1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chichi@ thỏ thẻ bên tai người yêu:
    - Anh yêu à, nay mai anh cưới em về, em nguyện sẽ "nâng khăn sửa túi" cho anh suốt đời.
    - Nhưng... em chỉ nâng khăn thôi, còn cái túi để anh tự sửa lấy.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phale@ có con vẹt biết nói tiếng người giỏi, lại khôn, nên cô ta rất quý và chăm sóc nó từng ly từng tí một. Một hôm, trong lúc tắm cho vẹt, vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân thể tắm luôn.
    Thấy vậy, con vẹt đậu trên giá quần áo liền kêu lên: "Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé". Tức quá, cô ta liền nhổ trụi lông đầu con vẹt để nó chừa tính nói bậy.
    Bẵng đi một thời gian, một hôm ông giám đốc của Phale@ đến thăm. Ông này đã luống tuổi nên đầu bị hói. Trong lúc cô chủ lúi húi trong bếp pha đồ uống mời khách, con vẹt lấm lét nhìn quanh và hỏi vị giám đốc: "Chắc ông cũng thấy hết rồi chứ gì?".
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chăm sóc chồng ốm nặng, Chichi@ sụt sùi hỏi:
    - Anh thấy trong người thế nào?
    - Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hai tù nhân Lam@ và Boy@ nói chuyện với nhau:
    - Anh đã có gia đình chưa?
    - Chưa, tôi bao giờ cũng thích tự do hơn.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hai tù nhân Lam@ và Boy@ nói chuyện với nhau:
    - Anh đã có gia đình chưa?
    - Chưa, tôi bao giờ cũng thích tự do hơn.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ Lbinhdle@ hỏi thăm bệnh nhân:
    - Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?
    - Ồ, vâng! Cảm ơn bác sỹ đã chạy chữa.
    - Thực sự công hiệu phải không?
    - Vâng, thuốc rất tốt bác sỹ à.
    - Vậy thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ Lbinhdle@ hỏi thăm bệnh nhân:
    - Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?
    - Ồ, vâng! Cảm ơn bác sỹ đã chạy chữa.
    - Thực sự công hiệu phải không?
    - Vâng, thuốc rất tốt bác sỹ à.
    - Vậy thì tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.
  8. MagicEraser

    MagicEraser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết post cái này ở đâu, thui thì em post tạm vào đây nhé! Topic này cũng là để "giải trí" mà, đúng ko nhỉ? (^_^)
    1/ Chết trong chùa gọi là Tự Tử.
    2/ Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.
    3/ Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.
    4/ Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử.
    5/ Đi ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.
    6/ Chết đuối gọi là Giang Tử.
    7/ Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.
    8/ Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.
    9/ Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.
    10/ Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.
    11/ Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.
    12/ Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.
    13/ Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.
    14/ Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.
    15/ Học trò chết gọi là Sĩ Tử.
    16/ Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử.
    17/ Quân lính chết gọi là Quân Tử.
    18/ Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử.
    19/ Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.

  9. MagicEraser

    MagicEraser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết post cái này ở đâu, thui thì em post tạm vào đây nhé! Topic này cũng là để "giải trí" mà, đúng ko nhỉ? (^_^)
    1/ Chết trong chùa gọi là Tự Tử.
    2/ Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.
    3/ Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.
    4/ Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử.
    5/ Đi ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.
    6/ Chết đuối gọi là Giang Tử.
    7/ Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.
    8/ Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.
    9/ Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.
    10/ Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.
    11/ Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.
    12/ Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.
    13/ Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.
    14/ Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.
    15/ Học trò chết gọi là Sĩ Tử.
    16/ Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử.
    17/ Quân lính chết gọi là Quân Tử.
    18/ Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử.
    19/ Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.

  10. MagicEraser

    MagicEraser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu quá hổng thấy anh Vietgreat viết bài nữa nhỉ???

Chia sẻ trang này