1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo Tican@ dạy Tóan bước vào lớp, mở đầu bài giảng:
    - Các em biết đó, nếu đi xe đạp, chẳng may bị té thì chỉ gãy vài cái răng. Còn nếu đi xe honda phóng nhanh vượt ẩu, chẳng may bị té thì sẽ "đi" nguyên hàm......Các em mở tập ra, hôm nay chúng ta học bài "Nguyên hàm"
    Ặc ặc
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên Hải quan Mỹ giải thích cho chú Lbinhdle@ khi chú này điền vào cột *** trong tờ khai Hải quan là "Twice a week":
    - No, No, you must write Male or Female
    Chú nghĩ 1 lúc rồi trả lời:
    - It''s no matter!
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy già xung phong đi nghĩa vụ quân sự:
    Một hôm bắn bia đạt 9 điểm, nói nhỏ với đồng đội Lam:
    - Đấy là do trung đội trưởng còn bắt tớ nhắm một mắt khi bắn, chứ không thì...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một nữ lập trình viên viết 1 chương trình nhỏ. Cô đưa ra các tham số: ? Đẹp trai = 1 ? Xấu trai = -1 ? Chung thủy = 2 ? Đa tình = -2 ? Nghèo = 3 ? Giàu = -3 ? Đã có vợ = 0 Và có được kết quả như sau: ? Đẹp trai + Chung thủy = Nghèo ? Chung thủy + Giàu = Xấu trai ? Nghèo + Xấu trai = Chung thủy ? Đẹp trai + Giàu = Đa tình ? Đẹp trai + Chung thủy + Giàu = Đã có vợ
    (isachick)
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy già bị bà xã bắt đi chợ:
    - Cái gì đây? Chuối à? Cho tôi 5 kg! Gói riêng từng quả nhé!
    Vài phút sau.
    - Đây là cái gì? Cam à? Cho 5 kg! Nhớ gói riêng từng trái một!
    Vài phút sau nữa.
    - Còn đây?
    Người bán hàng nói với giọng đề phòng:
    - Hạt hướng dương, thưa ông. Nhưng cái này không bán được.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu, phóng viên hỏi Boy già - thủ môn của đội thắng cuộc:
    - Xin cho biết ưu thế của đội bóng các anh là gì?
    - Trọng tài.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lam và Lưu trốn viện (!!!) ra đường đón xe về quê. Một chiếc xe đi tới.
    - Anh về đâu?
    - Về nhà.
    Anh lơ ráng kiên nhẫn hỏi người còn lại:
    - Còn anh về đâu?
    Khỏi hỏi, tôi ở chung xóm với thằng này.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Các bạn học sinh sinh viên cần nắm kĩ 6 buớc để làm 1 bài thi nhanh cho''ng , đó là : Đợi đề , Phát đề , Đọc đề , Xé đề , Chửi thề , Ra về...chúc các bạn thành công!
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Chichi mặc váy ngắn bước vào lớp học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cuối xuống nhặt. Bàn đầu tiên rộ lên tiếng cười. Cô giáo ngoảnh lại hỏi:
    - Lam, tại sao em cười?
    - Thưa cô vì em nhìn thấy mắt cá của cô.
    - Em ra ngoài, ngày mai đến lớp.
    - Lưu, Sao em cười?
    - Thưa cô vì em nhìn thấy đầu gối của cô.
    - Em ra ngoài, tuần sau đến lớp.
    - Phalê, sao em cười?
    - Thưa cô vì em nhìn thấy đùi của cô.
    - Em ra ngoài, tháng sau đến lớp.
    Boy đứng dậy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:
    - Boy, tôi chưa hỏi đến em sao em về?
    - Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bạn gái Kemtra@ va candyduong@ nói chuyện với nhau:
    - Sao? Chuyến đi biển cùng anh bồ mới vui vẻ chứ?
    Kemtra hào hứng:
    - Tuyệt! Anh ấy là người rất tế nhị.
    - Làm sao cậu nhận ra điều ấy?
    - Ngoài bãi biển, anh ấy chỉ chạm tay vào những chỗ có vải trên cơ thể mình, những chỗ hở thì không.
    - !!!

Chia sẻ trang này