1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ...borin....kết nhất câu "nhẹ cả người " của em đấy. Công nhận con bé này trông hiền hiền thế mà lại....."độc " kinh nhở
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    "Nhẹ cả người !!! "
    [/QUOTE]
    Thâm, thâm, có ý nghĩa!!
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    "Nhẹ cả người !!! "
    [/QUOTE]
    Thâm, thâm, có ý nghĩa!!
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Dạ, xin đa tạ. Quá khen, quá khen!!!
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Dạ, xin đa tạ. Quá khen, quá khen!!!
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    " - May quá may quá, có Borin là người hiểu ý anh Tanit nè"
    Borin trả lời hay quá, làm Xitrum hết dám công bố câu trả lời luôn, câu này không có ý nghĩa, tưởng tượng và thấy vui vui chút thôi:
    "May mà ông trời ổng sinh cái mũi mình dzậy, chứ nó quay ngược lên là bây giờ đầy nước rồi
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    " - May quá may quá, có Borin là người hiểu ý anh Tanit nè"
    Borin trả lời hay quá, làm Xitrum hết dám công bố câu trả lời luôn, câu này không có ý nghĩa, tưởng tượng và thấy vui vui chút thôi:
    "May mà ông trời ổng sinh cái mũi mình dzậy, chứ nó quay ngược lên là bây giờ đầy nước rồi
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vợ đang dọn dẹp nhà cửa thấy chồng đang ngồi vắt vẻo đọc báo trên ghế salon, liền bảo: "Anh vô xách giỏ đi chợ dùm em"
    Chồng: " Đó ko phải là việc của đàn ông"
    Vợ: "Vô phòng ngay, em giao cho 1 công việc của đàn ông"
    Chồng: "Thôi, cái giỏ đi chợ em bỏ đâu ??"
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vợ đang dọn dẹp nhà cửa thấy chồng đang ngồi vắt vẻo đọc báo trên ghế salon, liền bảo: "Anh vô xách giỏ đi chợ dùm em"
    Chồng: " Đó ko phải là việc của đàn ông"
    Vợ: "Vô phòng ngay, em giao cho 1 công việc của đàn ông"
    Chồng: "Thôi, cái giỏ đi chợ em bỏ đâu ??"
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tại tòa, chánh án hỏi bị cáo:
    - Anh có nhận tội nấu rượu lậu không?
    - Không, thưa quý tòa.
    - Vậy anh giải thích thế nào khi cảnh sát tìm thấy dụng cụ nấu rượu trong nhà anh?
    - Nếu thế xin quý tòa truy tố tôi thêm tội cưỡng dâm đi!
    - Nhưng anh đâu có phạm tội này?
    - Vì tôi cũng luôn có... "dụng cụ" bên mình!
    - ???!!!
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.

Chia sẻ trang này