1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Gã con trai Lưu bình uể oải nói với ông bố Boy già:
    - Con đã mất quá nhiều thì giờ và sức lực để theo đuổi cô ta. Nhưng khi đã giành được cô ta rồi thì con lại đâm ra mệt mỏi đến độ không thể hôn cô ta được nữa.
    - Con đã hạ được bao nhiêu thằng tình địch?
    - 1.545 tên.
    - Mất bao lâu?
    - 25 năm 6 tháng và 14 ngày.
  2. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    keira6868 năm nay đang học lớp 2.
    Một hôm trong giờ tập vẽ cô giáo phale là giáo viên dạy vẽ cho lớp của keira6868
    Cô giáo phale nói : Hôm trước cô cho cá em vẽ những đồ vật trong nhà hôm nay chúng ta sẽ vẽ khung cảnh ngoài trời các em có thích không ?
    Cả lớp đồng thanh hô : Dạ thưa cô thích ạ !
    Cô giáo phale : Uh, Vậh thì tốt, bây giờ thế này các em sẽ hình dung ra khung cảnh mình vẽ trong bức tranh có hoa nè, có **** nè, có cây trái đồng ruộng nè và phía xa xa kia là chân trời? (Đang nói thì keira6868 đứng lên )
    keira6868 : Thưa cô chân trời như thế nào ạ !
    Cô giáo phale : Ờ ! vậy nhé con, bây giờ con tưởng tượng là con đang đứng ở một khoảng không trống và nhìn về phía xa tít của ánh mắt có một đường ghạch ngang đó là chân trời, là điểm giao nhau của đất và trời, Cô giáo phale nhấn mạnh rằng thực ra chân trời là một điểm móc mà con người đưa ra để ước lượng không gian và thời gian chứ thực sự không có chân trời các con ạ.
    keira6868 : Thưa cô, vậy sao Ba Boy con nói là có chân trời.
    Cô giáo phale : Chắc Ba Boy của con nói đùa với con thôi chứ không có đâu.
    keira6868 : Dạ thưa cô có ạ con nghe rất rỏ.
    Cô giáo phale : Vậy con nghe sao, con nói lại cho cô và các bạn nghe đi nào
    keira6868 : Dạ thưa cô tối hôm đó con nghe ba Boy của con nói là : ?oTrời ơi?. Dang chân ra? !?
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ''Ranh ngôn'' về máy tính
    Là người ai cũng gây lầm lỗi. Là máy tính, cái nào cũng gây tức tối.
    - Lập trình viên không bao giờ chết, họ chỉ mất tích trong quá trình xử lý.
    - Máy tính mạnh hơn nghiên bút, đao kiếm và cả lập trình viên nữa.
    - Tôi không bị mất trí, thể nào nó cũng được sao lưu ở đâu đó rồi.
    - Địa cầu đang tiến đến những giây phút tận thế. Hãy log off.
    - Máy tính sẽ không bao giờ thay thế được sách vở. Người ta sao có thể đứng lên một chiếc đĩa mềm để với lên giá cao cơ chứ.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trên bài biển, lbinhdle@ đang tắm truồng và nằm phơ nắng, mặt che một tờ báo. Ba người: Phale81, Chichi@ và Kemtra@ đi ngang thấy thế bèn tò mò dừng lại.

    Kemtra nói:
    - Đây không phải chồng tôi!
    - Đúng, đây không phải chồng chị! - Chichi nhận xét.
    - Nói chung - Phale81 kết luận - Anh ta không phải người vùng này!
