1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Một hôm @Tican_saigon đi mátxa, Đang lúc cô nhân viên ngồi trên lưng nhún nhún, anh ta thấy thoải mái quá nên nói rằng em làm yếu hơn con anh nửa con anh nhay trên lưng là anh đau bụng muốn chết thế mà em nhảy thế mà anh không thấy đau gì hết.
  2. mummy06

    mummy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nhà bác Lbinhdle co nuôi một bầy heo rất béo tròn. Một hôm bác Lbinhdle hứng chí leo vào chuồn heo để chụp chung với bầy heo để đi khoe với bạm bè.
    Trong cuộc nhậu bác Lbinhdle hí hửng lấy hình ra khoe bày heo và chỉ trong hình.
    "đây là tôi nè" ặc ặc ặc.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt:
    1. Một hôm, anh cố tình trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra vợ đang hẹn hò với tình nhân. rất giận vợ anh thách đấu súng với gã kia. khi đi ra vườn 2 anh thỏa thuận với nhau, giả vờ bắn trượt, rồi cả 2 nằm lăn ra chết. nếu cô vợ chọn ai thì đó là kẻ chiến thắng, người kia sẽ phải ra đi. cả hai ra vườn, nổ súng, lăn ra và chờ đợi. cô vợ hối hả ...chạy vào toilet:"anh ơi, ra đây mau đi, hai thằng ngu đó chết hết cả rồi"!!!!!!
    2.
    Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT).
    Chúng nó khô khan, lãng mạn gì?
    Viết thư tán gái thì kinh dị.
    Chúng viết bằng gì? Ngôn ngữ C
    Đừng dại mà yêu bọn IT.
    Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ.
    Bạn gái chúng đòi đi đăng ký
    ?oBẻ khóa được rồi đăng ký chi??.
    Đừng dại mà yêu bọn IT.
    Chúng nó 35 đến lạ kỳ.
    Gặp nhau anh í tòan năn nỉ.
    Em mở mã nguồn cho anh đi.
    Đừng dại mà yêu bọn IT
    Chúng nó yêu đương cái kiểu gì
    Gặp thì đòi cắm u ét bí (usb)
    Lúc về nó bảo ?oFormat đi? !
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
  5. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    hahaha truyện cười của box này buồn cười quá
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện: ?oMột anh chàng đi khám tuyển được bác sĩ kiểm tra mắt. Ông bác sĩ chỉ vào bàn và hỏi:
    - Chữ gì đây?
    Anh kia ngơ ngác:
    - Chữ nào cơ?
    - Ở dòng này.
    - Dòng nào cơ?
    - Đây, ở trên bàn.
    - Thế cái bàn nào?
    Và bác sỹ tuyên bố là mắt anh ta quá tệ, không thể nhập ngũ. Thế là thoát, không phải đi lính!?.
    Nghe được câu chuyện này vào đêm trước khi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, anh chàng sắp sửa phải tòng quân học thuộc lòng mẩu đối thoại trong câu chuyện trên và quyết định sẽ lặp lại trò ma giáo đó với bác sĩ khám bệnh. Khi kiểm tra mắt, bác sĩ hỏi:
    - Chữ gì đây?
    - Chữ nào cơ?
    - Ở dòng này?
    - Dòng nào cơ?
    - Đây, ở trên bàn.
    Thấy mọi việc có vẻ đúng quy luật, mừng thầm, anh ta vờ ngạc nhiên hỏi:
    - Thế cái bàn nào?
    - Rất tốt! Anh đã thấy rõ là không có cái bàn nào cả. Anh đã được nhận vào quân đội. - Bác sĩ nhận xét.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một anh nhà quê đến gặp bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ em bị bệnh vô sinh.
    - Làm sao anh biết? ?" Bác sĩ hỏi.
    - Vì đây là bệnh di truyền, ông em cũng vô sinh, bố em cũng vô sinh ạ.
    - Thế anh ở đâu ra?
    - Dạ, em ở quê ra...
  8. thaoph

    thaoph Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nhiều truyện đọc cười đau cả bụng
  9. yakinta

    yakinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thi vấn đáp

    Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:

    - Các-mác mất năm nào?

    - Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

    Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:

    - Lê-nin mất năm nào?

    - Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

    Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:

    - Thôi cho nó 3 (*) điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

    (*) - 3 điểm là điểm trung bình theo thang điểm của Nga.

Chia sẻ trang này