1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chichi bị ...đi hỏi thầy bói
    Thày bói nói:
    - Đường tình duyên của cô tốt lắm. Hiện nay có người yêu cô tha thiết. Người đó tuy hơi lớn tuổi nhưng rất đứng đắn và có nhiều tiền.
    - Nhưng... ông ta đã có vợ chưa?
    - Ồ, cứ yên chí đi. Tôi sẽ về bỏ vợ ngay lập tức.
  2. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG
    Thanh niên 28 tuổi, độc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Văn X, khu tù chung thân, nhà giam Chí Hòa <------- )
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phalê than phiền về thói trăng hoa của chồng:
    - Tôi không nặng lòng gì về chuyện anh ta lừa dối tôi, nhưng đơn giản là tôi không thể nào ngủ được trên chiếc giường có ba người.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lão Boy rất mê bóng đá, lão rất chăm đến sân bóng theo dõi giải V-League, nhưng lần nào cũng ngủ từ đầu đến cuối trận. Hỏi tại sao, lão ta trả lời:
    - Tôi dễ tính lắm. Cứ nơi nào vắng vẻ, yên tĩnh một chút là tôi ngủ được ngay.
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Một tối, 2 bợm nhậu BoySG và Vietgreat sau khi nốc đã đời, không biết trời trăng gì nữa mới mò về nhà. 2 ngừơi bò lếch thếch trên đường ray xe lửa.
    Bợm BoySG nói:
    - Trời...hic....sao cái cầu thang này...hic...cao quá!
    Bợm Vietgreat trả lời:
    -Hic.....đừng lo....hic...kô nghe tiếng thang máy đang đến gần à...
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ông bố ở quê ra thăm gia đình con trai ở phố. Đêm ấy, ông nghe vợ chồng con trai (vốn là dân cá độ bóng đá) nói chuyện: - Mai cụ về, em định ?onhét? cho cụ ?o5 xị? (500.000đ) ý anh thế nào? - Thôi! ?oĐập? luôn cho cụ ?ovài chai? (vài triệu) cho cụ... tiêu! Hoảng hồn, nửa đêm cụ trèo cổng trốn về. Sáng mai, vợ chồng người con nháo nhào đi tìm, về đến quê, thấy cụ rung đùi... uống chè: - Sao bố về mà không nói cho tụi con biết? - Biết cho anh chị... giết tôi à, tôi ?othoát chết? là may rồi! Ở nán lại... không chết vì... 5 xị rượu, cũng chết vì bị chai đập vào đầu thôi!
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo: "Theo các em, thế nào là sự rung động trước cái đẹp?" Bin thưa: "Thưa thầy, ví dụ như khi ta đứng trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân 100% ạ". Thầy: "Ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi". Ngày hôm sau, thầy vào lớp, thấy Bin lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận cuối lớp, dãy bàn cuối cùng. "Ai cho phép em tự tiện đổi chỗ? Phụ huynh đâu, sao không thấy đến? Trò: "Thưa thầy, bố em bảo là, nếu thầy không thấy rung động khi đứng trước hoa hậu khỏa thân, thì thầy là người bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm không muốn gặp, còn em phải ngồi tránh xa thầy ra"
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Bác không ngủ
    Ngày mai Bác ngủ bù
    Anh đội viên gật gù
    Đúng là bác vĩ đại
    Anh đội viên thức dậy
    Thấy trời khuya lắm rồi
    Mà sao bác vẫn ngồi
    Tay fím tay đưa chuột.
    Anh đội viên sốt ruột
    Lén xem bác làm gì
    Rón rén lại gần thì
    Thấy bác đánh đế chế
    Anh đội viên thấy thế
    Gạ bác đánh sô lô
    Bác chợt cười hô hô...!
    Chú đánh sao lại bác?
    Anh đội viên khoác lác
    Bác chấp cháu chọn Shang
    Còn bác Palmyran
    Cháu sẽ cho bác ...chết .
    Bác cười :"Bác chấp hết.
    Chú mau lập mạng đi
    Bác cháu ta cùng thi
    Xem chú hay bác giỏi?"
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hai anh bạn Vietgreat@ và Lbinhdle@ trò chuyện:
    - Bà xã mình muốn được tặng một cây đàn organ vào dịp sinh nhật. Nhưng mình đã thuyết phục cô ấy đổi sang thổi sáo.
    - Sao lại thế?
    - Vì với cây sáo, cô ấy không thể vừa thổi vừa nói chuyện được!

Chia sẻ trang này