1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Các nhân vật ?ođáng sợ? nhất đối với phụ nữ: (1) Bác sĩ, vì ông ta nói: - "Hãy cỡi quần áo ra !" (2) Nha sĩ, vì ông ta nói: - "Hãy mở to ra !" (3) Người giao hàng, vì hắn nói: - "Tôi đặt nó phía trước hay phía sau ?" (4) Nhà trang trí, vì hắn nói: - "Một khi vào trong, bà sẽ khoái mê tơi !" (5) Chuyên gia thị trường chứng khoán, vì hắn nói: - "Sẽ leo lên, trồi sụt và hạ xuống dần dần !" (6) Chuyên gia ngân hàng, vì hắn nói: - "Nếu rút ra quá sớm, sẽ mất hết lợi ích" (7) Nhân viên kỹ thuật sở điên thoại, vì hắn nói: - "Bà muốn trên bàn hay dựa vách tường ?"
  2. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vợ tuy không có công... sinh ra ta, nhưng vợ còn có công dạy bảo ta nên người.
    1. Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi dù mình không làm gì sai cả!).
    2. Vợ dạy ta tính kiên nhẫn (biết chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc, mua sắm... Chờ đến nỗi râu ta dài đến rốn, dù sáng nay vừa cạo).
    3. Vợ dạy ta giữ gìn sức khoẻ (không hút thuốc, không la cà quán bia sau giờ làm việc...).
    4. Vợ dạy ta phép lịch sự (không bao giờ chê bai cơm khê, canh mặn dù đó luôn là... sự thật, híc).
    5. Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, khi nào thì về...).
    6. Vợ dạy ta tính nhân đạo (lương bao nhiêu mang về "giúp" vợ tất tần tật!).
    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà (giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước... Còn ai vào đây nữa hở trời?).
    8. Vợ dạy ta tính đứng đắn, đàng hoàng (ra đường không nhìn ngang liếc dọc...).
    9. Vợ cung cấp cho ta rất nhiều vi-ta-min A, và vì vậy mà bây giờ ta đã hiểu câu nói của phụ thân: - Con trai, đừng quá háo hức như vậy, bao giờ lấy vợ thì con sẽ ?osáng mắt ra?!
    10. Tóm lại: Chỉ cần sau 3 năm lấy vợ, ta sẽ được rèn luyện trở thành người hoàn thiện vì có đủ ?ocông, dung, ngôn, hạnh?!!!
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phalê đang hát dỗ em trong nhà thì mẹ gọi với vào:
    - Này, con không biết gì sao?
    - Cái gì ạ?
    - Người ta đang phàn nàn, thà để em khóc còn hơn là nghe con hát ru đấy.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không hối tiếc
    Có lỗ tai mà như điếc
    Yêu phải biết cương quyết
    Nồng nàn và kịch liệt
    Yêu là phải chịu thiệt
    Xài tiền không được tiếc
    Yêu cho tới sức tàn lực kiệt
    Cho tới khi tứ chi bại liệt
    Miễn cái chi cần là không liệt
    Yêu dzậy mới là yêu...thiệt
    (st)
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trong bữa tiệc năm mới, Boy hào hứng khoe:
    - Ở nhà, tôi luôn là nhạc công số 1!
    - Sao anh không nói luôn ai là nhạc trưởng? Vợ Boy lên tiếng.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ thấy cuốn sổ tay của Vietgreat ghi thế này:
    Hôn một người là hôn nhân. Hôn một con vật cưng là hôn thú. Lâu quá chưa hôn là hôn ước. Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm một chút nữa gọi là tái hôn. Hôn hai lần gọi là song hôn. Hôn sơ sơ gọi là ngoại hôn. Hôn ké là phụ hôn. Được vua hôn là hoàng hôn. Hôn từ giã là từ hôn. Hôn có giấy phép là hôn lễ. Hôn sách là hôn thư. Thích được hôn là hôn mê. Hôn người lính là hôn quân. Hôn giữa chừng bị xô ra là ly hôn. Không cho hôn cũng hôn là cưỡng hôn...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo :
    Trò: Em thưa thày, em không hiểu? Thuốc fugaca diệt trừ giun như thế nào?
    Thày: Con này, hỏi ngu thế: Thuốc fugaca gồm các thành phần như thuốc chuột, thuốc trừ sâu trung quốc pha chế mà tạo thành.......Hãy uống fugaca,chỉ một viên duy nhất. Fugaca, giết giun........Chết...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo :
    Ngày xửa ngày xưa, có 1 nàng công chúa rất xinh đẹp, nhưng lại vô cùng kiêu kì. Bất cứ người đàn ông nào nàng cũng chê bai, và ko chịu lấy. Nhà vua rất lo lắng, quyết định phải tổ chức kén rể. Nhà vua ra lệnh: ai mang đến 1 vật mà công chúa vừa ý sẽ chọn làm phò mã. Và họ tổ chức kén phò mã ...Rất nhiều vương công, hoàng tử từ các vương quốc đến cầu hôn. Ai cũng mang đủ thứ ngon vật lạ, rồi châu báu ngọc ngà đến cầu hôn. Nhưng công chúa đều ko vừa ý.
    Một chàng hoàng tử đến cầu hôn, ko mang theo vật gì. Lên điện, gặp công chúa chàng nói:- Tôi có một thứ đảm bảo công chúa sẽ thích. Nó nắm vừa trong lòng bàn tay, thuôn dài, ko tan chảy trong đôi tay công chúa, đặc biệt, nàng có thể mút, sẽ thấy thật ngọt ngào và thú vị Nàng hãy thò tay vào ... túi quần tôi để sờ thửCông chúa thò tay vào túi quần chàng hoàng tử, sờ nắn một hồi và cười tươi rói: ĐỒNG Ý
    Xin giới thiệu kẹo sô cô la chỉ tan trong miệng, không chảy nước trên tay, có thể mút và cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu : -> hết
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lamhienvuong nói với vợ:
    - Em ơi, tháng 12 này có hai ngày lễ: Noel và Giao thừa, nên anh mua tặng em hai món quà...
    - Nói rồi anh ta lấy ra một đôi bao tay.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối năm, Chichi @ đang đi uốn tóc, còn ông chồng ở nhà thì có điện thoại:
    - Alô, anh đấy à? Em đang trên đường về đây. Nhưng em đi ngang một cửa hàng thời trang, thấy có áo khoác lông thú rất đẹp. Anh có đồng ý để em mua không?
    - Giá bao nhiêu?
    - khoảng 10 triệu.
    - Đồng ý, nhưng em phải mua kèm một cái túi xách nữa.
    - Để làm gì? Em đâu cần túi xách?
    - Để đi ăn mày, vì mua áo rồi chúng mình chẳng còn xu nào hết!

Chia sẻ trang này