1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81vn

    phale81vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tòa hỏi người Vietgreat:
    - Vì sao anh đánh vợ?
    - Vợ tôi nó thề sẽ có "khuyến mãi"!
    - Cô ấy thề thế nào?
    - Vợ em bảo "có giỏi thì đánh đi, tôi sẽ bỏ nhà đi cho anh coi"!
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hai chàng Việt kiều Scotland, Lam và Lbinhdle gặp nhau giữa phố sau mấy tháng xa xứ:
    - Cậu đi đâu thế?
    - Đi mua lược, chiếc lược của tôi bị gãy mất một răng.
    - Sao? Gãy có một răng mà phải đi mua ngay cái mới? Lãng phí quá!
    - Nhưng đó là cái răng lược cuối cùng mà!
  3. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @Boy đang lái xe chở cô bạn gái mới cua đươc dao phố. Anh ta thao thao nói ra rất nhiều lý do tại sao anh ta chia tay với cô bạn gái củ. Anh ta kể là cô bạn gái củ của anh bị khùng. Là khi lái xe cô ta chạy đèn đỏ và thắng đèn xanh. đang chở cô bạn gái mới cua được ngon lành tới ngã tư tự nhiên anh Thành thắng xe cái rét lại rất gấp. Cô bạn gái xoay qua hỏi đèn xanh sao anh thắng lại vậy?
    @Boy trả lời là: nếu chạy đèn xanh lỡ bên kia cô bạn gái củ của anh ta vượt đèn đỏ đụng chết sao
  4. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hầu như cả thế giới đều nhất trí rằng, phụ nữ thật là khó hiểu. Nhưng khó hiểu không có nghĩa là không thể hiểu nổi. Khakha.comgiới thiệu cuốn từ điển mini này giúp mọi người diễn dịch ý nghĩa thực sự ẩn chứa sau lời nói của những người đẹp (và cả không đẹp).
    Có = Không
    Không = Có.
    Có thể = Không.
    Em xin lỗi! = Anh sẽ phải xin lỗi (Anh sẽ phải hối tiếc).
    Chúng ta cần! = Em muốn.
    Đó là quyết định của anh! = Quyết định của em đúng là hiển nhiên.
    Hãy làm gì mà anh muốn! = Sau này anh sẽ phải trả giá cho việc đó.
    Chúng ta cần nói chuyện! = Em có điều phàn nàn.
    Vâng, anh cứ làm thế đi! = Em không muốn anh làm thế.
    Em không buồn bã = Dĩ nhiên là em buồn, anh ngốc ạ.
    Cái bếp này không tiện lợi lắm = Em muốn một căn nhà mới.
    Em muốn những bức rèm mới! = thảm, đồ đạc, và giấy dán tường.
    Em nghe có tiếng động! = Em nhận thấy là anh gần như đã ngủ.
    Anh có yêu em không? = Em sẽ yêu cầu vài thứ đắt tiền.
    Anh yêu em đến mức nào? = Hôm nay em làm vài việc mà anh sẽ ghét lắm.
    Em sẽ sẵn sàng trong vài phút = Bỏ giầy ra và chơi vài trò chơi điện tử đi anh.
    Anh phải học cách giao tiếp! = Đồng ý với em đi.
    Anh có nghe em nói không đấy?! = Quá muộn, anh chết rồi.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một người bị đau chân nặng - bứoc đi khập khiễng đến hỏi ông chủ suối nước nóng - Boy :
    - Tắm ở đây liệu có tốt cho sức khỏe của tôi không? Có cải thiện tình trạng của tôi không?
    - Tốt lắm, tôi lấy ví dụ 6 tháng trước cũng có một người bị như ông, phải đến đây bằng xe lăn. Thế mà tắm và điều trị chỗ tôi được vài tháng, ông ta đã cưỡi xe đạp trốn mất quỵt cả tiền chi phí đấy!
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn trai đang nấu một ấm nước, Chichi@ xông vào cản:
    - Trời đất, chuyện bếp núc là của con gái, anh để em lo cho, anh lên nhà trên lau nhà là được rồi!
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái cảnh boysaigon@ nâng niu âu yếu những đứa trẻ, Phale@ nhìn anh trìu mến:
    - Anh rất thích trẻ con? nhỉ! nhìn chúng đáng yêu quá.
    - Ừ, có lẽ một phần, anh thích cái cách tạo ra chúng hơn.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo hỏi : Số điện thoại nhà con là bao nhiêu?
    Trò trả lời: 19001772- nhấn phím 1 để gặp bố con, nhấn phím 2 để gặp mẹ con, nhấn phím 3 để gặp con. Khi gặp bố mẹ con tiếp tục nhấn phím # để thông báo tình hình học tập và bấm số người có cùng kết quả học tập như con. Gặp bất cứ vấn đề gì thầy có thể liên hệ với tổng đài bằng phím 4 để dự đoán xem có bị đuổi học hay không! Bao nhiêu người có cùng dự đoán giống thầy!!!!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ Sinh học.
    Cô giáo: Tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu hướng cao hơn các bạn nam?
    Học sinh: Thưa cô, bởi vì con trai có 2 quả cân níu lại ạ.
    Cô giáo: (hơi bực hỏi tiếp) Thế tại sao ở tuổi trưởng thành, con trai lại cao lớn hơn con gái?
    Học sinh: Bởi vì lúc ấy 2 quả cân của con gái mới lớn lên và nặng hơn 2 quả cân của con trai ạ
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lbinhdle từ phòng tắm bước ra và nói với vợ: Hôm nay nóng quá! Không biết hàng xóm sẽ nghĩ sao nếu anh bước ra đường mà không mặc đồ nhỉ?
    - Họ sẽ nghĩ em lấy anh chỉ vì tiền! - cô vợ trả lời.

Chia sẻ trang này