1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có anh chàng đang dỗ con nít, đứa bé thì khóc ngằn ngặt. Anh chàng kia miệng cứ lẩm bẩm: "Lbinhdle@ ơi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào lbinhdle ơi!... Đừng thế mà, đứng thế chứ!"
    Vietgreat@ đi ngang, nghe thế thì rất khâm phục và nói: "Công nhận anh hay thật! Gặp tôi thì không chắc được vậy... Thằng bé tên Lbinhdle à?"
    "Không, Lbinhdle là tên tui đó cha nội!"
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU TRONG ĐƠN XIN VIỆC CỦA LBINHDLE@
    -"Sáng sủa": Mặc nhiều đồ có màu chói
    -"Thông minh":Được giải ba trong cuộc thi viết chữ đẹp của trường hồi cấp một.
    -"Trình độ vi tính": Biết sự khác nhau giữa con chuột và bàn phím.
    -"Kỹ năng giao tiếp tốt": Biết tất cả mọi chuyện riêng của người khác.
    -"Cẩn thận": Mất tám tiếng để làm một việc mà người khác chỉ làm trong một tiếng.
    -"Nhanh nhẹn": Là người đầu tiên ra về khi tan sở.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chichi@ đến cảnh sát báo rằng mình đã bị tấn công. Cảnh sát hỏi:
    - Khi nào?
    - Ba tháng trước đây.
    - Thế sao bây giờ bà mới báo?
    - Thì kể xong với mấy người bạn là tôi đến đây ngay.
  4. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Oắt con @keira6868 đề nghị bố @boysaigon giải thích cho mình hiểu xem chính trị là gì.
    Ông bố @boysaigon nói: "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây: Bố kiếm tiền & mang về nhà, vậy bố là nhà tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là chính quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con hạnh phúc & bình yên nên con là nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là giai cấp lao động, còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa?"
    Oắt con @keira6868 hãy còn băn khoăn lắm lắm nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã. Giữa đêm, oắt con @keira6868 tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót & đang kêu gào ầm ĩ. @keira6868 tiến đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say. @keira6868 bèn đi tiếp đến phòng của chị giúp việc & nhìn thấy bố đang vật nhau với chị trên giường.@keira6868 đành đi về phòng & ngủ tiếp.
    Sáng hôm sau ông bố hỏi oắt con xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa & yêu cầu tự diễn giải lại. @keira6868 trả lời: "Vâng, bây giờ con đã hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động trong khi chính quyền ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến & tương lai thì ngập trong *** đái ạ!"
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhân Dịp 20/11 con xin hát tặng cô giáo SOW bài hát:
    Em trồng giàn bom trươc cửa nhà cô. Cô vừa chạy ra em nghe cái đùng. Nhà cô bay cô văng mất tiêu. Cô vào Nhà thương còn em đi về. Em lại trồng bom trước cửa nhà thương. Cô vừa lành thuơng em nghe cái đùng. Nhà thương bay, cô văng mất tiêu. Cô vào hòm luôn còn em dzô tù...
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cán bộ dân số hỏi đôi vợ chồng trẻ Chichi và Lam:
    - Sao anh chị sinh nhiều thế?
    - Dạ, tại chồng em cả đấy. Tối nào em cũng hỏi anh ấy: đi chơi hay ở nhà? Và lần nào anh ấy cũng trả lời rằng cứ theo ý em.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Chichi, Boy vẽ mũi tên xuyên qua hàng chục trái tim rồi gửi cho nàng.
    Ít lâu Boy nhận được thư trả lời: ?oXâu thịt dê anh gửi cho em có ý nghĩa gì vậy??.
  8. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng nọ @Boysaigon gọi tới cho bác sĩ riêng là @Vietgreat :
    @Boysaigon : - Thưa bác sĩ - Con trai tôi bị sốt ban.
    @Vietgreat : - Tôi biết - hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác.
    @Boysaigon : - Nhưng nó đã hôn con hầu.
    @Vietgreat : - Vậy thì chúng tôi sẽ cách ly chị ta...
    @Boysaigon : - Và chính tôi cũng hôn con hầu.
    @Vietgreat : - Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi.
    @Boysaigon : - Vâng và từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi.
    @Vietgreat : (Hốt hoảng) - Khốn khổ, Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cụ Phalê dắt cháu Boy vào cửa hàng thời trang. Cô bán hàng Chichi nhanh nhảu phán:
    - Bộ áo này làm bà trông trẻ lại đến 20 tuổi đấy.
    - Thế thì đừng mua bộ này bà ạ - Boy vội can - Bà mặc nó thì người ta sẽ cắt lương hưu của bà đấy.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trên 1 chuyến máy bay. phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải.Trước tiên 1 người Mĩ thả 1 vali xuống ,anh người Nhật hỏi là cái gì. Anh Mĩ trả lời :"Ðô la dó ,nước tui có mà đầy."Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống.Anh Mĩ hỏi cái gì.Anh Nhật trả lời :"kim cương dó nước tui có mà đầy" Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mĩ và Nhật xuống.Anh người I Rắc(lòng nghĩ thầm "Binlađen tập 2 à?") hỏi tại sao.Anh Việt Nam trả lời :"Mấy thằng ba xạo dó,nước tui có đầy"
    ~~> look around and see!!!!!

Chia sẻ trang này