1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái lỡ thì khóc. Bà tiên Chichi@ hiện lên hỏi:
    - Làm sao con khóc?
    - Dạ, con muốn lấy chồng, nhưng không được. Bà giúp con với.
    - Chuyện này thì ta không giúp con được, vì ta cũng chưa chồng mà.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vietgreat lần đầu tiên đi máy bay. Trước khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, cô tiếp viên nhắc nhở:

    - Đề nghị quý khách thắt dây an toàn vào, máy bay chuẩn bị hạ cánh.
    Anh chàng làm y như lời cô tiếp viên.
    Khi máy bay dừng hẳn, cô tiếp viên thông báo mọi người có thể tháo dây an toàn ra. Vietgreat cũng làm theo và khi mọi người đứng dậy xuống máy bay, quần của anh ta bỗng... tụt xuống đất.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy ta hí hửng khoe với Lamhienvuong
    - Hôm qua, tớ câu trộm được con cá nặng gần 20 kg. Tớ đang vác lên cho vào xe thì gặp chủ ao.
    - Rồi cậu làm thế nào?
    - Tớ vội nhét ngay con cá ấy vào túi quần.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cá voi đực bối rối bơi vòng quanh cá voi cái:
    -Em biết không? Hàng trăm quốc gia, hằng trăm hiệp hội trên thế giới đang tìm mọi cách để duy trì nòi giống của chúng ta. Vậy mà đêm nay em lại bảo em... nhức đầu nghĩa là sao?
  5. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vietgreat được mời đến nhà Boy ăn tối. Trong bữa ăn, Vietgreat thấy Boy luôn gọi vợ bằng những cái tên rất âu yếm như "Em yêu", "Tình yêu của anh", "Con bồ câu bé nhỏ"...
    Khi cô vợ đã vào bếp thu dọn, Vietgreat bảo bạn:
    - Tình yêu của hai người thật đáng ngưỡng mộ! Sau bấy nhiêu năm kết hôn mà cậu vẫn còn gọi cô ấy bằng những cái tên đáng yêu như thế.
    Boy ghé vào tai Vietgreat thì thầm:
    - Nói thật với cậu, từ 3 năm nay mình đã quên mất tên của cô ấy rồi.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tican nhà ta ở thành phố về thôn Dâu chơi. Nhìn thấy một người nông dân kéo chiếc bao tải nặng, cu cậu tò mò hỏi:
    - Bác kéo gì thế ạ?
    - Phân bón cậu ạ.
    - Bác làm gì với nó.
    - Đổ vào dâu.
    - Trời ơi! - Tican kêu lên rồi nôn oẹ.
    Ít phút sau, bác nông dân hỏi:
    - Cậu làm sao vậy?
    - Dạ, ở thành phố người ta chỉ đổ đường và kem vào dâu thôi ạ.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hai bợm nhậu Boy và Lam nói chuyện với nhau:
    - Con ông biết nói chưa?
    - Biết chứ! Nó gặp tôi toàn gọi: ?oBia, bia, bia...? lia lịa...
    - Nó có gen của ông đấy.
    - Ừ, còn con ông biết đi chưa?
    - Ngon lành, nó đi loạng choạng y hệt như tôi đi nhậu về đấy ông.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tù nhân Boy già sắp chết, thều thào với người bạn tù Lưu bình:
    - Tôi để lại cho anh mấy cái vòng và nhẫn vàng.
    - Thật không? Cám ơn ông, thế ông giấu nó ở đâu?
    - Ở quảng trường trung tâm, trong tiệm nữ trang, tủ bên phải, ngăn thứ hai...
  9. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vh 1981 bị rơi rìu xuống sông, Vh 1981 đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện lên an ủi: "Đừng buồn! Ta sẽ mò chiếc rìu cho con". Dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng.
    - Đây có phải rìu của con không?
    - Thưa Bụt, không phải rìu của con.
    Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc, Vh 1981 vẫn không nhận. Lần thứ ba, Bụt mò lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, Vh 1981 chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình. Thấy Vh 1981 nghèo túng mà thật thà chất phác, Bụt liền cho anh cả ba chiếc rìu...
    ... Vài năm sau, Vh 1981 đi dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngã xuống nước. Vh 1981 chàng thở phào nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo:
    - Ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn!
    Vh 1981 chưa kịp mở miệng thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng Cindy Crawford và hỏi:
    - Đây có phải vợ con không?
    Vh 1981 loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí:
    - Dạ phải...
    - Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi!
    Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Bụt, Vh 1981 đốn củi tội nghiệp quỳ xuống nghẹn ngào:
    - Mong Bụt hiểu cho, nếu con nói "không" thì Người lại mang lên Claudia Schifer và tiếp tục "không" thì người sẽ vớt đến vợ con, khi ấy con mà bảo "đúng" thì Bụt lại cho con cả ba nàng. Thế thì con chết mất! Không thể nào kham nổi! Hu hu!
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chồng đang học lái xe, vợ Chichi@ luôn mồm chỉ vẽ:
    - Trước tiên, anh phải mở đèn, báo mình sắp rẽ. Lúc phanh, thì tốc độ phải chậm.
    - Được rồi, được rồi, nhiệm vụ của em chỉ là cười duyên với cảnh sát ở ngã tư thôi.

Chia sẻ trang này