1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có cái này vui vui, nhớ cắm HeadPhone và mở loa lớn lên nha, Chống chỉ định với người yếu tim.
    http://hoisinh.vnn.vn/khanhtran/valentine.swf
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    MaiAnh và Cavoisatthu đến nhà Papa MaiAnh chơi, trong lúc 2 cha con đang tâm sự ở nhà sau, trước phòng khách, Cavoisatthu ngồi nhâm nhi hết dĩa đậu phộng của BoySaiGon, đến lúc ra về, Cavoisatthu thú thật:
    -"Lúc nãy buồn quá, con lỡ ăn hết dĩa đậu phộng rùi..."
    BoySaiGon:
    -" Không sao đâu con, lúc nãy nó còn là dĩa chocola cơ đấy, tại Boy tui không có răng nên mút hết chocola rùi ..."
    í ẹ, ghê
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    MaiAnh và Cavoisatthu đến nhà Papa MaiAnh chơi, trong lúc 2 cha con đang tâm sự ở nhà sau, trước phòng khách, Cavoisatthu ngồi nhâm nhi hết dĩa đậu phộng của BoySaiGon, đến lúc ra về, Cavoisatthu thú thật:
    -"Lúc nãy buồn quá, con lỡ ăn hết dĩa đậu phộng rùi..."
    BoySaiGon:
    -" Không sao đâu con, lúc nãy nó còn là dĩa chocola cơ đấy, tại Boy tui không có răng nên mút hết chocola rùi ..."
    í ẹ, ghê
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trùi, coi xong mà cười dã man! Không ngờ ông boy nhà mình già đến thế rứa? Còn bác cavoi chắc là cạch không dám ăn đậu phộng nữa nhỉ?
    Tui iu phim Han Quoc
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trùi, coi xong mà cười dã man! Không ngờ ông boy nhà mình già đến thế rứa? Còn bác cavoi chắc là cạch không dám ăn đậu phộng nữa nhỉ?
    Tui iu phim Han Quoc
  6. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế lày nà thế lào?! Tự nhiên đọc chuyện cùa Xitrum xong thấy mặc oẹ quá! Tui thề từ rày chở đi không đến nhà bố Vợ lữa nhá!!! Dã man thật! Mình ăn mà cảm thấy hạt lào cũng ướt ướt, nhưng tự an ủi chuyện ướt ướt kia, nó là của mình mà!!! hic hic hic hic...ọc... ọc ...ọc..... ọc........
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế lày nà thế lào?! Tự nhiên đọc chuyện cùa Xitrum xong thấy mặc oẹ quá! Tui thề từ rày chở đi không đến nhà bố Vợ lữa nhá!!! Dã man thật! Mình ăn mà cảm thấy hạt lào cũng ướt ướt, nhưng tự an ủi chuyện ướt ướt kia, nó là của mình mà!!! hic hic hic hic...ọc... ọc ...ọc..... ọc........
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  8. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc tiếp truyện cười nha.
    Một hôm, chị Rose đang ngồi ở công viên ngắm những đứa trẻ chơi đùa, rồi chị quay sang nói với Zopo đang ngồi gần đó:
    -"Bọn trẻ bây giờ lạ thật, chẳng phân biệt được đâu là nam, đâu là nữ nữa, nãy giờ tôi cứ tưởng thằng bé kia là con gái chứ"
    Zopo quay sang, cố nở nụ cười lịch sự: -"Con gái tôi đó mà "
    -" Ồ, Xin lỗi nhé, tôi không biết đó là con gái của chị ..."
    -"Trời ơi, tui là papa của nó mà "
    Nghe đồn Zopo mới đi Thái Lan dzìa, tốn mấy chục triệu, í lộn mấy triệu đô , công nhận kết quả mĩ mãn thiệt, hehe ...
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc tiếp truyện cười nha.
    Một hôm, chị Rose đang ngồi ở công viên ngắm những đứa trẻ chơi đùa, rồi chị quay sang nói với Zopo đang ngồi gần đó:
    -"Bọn trẻ bây giờ lạ thật, chẳng phân biệt được đâu là nam, đâu là nữ nữa, nãy giờ tôi cứ tưởng thằng bé kia là con gái chứ"
    Zopo quay sang, cố nở nụ cười lịch sự: -"Con gái tôi đó mà "
    -" Ồ, Xin lỗi nhé, tôi không biết đó là con gái của chị ..."
    -"Trời ơi, tui là papa của nó mà "
    Nghe đồn Zopo mới đi Thái Lan dzìa, tốn mấy chục triệu, í lộn mấy triệu đô , công nhận kết quả mĩ mãn thiệt, hehe ...
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ không lầm thì xitrum@ sang Thái chỉ tốn có 3, 4 trăm K thôi hà, phải hông?
    Mà hình như nó còn sót!!!!!!!!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is

Chia sẻ trang này