1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày thứ 7 - 07/10/2006:
    Sếp boy nói với toàn thể nhân viên:
    - Ở đây tôi không muốn thuê những người chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Tôi thích những người dám nói thẳng, nói thật với tôi dù điều đó có thể cho tôi đuổi việc họ
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cho CN - 08/10/2006:
    Lamhienvuong chạy bổ nhào vào luật sư Lbinhdle, bắt tay rất chặc và luôn mồm cảm ơn về thành công của vụ án đầy khó khăn. Lbinhdle tỏ ra ấp úng và nói:
    - Tôi e ông nhầm rồi! Hình như ông không phải là thân chủ của tôi.
    - Vâng, ngài nói rất đúng. Ngài là luật sư của đối thủ tôi và hắn đã bị thua kiện, cảm ơn ngài rất nhiều.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chú rể Lamhienvuong âu yếm hỏi cô dâu Emily:
    - Em yêu, em có chịu cưới anh không nếu như cha anh để lại cho anh một gia tài lớn?
    - Anh yêu, dù ai để lại gia sản cho anh thì em cũng vẫn cưới anh thôi.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Vietgreat hỏi cô Phale:
    - Em yêu, chú anh đã để lại cho anh 1 gia tài kết sù. Em có bằng lòng lấy anh không?
    - Thế á? - Cô phale xúc động - Hay là anh nói thêm về ông chú anh nhé?
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cụ Boy tâm sự với cụ bà Phalê:
    - Hôm qua, đi mua lúa giống, tôi được tặng một cái áo mà không dám mặc.
    - Sao vậy, áo xấu à ông?
    - Không, rất đẹp.
    - Hay ông mặc không vừa?
    - Rất vừa.
    - Thế thì tại sao?
    - Trước áo có dòng chữ "Giống tốt, năng suất cao".
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giờ giảng bài hôm nay có thanh tra dự giờ nên cô giáo Phale rất hồi hộp.
    - Bây giờ cô sẽ viết một câu tiếng Anh lên bảng, các em hãy dịch xem nhé!
    Đang viết thì do tay run nên viên phấn bị rơi, cô giáo phale cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Vietgreat lập tức giơ tay.
    - Thưa cô, câu ấy nghĩa là ?oCái váy ngắn một chút nữa thì tốt?!
    - Cái gì?! Sao em dám nói bậy bạ thế hả?
    Vietgrear tái mào, run run nói:
    - Em vừa nghe? bác thanh tra ngồi cạnh em nói câu đó? Em tưởng bác ấy nhắc bài cho em?
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi học khiêu vũ. Boy mới vào nghề HLV đã nhanh nhảu phát biểu:
    - Trước khi bắt đầu học, tôi yêu cầu các bạn ghi nhớ điều chủ yếu: nghệ thuật khiêu vũ là chỗ phía nữ phải rụt chân lại kịp thời sao cho phía nam không thể giẫm vào.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, anh chồng Vietgreat quay sang lay vai cô vợ Chichi_b2 và khẽ thì thầm:

    - Này em, hình như có ai đang đi trên cầu thang lên tầng 2 nhà mình.
    - Hmm... Mấy giờ rồi? - Cô vợ Chichi hỏi với giọng ngái ngủ.
    - Để anh xem... 3 giờ sáng rồi.
    - 3 giờ sáng à? Vậy thì chắc chắn đó là anh đã nhậu say và đang bò về phòng ngủ đấy!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng Tican_saigon@ được làm trưởng ban văn hoá xã đang định viết câu khẩu hiệu về kế hoạch hoá gia đình, nghĩ mãi không biết viết thế nào bèn gọi vào di động của chủ tịch xã LamHienVuong để xin ý kiến. LamHienVuong@ đang nhậu, trả lời luôn nội dung cần viết là:
    - Ba, bốn con làm gia đình nghèo đói, khó khăn.
    Ậm ừ làm nốt chén rượu, LamHienVuong@ nói suồng sã:
    - Nếu mà máu lên thì phết thêm: ?oMột đến hai con mới là hạnh phúc?!
    Buổi chiều đi làm về, chủ tịch LamHienVuong đi ngang bức tường đầu xã thì thấy có câu khẩu hiệu mới kẻ:
    ?oBa, bốn con làm gia đình nghèo đói, khó khăn. Nếu mà máu lên thì phết thêm một đến hai con mới là hạnh phúc?!
  10. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác Boysaigon có 1 trại gà. Trại chỉ có duy nhất 1 con gà trống đã già. Thấy 1 mình gà trống già mà phải phục vụ cho cả đám gà mái nên năng suất gà càng yếu, vì vậy, bác Boy quyết định mua thêm 1 anh gà trống choai. anh gà trống choai, ỷ mình sức khỏe dồi dào nên chiếm hết cả bầy gà mái. Gà trống già tức lắm, bèn giở mánh cũ ra:
    - Chú đừng có mà khinh thường thôi, Tôi coi già vậy chứ sức khỏe còn tốt lắm, chưa chắc thua ai.
    GÀ trống choai tỏ vẻ kông tin.
    - Vậy chú có dám thi với tôi kô? Mình chạy đua từ đầu sân đến cuối sân. Ai thắng thì đc cả đám gà mái, ai thua thì ráng chịu.Được ăn cả, ngã về không.
    - Được thôi, làm vậy cho bác khỏi ấm ức.
    -Nhưng tui dù sao cũng lớn tuổi hơn chú, vậy chú chấp tôi 1 quãng đường đc kô?.
    -Chuyện nhỏ.
    Vậy là gà trống già chạy trước, vừa chạy vừa la quang quác, om tỏi cả sân. Gà trống choai thì hộc sức chạy theo.
    Bác Boy nghe ồn ào, ngó đầu ra nhìn thấy gà trống choai đang chạy đuổi theo gà trống già đòi đạp. Bác, quay vào xách súng, bắn cái đùng, chết tươi gà trống choai. Bác Boy càu nhàu:
    -Dạo này hổng hiểu sao ở chợ bán tòan gà trống pêđê, bực mình quá!!!!!
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 11/10/2006

Chia sẻ trang này