1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Để giải tỏa căng thẳng và giết thời gian rãnh, click here and play those games:
    http://www.poulagachallenge.com/
    http://www.ferryhalim.com/orisinal/
    http://www.feelosophee.com/pinguin.swf
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    On a flight from Saigon to Los Angeles, an American sat beside a Vietnamese. American asked Vietnamese,
    "What kind of "ese" are you?"
    "Excuse me?"
    "What kind of "ese" are you?"
    "Excuse me, I don''t understand what you mean."
    "Stupid! Are you Vietnamese, Chinese or Japanese?"
    "Oh! I am a Vietnamese."
    After 2 hours. Vietnamese asked American:

    "What kind of "kee" are you?
    "What? What do you mean by key?"
    "Are you monkey, donkey or Yankee."



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    On a flight from Saigon to Los Angeles, an American sat beside a Vietnamese. American asked Vietnamese,
    "What kind of "ese" are you?"
    "Excuse me?"
    "What kind of "ese" are you?"
    "Excuse me, I don''t understand what you mean."
    "Stupid! Are you Vietnamese, Chinese or Japanese?"
    "Oh! I am a Vietnamese."
    After 2 hours. Vietnamese asked American:

    "What kind of "kee" are you?
    "What? What do you mean by key?"
    "Are you monkey, donkey or Yankee."



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ai là dân xứ Quảng đừng buồn nhé. Mà có bùn cũng đành chịu thui
    Số điện thoại của dân xứ Quảng
    Màn 1: Trong phòng khám:
    Cảnh 1:
    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
    Cô gái trẻ trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
    Cô gái trẻ tức tối trả lời:
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
    ---------------------------------------
    Cảnh 2:
    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
    -Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
    Cô gái:
    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
    Bác sĩ:
    -Chời đét !!!
    --------------------------------------
    Màn 2: Tại bến xe đò (theo lời kể của một người xứ Quảng):
    Một anh Dziệt Nơm dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo. Anh theo cô gái lin xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ làm anh choáng dzoáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng lin tiếng:
    -Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
    Cô gái cừ lỏn lẻn:
    -Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
    -Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.
    Cô gái đỏ mẹt:
    -Thì em núi gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)??



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ai là dân xứ Quảng đừng buồn nhé. Mà có bùn cũng đành chịu thui
    Số điện thoại của dân xứ Quảng
    Màn 1: Trong phòng khám:
    Cảnh 1:
    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
    Cô gái trẻ trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
    Cô gái trẻ tức tối trả lời:
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
    ---------------------------------------
    Cảnh 2:
    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
    -Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
    Cô gái:
    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
    Bác sĩ:
    -Chời đét !!!
    --------------------------------------
    Màn 2: Tại bến xe đò (theo lời kể của một người xứ Quảng):
    Một anh Dziệt Nơm dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo. Anh theo cô gái lin xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ làm anh choáng dzoáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng lin tiếng:
    -Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
    Cô gái cừ lỏn lẻn:
    -Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
    -Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.
    Cô gái đỏ mẹt:
    -Thì em núi gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)??



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Không cần nói dối

    Mỗi tuần một lần, giáo sĩ Do Thái nọ thường rủ một linh mục và một mục sư tới chỗ mình chơi đánh bài ăn tiền. Không may cho họ, viên cảnh sát trưởng nổi tiếng nghiêm khắc của thị trấn bắt gặp và đưa cả ba ra tòa án địa phương.
    Sau khi nghe lời cáo giác của cảnh sát trưởng, quan tòa nghiêm mặt hỏi linh mục:
    - Thưa Cha, Cha có thừa nhận mình đã đánh bạc không?
    Linh mục nhìn lên trời, thì thầm:
    - Xin Chúa tha thứ cho con!
    Rồi ông quay sang quan tòa, nói lớn:
    - Không! Thưa ngài, tôi không hề đánh bạc.
    Quan tòa lại hỏi mục sư:
    - Còn Cha, Cha có thừa nhận mình đã đánh bạc không?
    Mục sư lặp lại hành động của linh mục rồi quả quyết:
    - Không! Thưa ngài, tôi không hề chạm tay vào lá bài.
    Quan tòa quay sang nghi phạm cuối cùng:
    - Giáo sĩ, có phải ngài bị bắt quả tang đang đánh bạc không?
    Giáo sĩ Do Thái tỏ vẻ ngạc nhiên:
    - Đánh bạc ấy à? Với ai cơ chứ?
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Không cần nói dối

