1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Dìu ông chồng "xỉn" vào nhà, Phalê hỏi:
    - Ông xem tôi có giống mấy cô tiếp viên trong các quán bia rượu mà ông mê đắm không?
    - Trời đất! Vợ chồng "đầu ấp tay gối" mà bà cũng định đòi tiền "boa" à?
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bà vợ chichi@ nổi tiếng hay chì chiết chồng, sau khi xỉ vả thịnh nộ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy chồng vẫn im lặng bèn hạ câu cuối cùng:
    - Ông muốn tôi câm điếc cho vừa lòng hả!
    Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp:
    - Tôi đâu dám mơ ước được cả một lúc hai phép lạ ấy.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ thi tin học, thầy giám thị bắt gặp Lbinhdle@ đang giở "phao".
    "Em đang làm gì thế?"
    Bị bắt quả tang, hắn ta lắp bắp:
    "Dạ? thưa thầy, em đang? truy cập thông tin ạ".
    Tịch thu cuộn phao, thầy giám thị vừa lập biên bản vừa nói:
    "Thế thì tiếc thật ! Tội nghiệp cho em, mạng bị nghẽn mạch rồi và máy của em bị treo".
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    - Thưa bà Phalê, chân này của bà bị đau nhức chỉ là do tuổi tác mà thôi.
    - Xin bác sĩ khám kỹ hơn cho, cái chân kia cũng cùng một tuổi mà nó có bị gì đâu.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Số tôi số chẳng ra gì
    Vợ thì đời cũ,ti vi đời đầu
    Đời đầu nên chẳng có râu
    Xoa mông vỗ đít mà mầu chẳng lên
    Ti vi hàng xóm nhà bên
    Chưa sờ đến núm đã lên ầm ầm
    Ước gì trời nổi cơn giông
    Để tôi sang đó ôm nhầm ti vi
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy@ một hôm nổi hứng dẫn vợ vào quán bar đêm cuối năm. Sau khi uống vài ly, họ ra về. Tới cửa, bà vợ chợt nhớ là bỏ quên bao tay, nên quay lại tìm. Bà nhìn quanh không thấy, nên cúi xuống nhìn gầm bàn. Một bồi bàn lại gần nói nhỏ:
    - Thưa bà, hôm nay ông ấy không có ở đó đâu ạ! Hình như ông ấy đang đứng gần cửa kia kìa.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chichi@ và Phalê trao đổi kinh nghiệm với nhau (khi hai người còn phụ bán cà phê ở quán XXX):
    - Cậu làm cách nào mà mang cà phê cho khách vừa nhanh vừa không bị sánh ra ngoài thế?
    - Có gì đâu, mình húp bớt một ngụm cà phê, khi gần tới nơi, mình lại nhổ vào ly. Vừa không bị đổ ra ngoài, vừa có bọt tự nhiên, trông rất bắt mắt!
  8. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Muốn chia tay êm thấm? Hãy viện đến những câu nói ?obất hủ? sau:
    - ?oLần thứ hai vào viện phục hồi chức năng anh được giảm giá phục vụ đấy. Nhưng anh hết bệnh đã 6 tuần nay rồi và chắc chắn lần này không sao nữa?.

    - ?oMẹ hoàn toàn tuyệt vọng về chuyện vợ con của anh. Đến giờ mẹ vẫn cố mai mối cho anh mấy cô để gặp mặt. Mẹ muốn 6 đứa cháu nội em ạ?.
    - ?oAnh nhanh chán việc lắm nên đổi công tác liên tục. Mỗi lần như vậy là lại chuyển đến nơi khác sống?.
    - ?oAnh rất lo cho bạn gái cũ của mình. Cô ấy ốm liên tục từ sau đợt sinh ba. Anh không biết mình chu cấp như vậy đã đủ cho cô ấy chưa nữa?.
    - ?oAnh không dám trái ý mẹ bao giờ?.
    - ?oAnh phải đi rất nhiều và thẻ tín dụng hay hết tiền. Lúc đó em không phiền chi trả một số thứ giúp anh chứ??
    - ?oTất cả mọi người trong gia đình anh đều rất mong đến ngày được gặp em. Có đến nhiều năm nay rồi anh không đưa bạn gái về nhà. Hồi đấy mẹ phát hoảng khi nhìn thấy cái còng tay trong phòng ngủ của anh?.
    - ?oTối nay anh rất bối rối. Đây là lần đầu tiên anh yêu trở lại sau đợt ly dị. Nhưng anh thề đó không phải lỗi của anh. Mà thôi, có ?ođồ điên? nào thích nghe về điều đó chứ?.
    - ?oMẹ anh nói không thể đợi thêm một ngày nào nữa cho tới khi anh có bạn gái - mẹ quá mệt với việc giặt giũ rồi?.
    - ?oAnh không thể giữ cho phòng mình ngăn nắp sạch sẽ được dù rất cố gắng?.
    - ?oNgười yêu cũ của anh lúc nào cũng phàn nàn rằng anh dành hết thời gian ra ngoài với đám bạn hoặc đi đá bóng?.
    - ?oAnh rất thích xem ?omúa cột?. Ngay hồi 12 tuổi anh đã thấy mấy ?oem? đó rất ?obốc? rồi?.
    - ?oAnh nghĩ mọi người giặt quần áo và ga trải giường hơi nhiều?.
    - ?oVợ cũ của anh đúng là đồ thần kinh, kể cả lệnh của tòa án cũng không ngăn cô ta nổi. Em thấy vết sẹo trên mặt này của anh không??
    - ?oĐừng ngoái lại. Gã quản giáo của anh đấy. Nếu gã nhìn thấy anh, anh sẽ phải quay lại trong đó mất?.
    - ?oNếu cô kia bước lại đây và hỏi em là ai, em cứ nói đang gặp anh vì chuyện công việc thôi nhé?.
    - ?oEm biết chỗ nào anh có thể mua súng mà không cần có giấy phép không? Giới thiệu cho anh với?.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hoc cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa -->học kỳ. Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của--> học phí .Học những điều bậy bạ vô bổ, ko đúng chỗ --> học bạ. Học cách trò chuyện trong giao tiếp-->học trò. H ọc nêm nếm thức ăn, thức uông -->học vị. Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật -->học thức . Học cách làm đồ giả -->học giả : Người già đi học -->học cụ . 7 điều cần phải học -->thất học . Học đang vô-tiếp thu tốt --> vô học . Học lâu dài --> trường học . Bỏ, ko chịu học --> Bác học
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất:1 tai nạn nghiêm trọng đã sảy ra trong ngày 1/4,1 con bò trong lúc mải ăn cỏ đã vô tình tông phải 1 chiếc xe bò làm cho cả đoạn đường bị náo động bởi tiếng:bòooo.Hậu quả để lại sau va chạm khủng khiếp đó:con số thống kê về tài sản(rất lớn bò gãy mất 2 chiếc răng cửa ko thể đóng quảng cáo fomai con bò cười,xe bị bể bánh ko thể vận chuyển)con số thống kê về nhân mạng(chết mất 2 hình nộm bằng rơm trên xe bò,chết mấy con kiến và gãy mất mấy cây cỏ khô).Kết luận:thật là 1 tai nạn khủng khiếp trong ngày 1/4

Chia sẻ trang này