1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện lạ!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 chuyện lạ!

    Những chuyện dưới đây chỉ là sưu tầm và lượm lặt nhưng hi vọng có thể mang đến cho mọi người 1 chút mới mẻ ... Nói là mỗi ngày 1 chuyện lạ nhưng cũng có thể có ngày không online để post bài được, chính vì thế cũng hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và đóng góp cùng cho vốn chuyện thêm phong phú ...

  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mèo có 28 ngón chân
    Một con mèo sau khi được cứu thoát khỏi việc bị giết chết đã phá ký lục thế giới : Con mèo có nhiều ngón chân nhất. Kỷ lục của sách Guinness hiện nay là 27 nhưng Bobbi (tên con mèo) đến từ British Columbia (Canada) có đến 28 ngón chân.
    Bobbi được phát hiện bởi cô Kathy Williams khi cô đang làm công việc tình nguyện tại 1 trại nuôi thú vật. Con mèo đáng lẽ sẽ bị giết chết vì bị tật ở tim nhưng cô đã cầu xin được nuôi nó và sau đó nhận ra bệnh của con mèo không có gì đáng lo.
    Kathy nói : ?oNó yêu mến mọi người, nhưng tỏ ra rất mệt mỏi với việc người ta cứ đếm ngón chân của nó.?

  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Hay đó chứ nhỉ còn chuyện lạ gì về mèo nữa không ạ!
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    Meo_ngungoc is me !
  4. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không hẳn là kỳ lạ nhưng cũng kỳ quái post vào đây được không? Ví dụ như cái này:
    Một phụ nữ Israel trong khi lau dọn nhà cửa đã bị một con bọ chui vào miệng, tuột xuống dạ dày rồi bò tới bò lui trong đó. Khó chịu, bà ta bèn nuốt vào một chiếc nĩa với hy vọng sẽ xiên cho kẻ xâm nhập trái phép kia một nhát. Kết quả: hôm 10/7, các bác sĩ ở bệnh viện Poriah, miền bắc Israel, đã phải phẫu thuật để lấy chiếc nĩa ra khỏi cổ họng người phụ nữ, còn con bọ đã bị tiêu hóa trước đó khá lâu.
    [​IMG]
    Cái nĩa được bác sĩ lấy ra
    (tin từ VNexpress)
    Được Seasky sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 24/07/2003
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bà cụ 96 tuổi mọc răng(Ở Quảng Bình)
    Đó là cụ bà Lê Thị Rỉnh quê ở thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh. Từ tháng 8/2002 tóc của cụ Rỉnh đang từ bạc trắng chuyển dần sang màu đen. Đặc biệt, từ tết âm lịch đến nay, cụ Rỉnh đã ba lần mọc răng mới, một răng gãy giữa chừng, hai răng kia mọc lên chắc khỏe, bổ sung vào những cái răng già cỗi đã rụng của cụ.
    Ông Lê Quang Đen, 74 tuổi, con trai cả của cụ Rỉnh kê?: Cụ Rỉnh sinh được 7 người con, 3 trai 2 gái, chỉ nuôi được hai, có một người con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Từ bé đến già, cụ Rinh rất khỏe mạnh. Chồng cụ mất năm 40 tuổi, một mình cụ bươn chải làm ruộng, chạy chợ nuôi các con. Đến năm 90 tuổi, cụ Rỉnh mới thôi công việc nhà.
    Năm 2002, cụ ốm nặng, tưởng không qua khỏi. Sau Tết nguyên đán đến nay, sức khỏe cụ lại bình phục, ăn được, nói chuyện còn lưu loát, đầu óc tỉnh táo và vẫn có thể tiếp chuyện khách được mặc dù cụ đã 96 tuổi.

