1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 cuộc tuyển người. Gồm Vietgreat, Lbinhdle, Tican_saigon.
    Vietgreat vô trước, thằng phỏng vấn hỏi cần lương nhiêu, chú ta nói 500k, thằng phỏng vấn kêu chờ.
    Rồi kêu Lbinhdle vô, nói anh cần nhiêu. Chú ta nói 1000k. Thằng phỏng vấn nói Vietgreat cần 500, mày cần gì đến 1000 hả? Lbinhdle nói: "Không có, 500 là lương của em, 500 kia là tiền anh hút thuốc.". Thằng phỏng vấn thấy dc. Rồi kêu chờ.
    Tican vô, đòi 1500k. "Chài mày cần gì nhiều dữ vậy?" Tican nói:" Không có, 500 là lương em, 500 là tiền anh hút thuốc, còn 500 em mướn thằng Vietgreat nó làm"
    Ha ha ha
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào, thằng lào lấy ....
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy già tâm sự với bạn:
    "Cứ mỗi khi có cảm giác muốn làm một việc gì đó, tớ lại đi nằm cho nó dịu xuống".
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một ca sĩ sắp nổi tiếng Chichi, khoe với bạn Phalê:
    - Từ khi video clip mới của mình phát hành, số lượng tivi bán ra tăng vọt.
    - Phải, đến cả mình còn bán tivi nữa là.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kiếp trước, vietgreat@ là Cáo, còn lbinhdle@ là Voi:
    Voi Lbinhdle đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo Vietgreat ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà. Voi xông lại quát:
    - Cáo! Sao mày dã man thế?
    Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên: - Đây là... vợ tao. Cô ấy mới chết hôm qua.... hu hu...
    - Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày!
    Cáo bí quá, càng khóc to hơn: - Tao ko ăn thịt vợ, tao làm thế này là vì cả đời tao... tao... tao chưa bao giờ được nhìn thấy nàng.......khỏa thân ***y cả.
  6. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Con cứ cưới!!!
    Một anh chàng nọ đã đến tuổi trưởng thành, muốn tìm cho mình một người nâng khăn sửa túi. Sau khi đã cưa đổ một cô gái trong làng anh chàng về hỏi ý kiến bố.Bố anh ta bảo anh: " Không được đâu con ah?"
    ]Anh ta mới hỏi bố: " Sao thế hả bố?"
    Bố anh ta bảo:" Bởi vì đó là em gái con"
    Anh ta lại đi tán một cô gái làng khác, sau mấy ngày hôm sau thì cô gái đồng ý yêu anh.Anh ta lại tiếp tục về hỏi bố.BỐ anh ta lại bảo:" Không được đâu con ạh"
    "Sao thế hả bố ?" Anh ta hỏi.
    Bố anh ta lại bảo :"Vì đó là em gái con".
    Anh ta lại tiếp tục đi chơi một cô gái ở làng khác nửa.Sau một thời gian thì cô gái cũng đồng ý lấy anh. Anh ta lại tiếp tục về hỏi ý kiến của bố.
    Bố anh ta vẫn bảo: "Không được đâu con ah vì đó là em gái con"
    Mẹ của anh ta đang nấu ăn ở dưới bếp rất tức dận, mặt đỏ bừng lao lên nhà trên bảo rằng:
    " Được đấy con ah, con cứ cưới đi vì con cũng chẳng phải là con của ông ta".................
    Được daonambk sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 20/11/2006
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lbinhdle thất nghiệp chuyển qua làm nghề MC (Master of Crematory) , hổm rày dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ.
    - Xin giới thiệu với ba mẹ đây là Chichi, bạn gái con, 2x tuổi, thư ký một công ty nước ngoài, tính tình hòa nhã và nấu ăn rất ngon. Xin bố mẹ cho một tràng pháo tay.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hai chú Vietgreat và Lbinhdle tán dóc với nhau, chú Vietgreat kể:
    - Tối hôm kia, tao nằm mơ thấy đang cùng bố đi du lịch ở châu Âu.
    Chú Lbinhdle cũng khoe:
    - Tối hôm qua, tao lại nằm mơ thấy cùng một lúc đi tắm biển với hai em hoa khôi trường mình.
    - Sao mày tham thế? Không nhường bớt cho tao một em.
    - À, tao có đến rủ mày nhưng ****** nói mày đang đi du lịch với bố ở châu Âu.
  9. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông trời :"Chừng nào con gái mở lời kua tui?" Ông liền mở miệng cười ruồi "Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!" Bắc thang lên hỏi ông trời "Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?" Ông trời 2 má đỏ hồng " Nhậu mà không rủ, tội chồng gắp 3" . Bắc thang lên hỏi ông trời: " Đi chơi với ghệ có cần mo-bai? Ông trời bứt tóc, gãi tai "Mày mà không có nó bye mày liền. Leo xuống...chạy đi mua liền" Bắc thang lên hỏi ông trời, " Con muốn cua gái ông trời chỉ con" Ông liền quay mặt lại gào "Tao còn đang học làm sao chỉ mày". <----- uizzzz, troi` oi la troi
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nha sĩ Lam đang cắm cúi chữa răng cho Chichi, đột nhiên la lên:
    - Xin lỗi bà, nhưng cái mà bà đang bấu tay vào là đùi tôi chứ không phải thành ghế đâu.
    - Tôi biết, thế thì cả hai chúng ta sẽ cố gắng nhẹ tay để không làm đau nhau nhé.

Chia sẻ trang này