1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thiệp tạ ơn của ALmhienvuong@: Phải công nhận rằng, em chính là người dẫn dắt anh đến gần với tôn giáo. Chưa lúc nào anh tin là có địa ngục cho đến khi gặp em!
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, có tiếng đập cửa thình thình. Vị linh mục ra mở cửa nhà thờ và thấy Lbinhdle đứng đó, ướt mèm và run rẩy vì lạnh.
    - Thưa Đức Cha! Con muốn lấy vợ. Xin Cha hãy làm hôn ước cho chúng con.
    - Được thôi! Con bao nhiêu tuổi rồi?
    - Con 26 tuổi, thưa Cha!
    - Còn tuổi của cô dâu?
    - Cô ấy 15 tuổi.
    - 15? Như vậy là quá trẻ! Cho phép các con cưới nhau thì ta sẽ phạm luật...
    - Vâng. Con biết! Cha vui lòng giải thích điều đó với người đàn ông đang cầm khẩu súng cưa nòng đứng cạnh cô ấy có được không?
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy@ đi khám bệnh:
    - Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
    - Thế triệu chứng như thế nào?
    - Em không thể từ chối bất cứ dự tán tỉnh nào từ phía các cô gái.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Lam@ mới ra trường nói với vợ bệnh nhân:
    - Bà cho gọi tôi muộn quá, rất tiếc là ông nhà đang hấp hối. Bà xem, hai bàn tay ông đã xám lại.
    - Nhưng thưa bác sĩ, chồng tôi là thợ sơn, lúc nào tay ông ấy cũng xám như vậy!
    - Ra thế, may quá - bác sĩ trẻ thở phào - Nếu ông nhà không làm nghề thợ sơn thì chắc đã chết rồi!
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lbinhdle@ và Lam@ tập đóng kịch chuẩn bị công diễn:
    - Cậu đưa bông hồng lên mũi, nhắm mắt, từ từ hít vào thật sâu rồi nói: "Chao ôi, đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng!". Hiểu rồi chứ Lbinhdle@?
    - Hehê, quá đơn giản.
    Đến hôm công diễn, màn độc thoại của chàng si tình Lưu@ làm khán giả cười nghiêng ngả, anh ta vào hậu trường lo âu hỏi Lam@:
    - Tôi đã làm sai điều gì đó phải không?
    - Chết tiệt! Ngửi bàn tay không rồi ăn nói bậy bạ! Thế bông hoa đâu?
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy@ và Phalê@ bị đắm tàu dạt tới một đảo hoang:
    - Này, yêu cầu cô thôi ngay cái trò không mặc gì mà cứ diễu đi diễu lại trước mặt tôi đi.
    - Thế... anh ngượng à?
    - Ngượng cái quái gì. Nhưng nếu có tàu bè đi qua, họ lại tưởng chúng ta là thổ dân của đảo này nên sẽ không vào cứu nữa.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy@ hồi còn làm hướng dẫn viên du lịch:
    - Đây là bức tranh "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Bức tranh diễn tả cảnh Bạch Tuyết đang nhìn chú lùn thứ nhất, nhìn chú lùn thứ hai, nhìn chú lùn thứ ba, nhìn chú lùn thứ tư, nhìn chú lùn thứ năm, nhìn chú lùn thứ sáu, nhìn chú lùn thứ bảy còn chú lùn thứ nhất cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ hai cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ ba cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ tư cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ năm cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ sáu cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ bảy cũng đang nhìn Bạch Tuyết. Và bây giờ mời quý vị xem tiếp bức tranh "Alibaba và bốn mươi tên cướp".
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phale@ và Chichi@ nói chuyện với nhau:
    - Tôi đã nói với chị đừng nói với chị ấy những chuyện mà tôi đã nói với chị.
    - Chị ấy đã nói với tôi đừng nói với chị những chuyện mà chị ấy đã nói với tôi.
    - Thế thì chị cũng đừng nói với chị ấy những chuyện mà chị ấy đã nói với tôi.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói Lbinhdle@ xem chỉ tay một người phụ nữ.
    - Nửa đầu cuộc đời, bà khổ sở vì thiếu tiền, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.
    - Vì tôi sẽ kiếm được một ông chồng giàu ư?
    - Không, vì bà sẽ quen đi.
  10. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lam@ thường bị bạn bè chê là bất lực. Một hôm, hén ta hớn hở khoe:
    - Vợ tôi vừa sinh một bé gái. Ai còn dám nói tôi là bất lực nữa không.
    - Nhưng đâu có ai nói là vợ ông bất lực.

Chia sẻ trang này