    Mỗi tuần một lần, giáo sĩ Do Thái nọ thường rủ một linh mục và một mục sư tới chỗ mình chơi đánh bài ăn tiền. Không may cho họ, viên cảnh sát trưởng nổi tiếng nghiêm khắc của thị trấn bắt gặp và đưa cả ba ra tòa án địa phương.
    Sau khi nghe lời cáo giác của cảnh sát trưởng, quan tòa nghiêm mặt hỏi linh mục:
    - Thưa Cha, Cha có thừa nhận mình đã đánh bạc không?
    Linh mục nhìn lên trời, thì thầm:
    - Xin Chúa tha thứ cho con!
    Rồi ông quay sang quan tòa, nói lớn:
    - Không! Thưa ngài, tôi không hề đánh bạc.
    Quan tòa lại hỏi mục sư:
    - Còn Cha, Cha có thừa nhận mình đã đánh bạc không?
    Mục sư lặp lại hành động của linh mục rồi quả quyết:
    - Không! Thưa ngài, tôi không hề chạm tay vào lá bài.
    Quan tòa quay sang nghi phạm cuối cùng:
    - Giáo sĩ, có phải ngài bị bắt quả tang đang đánh bạc không?
    Giáo sĩ Do Thái tỏ vẻ ngạc nhiên:
    - Đánh bạc ấy à? Với ai cơ chứ?
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chiện của Christy hơi qué, coi hơ, boa lèn mè vẻn thích.
    Đóng góp cái nào:
    Một người nông dân bị bắt bỏ tù, vì bị tình nghi là có dính dáng đến một vụ án mạng, ngay tại thời điểm mà anh ta phải cày cánh đồng để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Anh ta biết rằng vợ anh ta không đủ sức khỏe để tự làm một mình, và cũng không có một người bạn hay một người hàng xóm nào sẵn sàng giúp đỡ, nhưng vụ mùa phải làm đúng thời hạn nếu không hạt giống sẽ bị hư hoặc thu hoạch sẽ không cao.
    Anh ta bèn viết một lá thư cho người vợ, nói rằng: "Em đừng có đào cái mảnh vườn lên nhé, tiền và súng anh cất giấu ở đó".
    10 ngày sau anh nhận được lá thư của người vợ. Vợ anh ta viết một cách rất lo lắng: "Anh không nên viết trong thư những điều gì bí mật nữa. Người ta đã đọc lá thư của anh trước khi em nhận được. Cách đây 2 ngày một nhóm cảnh sát đã đến xới tung mảnh vườn của chúng ta lên. Em sẽ phải làm gì bây giờ đây?"
    Người nông dân viết lại một cách ngắn gọn: "Tất nhiên là gieo hạt giống"
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 10/02/2004
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chiện của Christy hơi qué, coi hơ, boa lèn mè vẻn thích.
    Đóng góp cái nào:
    Một người nông dân bị bắt bỏ tù, vì bị tình nghi là có dính dáng đến một vụ án mạng, ngay tại thời điểm mà anh ta phải cày cánh đồng để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Anh ta biết rằng vợ anh ta không đủ sức khỏe để tự làm một mình, và cũng không có một người bạn hay một người hàng xóm nào sẵn sàng giúp đỡ, nhưng vụ mùa phải làm đúng thời hạn nếu không hạt giống sẽ bị hư hoặc thu hoạch sẽ không cao.
    Anh ta bèn viết một lá thư cho người vợ, nói rằng: "Em đừng có đào cái mảnh vườn lên nhé, tiền và súng anh cất giấu ở đó".
    10 ngày sau anh nhận được lá thư của người vợ. Vợ anh ta viết một cách rất lo lắng: "Anh không nên viết trong thư những điều gì bí mật nữa. Người ta đã đọc lá thư của anh trước khi em nhận được. Cách đây 2 ngày một nhóm cảnh sát đã đến xới tung mảnh vườn của chúng ta lên. Em sẽ phải làm gì bây giờ đây?"
    Người nông dân viết lại một cách ngắn gọn: "Tất nhiên là gieo hạt giống"
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 10/02/2004
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có cái này vui vui, nhớ cắm HeadPhone và mở loa lớn lên nha, Chống chỉ định với người yếu tim.
    http://hoisinh.vnn.vn/khanhtran/valentine.swf
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...

Chia sẻ trang này