1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lbinhdle@ lần giở những trang nhật ký của ngày Lễ tình nhân năm trước:
    Tình yêu, hôn nhân và tiền bạc
    Tình yêu
    1. Anh không mua được tình yêu. Nhưng anh phải trả giả đắt cho nó.
    2. Nếu anh không muốn đọc để hiểu biết về tình yêu và hôn nhân, anh phải đọc hai cuốn sách hoàn toàn khác nhau.
    3. Anh không thể gắn giá cả vào tình yêu, nhưng anh có thể gắn tất cả trang sức bao quanh nó.
    4. Tình yêu - giai đoạn tỉnh táo ngắn ngủi được chấm dứt bằng hôn nhân.
    5. Nếu anh tự yêu lấy mình thì anh không phải lo sợ một tình địch nào.
    6. Hãy yêu kẻ thù của anh. Điều đó sẽ làm hắn tức lộn ruột lên đấy!
    7. Tình yêu là bằng chứng chiến thắng của trí tưởng tượng trí thông minh.
    8. Giống như bệnh sởi, tình yêu sẽ rất nguy hiểm nếu nó tấn công bạn lúc bạn bước vào tuổi già.
    9. Ai cũng nên bước vào tình yêu và đó là lý do để không bao giờ lập gia đình.
    10. Yêu là khao khát được khát khao.
    Hôn nhân
    11. Hãy cố gắng khen vợ anh mỗi ngày, cho dù thoạt đầu điều có thể làm cô ấy sợ.
    12. Trước khi cưới hãy mở to hai mắt. Sau khi cưới thì chỉ cần mở một mắt.
    13. Hôn nhân giống như rượu vang. Mới uống một ly không thể đánh giá được.
    14. Đàn bà lấy chồng sớm càng tốt. Đàn ông độc thân lâu càng tốt.
    15. Cần hai người để hôn nhân thành công. Cần một người để hôn nhân thất bại.
    16. Hôn nhân hoàn hảo. Vợ không đòi hỏi điều chồng không thể đáp ứng.
    17. Không cần biết anh ôm chặt đồng tiền như thế nào, nhưng chắc một điều là nó chẳng bao giờ ôm lấy anh.
    Và tiền bạc
    18. Sáng nào thức dậy tôi cũng dò tên tôi trong một danh sách những người giàu nhất thế giới. Nếu không thấy tên tôi trong đó, tôi sẽ phải làm việc.
    19. Nhớ mượn tiền ở những kẻ bi quan. Họ chẳng bao hy vọng đòi lại được.
    20. Không có người đàn bà nào lấy chồng vì tiền. Họ đều trải qua giai đoạn phải lòng và yêu một triệu phú trước khi đồng ý kết hôn với anh ta.
    21. Ngân hàng là nơi sẽ cho anh vay tiền nếu anh chứng minh được rằng anh không cần tiền.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    10 câu chúc vui nhất cho năm mới​
    1. Không còn người say, chỉ còn người ngay luôn luôn gặp may!
    2. Năm... 9 nút (2+0+0+7). Chúc mọi người chín chắn trong suy nghĩ, gặt hái thành công chín rộ, tình yêu đôi lứa chín muồi, và tiễn đưa bê bối của năm cũ về nơi... chín suối!
    3. Chúc sang năm mới, sức khỏe phơi phới, làm ăn tấn tới, đất nước luôn đổi mới, gian thương hết mánh lới, qui hoạch không còn cày xới, quan tham thì la... ơi ới.
    4. Năm con heo, chúc các ông xã: Tươi vui như heo cắn, đỏ đắn như heo lai, sức dai như... heo nọc, xốc vác như heo rừng, bừng bừng như... heo quay!
    5. Vợ mình hay giận hay hờn...
    Để ta thui thủi "ôm" buồn... chán ghê!
    Ngày hằm hằm... đêm ngăn "đê"
    Phải chi chúc được "bả" mê... báo Cười!
    6. Năm mới chúc nhau các bộ ngành
    Giao thông, Giáo dục đều thông hanh
    Chạy trường, chạy điểm không còn nữa
    Tai nạn giao thông sẽ hãm phanh.
    7. Năm mới xin chúc mọi nhà
    Cơm no áo ấm nhà nhà yên vui!
    Chúc cho điện kế đừng tăng
    Điện thoại đừng nghẽn (mạch), giá xăng giảm dần.
