1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một lần nọ, Kemtra@ bị hốt về đồn về tội lang thang ngoài đường trong đêm.
    Cảnh sát hỏi cung:
    -Cô tên gì?
    - Dạ, Kem.
    -Ở đâu?
    -Dạ, nhà ông Vietgreat.
    -2 người có quan hệ gì với nhau không?
    ...
    -Sao không trả lời?
    - Dạ, cái này khó nói lắm ạ.
    -Sao khó nói? Cứ nói ra xem.
    -Dạ... khoảng 3 lần/tuần ạ...
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trưởng phòng tâm sự với Boy@:
    - Cậu thấy tay nhân viên mới vào làm thế nào?
    - Tay này hình như không bình thường. Sáng nào cũng tới đúng giờ và ngồi vào bàn làm việc ngay.
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lbinhdle@ đang đọc báo, nghe vợ và con gái ríu rít ở phòng trong.
    - Ôi! Mẹ mặc chiếc váy này đẹp quá, bố mua tặng mẹ đấy à?
    - ******? Đợi ****** thì đến... mày cũng chẳng có!
  4. MagicEraser

    MagicEraser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Em kề dao hỏi : "Yêu hay... chết???!!!"
    Sợ quá gật đầu thế là yêu
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Thà chết còn hơn
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên quản lý thị trường chất vấn một bà bán thịt Phale@:
    - Cân của bà thiếu 150 gram, bà nói gì về điều này?
    - Tôi biết nói gì bây giờ. Tất cả là do thời tiết, mấy hôm nay trời nóng quá, đến tôi còn bị ngót mất mấy cân nữa là.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời Chichi@ đi chợ:
    - Nước hoa quả này là nguyên chất hay ông đã pha thêm nước vào?
    - Thưa cô, tôi sẽ không bao giờ hỏi là cô đẹp tự nhiên hay đã dùng son phấn.
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Boy@ già nuôi lợn và anh ta chụp một tấm hình đứng giữa bầy lợn. Mỗi khi có khách, anh ta lại mang tấm hình ra khoe:
    - Người đứng ở giữa chính là tôi đấy.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vietgreat@ than thở chuyện tình yêu tình báo với Lamhienvuong:
    - Cậu biết không, hồi học lớp 11 tớ thầm yêu trộm nhớ một em lớp 9.

    - Ừ, rồi sao?
    - Tớ quyết định lưu ban lại 2 năm để chờ em.
    - Cậu thật đúng là kẻ si tình!
    - Nhưng hỡi ôi!
    - Sao vậy?
    - Hai năm sau tớ nhìn xuống, em ấy vẫn học lớp 9.
    - Hả?! Cái gì? Em của cậu học... ngu thế à?
    - Nếu học ngu thì không nói làm gì. Đằng này nó ở lại lớp 9 để chờ một thằng học lớp 7 mới tức chứ!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm đào tạo hàng hải nọ vốn nổi tiếng khắt khe về chất lượng, 100 chú thi thì 99 chú trượt. Lần nọ, có chú Viegreat@ bước vào phòng thi với dáng vẻ... run run.

    Giám khảo hỏi:
    - Anh sẽ làm gì nếu có một cơn gió bất chợt ở mũi tàu?
    - Tôi thả neo.
    - Một cơn gió bất chợt khác ở mạn phải?
    - Tôi thả neo thứ hai.
    - Lại một cơn gió bất chợt ở mạn trái?
    - Thì tôi lại thả neo nữa.
    - Thế đuôi tầu cũng bị một cơn gió bất chợt?
    - Thả neo tiếp.
    Giám khảo cáu kỉnh:
    - Này, cậu thả neo hơi nhiều đấy! Đào đâu ra mà lắm neo thế?
    - Thế cũng đào đâu ra lắm ?ocơn gió bất chợt? thế ạ? - Vietgreat@ cũng cáu không kém.

Chia sẻ trang này