1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ Chichi@ đi học, ngày đầu tiên đến lớp, về nhà mặt buồn rười rượi. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
    - Làm gì mà con buồn thế?
    - Mẹ ạ, cô giáo ra đề tập làm văn tả con mèo.
    - Thế thì tốt, nhà mình có đến hai con.
    - Nhưng con không rõ cô yêu cầu tả con nào!
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ]- Hôm thi văn nghệ, tiết mục hát đồng ca của cả lớp mình đoạt giải nhất, công lớn thuộc về Lưu@.
    - Thật hả, có gì đâu...
    - Mày không nhớ à, hôm đó mày nghỉ ốm đấy thôi.
  3. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông rất giống:
    - Cafe: nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ.
    - Bãi đậu xe: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi.
    - Phim truyền hình nhiều tập: thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật.
    - Máy tính: làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ.
    - Chocolat: ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn to bụng.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đức lang quân của Phalê khen:
    - Bà đúng là người không máy móc nào thay thế được.
    - Ông quá khen!
    - Đúng vậy. Sự thật là cho tới nay cũng chưa ai sáng chế ra loại máy không biết làm gì cả.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chồng Chichi@ tỉ tê:
    - Em yêu, ngày mai anh dẫn một cậu bạn về nhà mình ăn tối.
    - Trời ơi, nhà cửa bề bộn, chén bát chưa rửa, cơm nước chưa nấu, vậy mà anh dẫn bạn mình về đây làm gì?
    - Thì bởi vậy nên anh mới dẫn hắn về. Hắn cứ đòi lấy vợ mà!
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo phỏng vấn một tỉ phú Lam@:
    - Nói tóm lại, sự thành công cùng tiền bạc mang lại cho ông điều gì mãn nguyện nhất?
    - Đó chính là việc vợ tôi không phải nấu ăn nữa.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chichi@ nói với ông khách ngồi bên cạnh cùng bàn:
    - Xin lỗi, thật ra ông có quan hệ trong kinh doanh với ông nhà tôi không ạ?
    - Rất tiếc là không!
    - Vậy thì xin lỗi, hãy bỏ tay ra khỏi đầu gối tôi ngay!
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chú nhóc Vietgreat viết trong nhật ký: "Mình đã 26 tuổi nên không thể sống ăn bám bố mẹ mãi được. Từ ngày mai mình sẽ chuyển xuống bà ngoại ở..."
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Là một giáo sinh trợ giảng tin học, Lbinh đi dạy học suốt cả ngày và cứ tối về lại lao vào nghiên cứu. Tuy nhiên không lúc nào Lbinh bỏ lỡ chơi Warcraft trực tuyến với những người bạn trên mạng. Một tối, lbinh cặp đôi với một anh chàng cao thủ chơi trên mạng, một nhà chiến lược tài ba. Cùng với anh ta, họ tấn công dồn dập và suốt 6 trận chưa hề bị đánh bại. Đột nhiên, "vị lãnh đạo tài ba" này thông báo mẹ anh ta đang vào bắt anh ta đi ngủ. Lbinh viết:
    - Anh bao nhiêu tuổi rồi?
    - 12, thế em bao nhiêu?
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Ticansaigon thầm thì như rót mật vào tai bạn gái Tiger_hei:
    - Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời.
    - Anh hãy chứng minh đi!
    - Được, anh sẽ kiểm tra tổng quát cho em vào tối nay. Miễn phí hoàn toàn.

Chia sẻ trang này