    Chúc cho thủ tục chạy nhanh
    Quan liêu, tham nhũng... diệt vong là vừa.
    8. Điện sáng trưng mọi chỗ, nước thôi không vàng ố, giá "giậm chân" tại chỗ, dân nghèo thoát cảnh khổ, tiền vô như thác đổ, khỏe dai như... Bành Tổ.
    9. Nước Việt vô Vêđúp- Tê-Ô, chúc kinh tế nước nhà tăng trưởng qui mô, xuất khẩu thu nhiều đô, chống được lãng phí tham ô, giá cả không tăng kiểu ?ogiựt đề trô?, thày trò không phải chạy "sô", bão lũ không vô, dân có nhiều nhà lầu ôtô...
    10. Chúc chị Cầu hết lo nứt, sụp.
    Chúc anh Đường hết bới, đào, san...
    Chúc cho các chú... vách tường
    Hết khoan, hết hút, tiểu đường cũng không...
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chichi@ đưa cho bạn xem ảnh chồng chưa cưới.
    - Anh ấy không đẹp trai, lại còn hơi bị hói nữa. Nhưng cậu chú ý, ở góc trái tấm ảnh là những ngọn tháp khoan dầu của bố anh ấy.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Năm mới Phalê buồn tình quyết tâm tự tử nhưng không chết, thế là cô ta được chở tới bệnh viện với ngón tay trỏ nát bấy và chảy rất nhiều máu. Bác sĩ hỏi:
    - Làm sao cô lại bị thế này...
    - Tôi định tự tử!
    - Cô đùa à, cô định tự tử bằng cách bắn vào ngón tay sao...
    - Đồ ngốc. Lúc đầu tôi đã định bắn vào ngực, nhưng rồi nhớ ra rằng tôi đã mất 20.000 USD để nó trở nên đẹp như thế. Bởi vậy tôi mới chĩa súng vào tai, nhưng tôi sợ nghe tiếng súng bởi thế tôi mới lấy ngón trỏ bịt tai kia lại để đỡ ồn. Rồi tôi bóp cò...
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc bộ phim, một khán giả Lam@ đến gặp đạo diễn Boy@ góp ý:
    - Tôi thấy, ông nên cho vụ nổ ở đoạn cuối bộ phim to hơn như thế!
    - Để làm gì, thưa ông?
    - Để tất cả khán giả tỉnh ngủ!
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Giờ địa lý, cô giáo hỏi:
    - Người ta làm thế nào để xác định các địa tầng của trái đất?
    - Thưa cô, phải dùng cọc sắt và xẻng ạ! - Lbinhdle nhanh nhảu trả lời.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ ngoại khoá Sinh học. Cô giáo chichi@:
    - Tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo các bộ phận trên cơ thể con trai.
    Cả lớp (cười rúc rích).
    - Còn tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về...
    Dưới lớp có tiếng thì thào: "Con gái chứ gì?". Chichi@ tiếp:
    - Con hến.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy@ lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động.
    Anh ta tò mò nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau:
    - Anh tên là Boy, cao 1m60, nặng 70 kg.
    - Anh chuẩn bị đi chuyến tàu lúc 8h30 và anh sắp gặp hạn lớn.
    Boy@ còn đang kinh ngạc thì Lưu@ văn manh bước đến. Anh ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, Boy@ lại nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:
    - Anh vẫn là Boy@, cao 1m60, nặng 170 kg, nhưng hiện nay anh đã lỡ chuyến tàu lúc 8h30.
    - Bị mất quần áo, ví tiền và nhiều thứ.
    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phalê nghi ngờ người yêu mình đang lừa dối. Cô ra ngoài mua một khẩu súng lục và đến thẳng nhà anh chàng. Đúng như dự tính, cô nhìn thấy anh ta đang ở trong vòng tay của một cô nàng khác.
    Cô đùng đùng nổi giận và rút súng ra. Nhưng lúc đó, nỗi đau đớn ùa tới khiến cô chĩa súng vào đầu mình. Người bạn trai hét lên:
    - Đừng, em yêu, đừng làm như vậy.
    - Hãy im đi. Anh sẽ là người tiếp theo đấy.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phalê rủ Chichi đi chợ. Hai cô trao đổi với nhau:
    - Cô ơi, bán cho cháu một lít thịt.
    - Mày có bị khùng không hả?
    - Khùng gì cơ?
    - Không mang chai làm sao mà đựng được?
    - Ừ nhỉ!

Chia sẻ trang này