1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ không lầm thì xitrum@ sang Thái chỉ tốn có 3, 4 trăm K thôi hà, phải hông?
    Mà hình như nó còn sót!!!!!!!!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 chuồng gà kia, có 10 con gà mái và 1 con gà trống sống chung với nhau (đã ghê hen)!!! 1 ngày kia, chú gà trống kia đã đến tuổi xế chiều, sức lực không còn như xưa nữa, ông chủ quyết định thay thế chú bằng 1 tên gà trống khác trẻ hơn!!! 1 thời gian sau, ông mua về 1 chú gà trốn mới, với ngoại hình rất đẹp, cao, to, lông mượt, óng,... đầy đủ phẩm chất của 1 con gà trống có triển vọng!
    Con gà trống già là nhân vật đầu tiên ra đón chào chú gà trống mới và nó liền thương lượng ngay với con gà trống mới!
    - "Anh với chú chia đôi chỗ gà mái nhé?!"
    - "Không có chuyện đấy đâu, ông mơ à?!"
    - "Vậy thì chú 7, còn anh 3 vậy?!"
    - "Đừng có lằng nhằng, không là không, ông về hưu đi!!!".
    - "Vậy tao với mày chạy thi xem ai thắng sẽ được tất cả gà mái, được không?! Và tao chấp mày nửa vòng!!!"
    - "Được thôi, tôi sẽ chạy trước nhé!!!"
    Nói xong 2 con gà trống thi chạy ngay tức khắc và như giao ước thì con gà trống mới được chạy trước nửa vòng, đến khi con gà trống cũ chạy thì nó vừa chạy vừa la hét...!!! Ông chủ trong nhà thấy chuồng gà ồn ào mới chạy ra xem, theo suy nghĩ của ông, ông liền chạy ngay vào nhà xách khẩu súng ra bắn chết ngay con gà trống mới!!! Ông lẩm bẩm :"Đây là con gà trống thứ 5, chẳng hiểu sao dạo này chợ bán toàn gà đồng tính?!!!".

    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  3. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 chuồng gà kia, có 10 con gà mái và 1 con gà trống sống chung với nhau (đã ghê hen)!!! 1 ngày kia, chú gà trống kia đã đến tuổi xế chiều, sức lực không còn như xưa nữa, ông chủ quyết định thay thế chú bằng 1 tên gà trống khác trẻ hơn!!! 1 thời gian sau, ông mua về 1 chú gà trốn mới, với ngoại hình rất đẹp, cao, to, lông mượt, óng,... đầy đủ phẩm chất của 1 con gà trống có triển vọng!
    Con gà trống già là nhân vật đầu tiên ra đón chào chú gà trống mới và nó liền thương lượng ngay với con gà trống mới!
    - "Anh với chú chia đôi chỗ gà mái nhé?!"
    - "Không có chuyện đấy đâu, ông mơ à?!"
    - "Vậy thì chú 7, còn anh 3 vậy?!"
    - "Đừng có lằng nhằng, không là không, ông về hưu đi!!!".
    - "Vậy tao với mày chạy thi xem ai thắng sẽ được tất cả gà mái, được không?! Và tao chấp mày nửa vòng!!!"
    - "Được thôi, tôi sẽ chạy trước nhé!!!"
    Nói xong 2 con gà trống thi chạy ngay tức khắc và như giao ước thì con gà trống mới được chạy trước nửa vòng, đến khi con gà trống cũ chạy thì nó vừa chạy vừa la hét...!!! Ông chủ trong nhà thấy chuồng gà ồn ào mới chạy ra xem, theo suy nghĩ của ông, ông liền chạy ngay vào nhà xách khẩu súng ra bắn chết ngay con gà trống mới!!! Ông lẩm bẩm :"Đây là con gà trống thứ 5, chẳng hiểu sao dạo này chợ bán toàn gà đồng tính?!!!".

    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế này, có 1 lần nọ tên zopo@ dắt rose@ đến nhà tui chơi, nhân dịp thỉnh an bố mà. Rose@ con dâu tui rất là ngạc nhiên vì không hiểu sao thấy tui cứ lâu lâu lại vỗ vai zopo@ mà nói: "Ba hiểu mà, ừ, ba hiểu!!!".
    Cuối cùng, khi ra về Rose@ mới quyết định hỏi chồng mình chuyện ấy:
    -Anh nói sao mà Ba cứ vỗ vai anh mà tắc lưỡi: Ba hiểu, Ba hiểu vậy? Chắc anh nlói gì dữ lắm hả?
    -Đâu có đâu, anh chỉ... thở dài thôi...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế này, có 1 lần nọ tên zopo@ dắt rose@ đến nhà tui chơi, nhân dịp thỉnh an bố mà. Rose@ con dâu tui rất là ngạc nhiên vì không hiểu sao thấy tui cứ lâu lâu lại vỗ vai zopo@ mà nói: "Ba hiểu mà, ừ, ba hiểu!!!".
    Cuối cùng, khi ra về Rose@ mới quyết định hỏi chồng mình chuyện ấy:
    -Anh nói sao mà Ba cứ vỗ vai anh mà tắc lưỡi: Ba hiểu, Ba hiểu vậy? Chắc anh nlói gì dữ lắm hả?
    -Đâu có đâu, anh chỉ... thở dài thôi...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    8x hôm nay đi dã ngoại đông vui cực kỳ, mà hông bít ai thù oán gì với ông trời, trên đường về trời đỗ mưa tầm tã, cả nhóm ướt như chuột lột, đang mấtt hứng, tự nhiên mọi người nghe tiếng la hớn hở của anh Tanit:
    -" May quá, may quá"
    Hông hiểu chuyện gì mọi người quay lại hỏi lý do, thì được trả lời....( còn tiếp )
    Đố mọi người anh Tanit trả lời làm sao ? .
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    8x hôm nay đi dã ngoại đông vui cực kỳ, mà hông bít ai thù oán gì với ông trời, trên đường về trời đỗ mưa tầm tã, cả nhóm ướt như chuột lột, đang mấtt hứng, tự nhiên mọi người nghe tiếng la hớn hở của anh Tanit:
    -" May quá, may quá"
    Hông hiểu chuyện gì mọi người quay lại hỏi lý do, thì được trả lời....( còn tiếp )
    Đố mọi người anh Tanit trả lời làm sao ? .
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    "Nhẹ cả người !!! "
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    "Nhẹ cả người !!! "
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ...borin....kết nhất câu "nhẹ cả người " của em đấy. Công nhận con bé này trông hiền hiền thế mà lại....."độc " kinh nhở
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm

Chia sẻ trang này