1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0

    Vietgreat yêu chichi_b2 nhưng ông bố boysaigon không ưng. Một bữa, vietgreat đến nhà chichi_b2 thì cô bước ra nói:
    - Anh về đi, bố em không bằng lòng đâu.
    Vietgreat rên rỉ:
    - Em có biết là em đã làm cho trái tim anh rỉ máu không?
    Vừa lúc đó boysaigon hiện ra với một thanh gỗ trong tay:
    - Tôi còn có thể làm cho đầu anh rỉ máu nữa đấy
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Lbinhdle vốn làm nghề nông về sau bán đất nên có rất nhiều tiền bao bạn bè ăn uống chơi bời, lũ bạn được ăn suốt ngày nên tâng bốc anh chàng lên tận mây xanh. Một hôm cả nhóm đi hát Karaoke, có người bảo anh ta có giọng hát vàng, nếu đi thi Sao mai điểm hẹn thì chắc chắn dù là Anh Khoa hay Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải cũng đều chắp tay xin thua là cái chắc. Lbinhdle nghe xong khoái lắm lập tức khăn gói lên thành phố tìm tới vị nhạc sĩ nổi tiếng nọ xin thọ giáo. Vị nhạc sĩ bảo anh chàng thử Ôpêra, Zap, nhạc xanh đỏ các loại, thử xong Lbinhdle hỏi:
    - Nhạc sĩ muốn tôi chơi bài gì nữa không?
    Nhạc sĩ (mồ hôi đầm đìa):
    - Thú thật, tôi chỉ muốn cậu chơi bài... tú-lơ-khơ cho vui thôi!
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chú Boy già nói với cô cháu gái Phalê:
    - Cháu chóng lớn biết ngần nào! Chú còn nhớ như in cái ngày mà cháu sinh ra. Đó là thứ sáu, trong khoảng từ 17 - 18h.
    - Làm gì có chuyện ấy, chú Boy ơi! Thứ sáu hàng tuần từ 17 - 18h là giờ cháu đi học đàn dương cầm kia mà.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa vui
    Chủ ngân hàng: Người cho bạn mượn ô khi trời nắng và đòi lại khi trời? sắp mưa!

    Bồi thường: Việc làm thể hiện sự ân hận muộn mằn!
    Hơi thở: Vật liệu xây dựng nên tiếng nói!
    Ợ: Lời vĩnh biệt thức ăn sau bữa tối!
    Than khổ: Được chung cư đòi nhà mặt phố!
    Mặc cả: Mua đúng giá nhưng luôn sợ mình bị hớ!
    Chí Phèo: Kẻ chứng minh rằng rượu làm phụ nữ đẹp hơn!
    Adam: Nạn nhân đầu tiên bị phụ nữ đè nén!
    Eva: Người chứng minh rằng xương sườn là bộ phận quan trọng nhất!
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel Lưu cầu nguyện trước tượng Chúa:
    "Xin Chúa rủ lòng thương vợ của con, vì con rất yêu cô ấy. Nếu cô ấy phải buồn rầu thì con xin buồn rầu thay, nếu cô ấy bị đau răng thì con xin đau răng thay, nếu cô ấy bị góa bụa thì con xin góa bụa thay".
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chichi bị cảnh sát phạt vì lái xe vượt đèn đỏ. Cô ta phân bua:
    - Anh làm ơn xét cho, cũng có khi đèn xanh nhưng em không chạy thì có ai thưởng gì em đâu, sao bây giờ anh lại phạt em làm gì?
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phalê thắt mắc hỏi Chichi: tốt và đẹp khác nhau như thế nào
    - Khác chứ.
    - Khác như thế nào?
    - Tốt thì phải chứng minh, còn đẹp thì không cần.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Động đất đài loan
    Làm đứt cáp quang
    Anh em bàng hoàng
    Forum nhốn nháo
    Lại nghe dự báo
    Sửa cáp vài tuần
    Anh em bần thần
    Ngậm ngùi tắt máy
    Trong lòng áy náy
    Lại bật máy lên
    Biết đâu số hên
    Lại vào được chat
    Sự thật nó khác
    Vào "phát" là out
    Retry tiếp nào
    Kết quả như cũ
    Anh em ủ rũ
    Ngả mũ xin thua
    Quay qua chơi game
    Cho đỡ ức chế
    Hôm nay thế thôi
    Mai em viết tiếp
    (st)
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: "Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một mình Vietgreat vẫn ngồi yên tại chỗ.
    Cha đạo lại gần Vietgreat thân mật nói: Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp.
    Vietgreat bùi ngùi: "Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha". "Sao vậy? Con của ta", vị cha xứ hỏi.
    "Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được", Vietgreat ngập ngừng.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chichi viết trong nhật ký cho chuyến du lịch trên biển:.
    Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai.
    Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay.
    Ngày thứ 3: Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách!

Chia sẻ trang này