  5. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @Boysaigon và vợ của mình là @chichi_b2 có một ông cậu là @vietgreat, trong một khoảng thời gian dài người cậu @vietgreat cùng chung sống với vợ chồng @boysaigon. Thấm thoát vậy mà đã 4 năm. Một hôm người cậu @vietgreat nhớ quê nhà nên đành bàn với hai người cháu yêu dấu của mình rằng :
    @Vietgreat : Hai cháu thân yêu của cậu, cám ơn hai cháu đã cưu mang cậu cho đến ngày hôm nay, giờ đây tuổi già sức yếu ta không muốn làm phiền hai cháu nữa vã lại ta cũng muốn về quê nhà tham bà con. Ta tính ngày mai đi các con đồng ý cho ta về quê chứ
    Sau một hồi bàn tán cuối cùng hai vợ chồng cũng đành để cho ông cậu vietgreat về quê, ngày đưa cậu về trời mưa lâm râm làm cho cảnh chia li thêm mùi thương nhớ !
    Nhưng chưa được lâu ông cậu chợt nhớ là mình quên cây dù liền vội vàng chạy về lấy, lúc này ở nhà hai vợ chồng boysaigon đang rất thân mật
    @Boysaigon : cái này của anh? còn cái này của em
    @Chichi_b2 : ứ ! cái này của anh còn cái này mới là của em
    @Vietgreat : tưởng hai người cháu mình dành cây dù của mình nên hét lớn không cây dù là của tôi.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô gái Chichi nói với cha là Lbinhdle:
    - Tuần sau con và anh ấy sẽ kết hôn , bố ạ
    - ...thế thằng đó có nhà cửa đàng hòang ko ?
    - Không ạ . Anh ấy ở nhà trọ
    - ...nó có xe ko ?
    - Cũng ko có . Anh ấy đi xe đạp
    - Bố mẹ nó thế nào ?
    - Anh ấy mồ côi ạ
    -...ôi ! ở đời phải biết tích phúc tích đức con ạ , nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi , đừng làm khổ người ta nữa...
  7. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cho chen vào 1 câu: sao mọi người nghĩ xấu cho chichi nhiều quá vậy?
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay, có một cô gái xinh đẹp ngồi khóc bên cửa sổ. Bụt thấy vậy hiện ra và hỏi:
    - Vì sao con khóc?"
    - Con gặp 1 chàng trai và hắn đã......hu...hu...hu....
    Bụt bèn nghe vậy, liền hôn cô gái:
    - hắn làm thế này phải không?
    - Dạ, còn hơn thế nữa.
    Bụt bèn ôm chặt cô gái vào lòng:
    - Hắn làm thế này phải không?
    - Dạ, còn hơn thế nữa....
    Bụt cởi hết quần áo của cô gái ra:
    - Hắn làm thế này phải không?
    - Dạ....còn hơn thế nữa...
    Thế là...sau khi Bụt đã quan hệ...với cô gái xong:
    - hắn làm thế này phải không?
    - DẠ......CÒN HƠN THẾ NỮA.
    Nghe đến đây, Bụt nổi sùng:
    - Ta không biết cái thằng quái đó nó giỏi cỡ nào mà còn làm hơn được vậy chớ hả?
    Cô gái khóc rống lên:
    - Hắn còn truyền HIV cho con nữa...
    Bụt nghe xong, ngất xỉu. Ba tháng sau, vì quá uất ức, bụt chết và biến thành cây bông Dâm Bụt.
    Hết.
  9. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối trong công viên, @chichi_b2 hỏi tình nhân @Boysaigon:
    @Chichi_b2 : - Làm cách nào để bảo vệ được tình yêu của chúng ta anh nhỉ?
    @Boysaigon : - Đơn giản thôi em, chúng ta hãy ngồi tựa lưng vào nhau.
    @Chichi_b2 : - Ngồi như thế thì có tác dụng gì hả anh?
    @Boysaigon : - Để mỗi người quan sát một hướng, nếu phát hiện chồng em hoặc vợ anh thì còn kịp mà chuồn!
  10. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thày bói @Boysaigon nói với cô thiếu nữ xinh đẹp @phale81:
    @Boysaigon : - Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện một người.
    @phale81 : - Ôi, tuyệt quá, trông người đó thế nào?
    @Boysaigon : - Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 kg.

Chia sẻ trang này