là chúng ta... oánh bỏ mẹ thằng kia đi.
    - Nhưng với lý do gì?
    - Lý do là... chúng mình đang... say rượu.
    - Lỡ nó đánh lại thì sao?
    - D..ốt... thế! Nó đánh mình... vì lý do gì?

Chia sẻ trang này