  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    [Cả Hai Vợ Chồng Ðều Trúng 2 Vé Số Ðộc Đắc!
    Cổ nhân thường nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, điều tốt lành khó tới hai lần, trong khi cái họa thường xảy ra liên miên. Câu nói của cổ nhân có thể không phù hợp trong trường hợp của cặp vợ chồng Angelo và Maria Gallina. Thần tài của tiểu bang California Hoa Kỳ đã đến gõ cửa nhà họ hai lần trong một ngày vào hôm 20 tháng 11.
    Ông Angelo 78 tuổi là một thợ máy của sở hỏa xa đã về hưu và bà vợ 65 tuổi , sinh quán ở Bari, Itali. Họ sống trong vùng Belmont, California và đã mua các vé số trong hai cuộc sổ xố khác nhau ở tiểu bang California. Họ không tin nổi sự may mắn của mình khi hai vé số có 11 số mỗi vé của họ đã trúng luôn cả hai giải độc đắc.
    Ông Angelo Gallina mua vé cho giải Fantasy 5, khi số trúng đầu xuất hiện, ông nói cho bà vợ biết ông đã có 4 số trúng thì bà vợ chữa lại ngay cho ông rằng ông đã trúng cả năm cặp số.
    Trong cùng đêm đó, một giờ sau, lô độc đắc SuperLotto được sổ. Ông lại cho bà vợ biết ông trúng tới 4 số giải thưởng lớn này, nhưng cũng như lần trước, bà vợ lại điều chỉnh ngay rằng không phải thế, ông đã thắng cả 5 số giải này. Và như vậy, ngay trong một đêm, thần tài lui tới chỉ chiếu cố cặp vợ chồng này thôi.
    Tiền thưởng gộp của hai giải cho ông bà Gallinas lên tới 6 triệu 600 ngàn đô la sau khi trừ thuế và họ có dự tính mua một căn nhà mới, xe mới với tiền trúng số hi hữu này.
    Trước khi đóng thuế, số tiền thưởng của giải Fantasy 5 là 126.000 đô la và 17 triệu đô la cho giải Superlotto.
    Ông Angelo cho báo chí biết từ năm 1985 đến nay, mỗi ngày ông mua 20 đô la vé số để mong thần tài gõ cửa và họ dùng đến một bộ banh nhỏ có mang số ở tiệm thuốc tây, để đổ trước và chọn những con số thích hợp mà họ nghĩ sẽ đem may mắn đến cho họ.
    Ông kể lại rằng ông lúc lắc các trái banh đó và khi được hai con số, ông viết nó xuống, và rồi hai lấy hai con số khác nữa và đó là 6 con số. Sau đó chọn con số lớn nhất nếu trên 47 và điền nó vào đó cho giải Fantasy 5 và lấy con số thấp nhất để vào giải lớn nhất là mega. Ông Angello cho hay nếu ông không chọn theo cách đó thì sẽ chẳng trúng số.
    Tuy ông Angelo cho rằng việc trúng số là do tính tóan theo kiểu này, nhưng quả thật vận hên của ông quá lớn. Theo ông Mike Orkin, một giáo sư về thống kê học của đại học California State University, Hayward và là tác giả của cuốn What are the Ođs? Tỉ lệ đánh cuộc như thế nào? thì tỉ lệ của người có thể thắng hai giải thưởng sổ xố trong một ngày, dựa trên giả thiết chỉ mua có hai vé là 1 trên 23 ngàn tỉ.
    Nếu thần tài thương ông bà Gallinas tìm tới gặp họ 2 lần trong một đêm thì ở Florida hôm Thứ Tư, thần tài với số tiền thưởng 78 triệu đô la trong tay đã không trao số tiền này cho một ai và như thế số tiền thưởng cho cuộc sổ xố hôm Thứ Bảy sẽ lên tới 100 triệu đô la, tức món tiền thưởng kỷ lục thứ nhì trong lịch sử của Florida. Tháng 9 năm 1990, giá tiền thưởng kỷ lục lên tới 106.5 triệu đô la và có tới 6 người có số trúng chia nhau giải này.
    *
    Cũng mang ý nghĩa tương tự "trúng số" nhưng cao đẹp hơn, đó là một người phụ nữ trả lại của rơi 3,300 đôla.
    Nhân dịp mùa Giáng Sinh, chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện về các điều lành qua hành động của một người nữ chiêu đãi, trả lại cho khách số tiền bỏ quên ở Kansas. Hành động lương thiện của người nữ tiếp viên này làm dư luận xúc động nhất là khi biết bà đang ở trong hoàn cảnh khó khăn về tài chánh.
    Một nữ tiếp viên trẻ ở tiểu bang Kansas, bắt được một phong bì khách hàng bỏ quên trong đó có 3.300 đô la, thay vì giữ lấy cho mình, đã quyết định trao lại cho vị khách này số tiền trên. Cô đang ở trong tình trạng khó khăn vì con trai sơ sanh bị trục trặc tim mạch cần giải phẫu, chồng bị mất sở làm và đối đầu với một đống hóa đơn bênh viện chưa thanh tóan được.
    Cô Heidi Tomassi trong ngày đầu tiên đi làm ở quán Applebee ở Olathe đã bắt gặp một phong bì có 3.300 đồng bằng bạc 100 đô la. Mặc dầu có nhu cầu phải xài tiền, Heidi Tomassi không cất số tiền này cho mình mà giao cho viên quản lý giữ phong bì đó để trao lại cho khách đã để quên số tiền kể trên khi ông ta đến khai báo vào ngày hôm sau.
    Khách hàng nhận lại được tiền này đã thưởng cho cô Heidi Tomassi 100 đô la vì hành động tử tế của cô. Nhưng câu chuyện không ngừng lại ở đấy.
    Hành động tốt của cô Heidi Tomassi đã làm cho mọi người chú ý khi giới truyền thông địa phương vùng Olathe một nơi cách thành phố Kansas 20 dặm loan tin này. Thế rồi quà cáp cứ thế đổ tới cho cô Heidi Tomassi. Trong số đó có một người đàn ông dấu tên gọi tới cho cô Heidi Tomassi cho hay ông sẽ đưa đến cho cô chi phiếu 25.000 đô la, là một phần tiền ông thắng khi đánh bạc ở Las Vegas. Nhưng ông này không xuất hiện khiến cô và các nhóm truyền hình địa phương đã đợi chờ hụt nhiều giờ trong đêm Thứ Tư.
    Nhưng dù cho ngừời đàn ông cờ bạc không giữ được hẹn, người dân sống trong cộng đồng vùng này cũng đua nhau đem quà và tiền bạc đến cho gia đình Tomassi khi được biết cô Heidi Tomassi đang mắc nợ 15.000 đô la tiền bệnh viện cho đứa con trai sơ sinh, gần đây đã bị giải phẫu vì một căn bệnh hiếm khi xảy đến khiến họat động tim bị xáo trộn. Heidi cho hay đã được tặng vừa đúng số tiền cô trả lại cho người mất.
    Nói chuyện với báo chí, cô Heidi Tomassi cho biết ngay khi thấy gói phong bì có đầy tiền, cô đã nghĩ phải trả ngay cho khách vì cho biết đó không là tiền bạc của cô và có thể của một cặp vợ chồng cũng đang trong hòan cảnh khó khăn như cô và Joe, chồng cô. Cô nói rằng không thể có một lựa chọn nào khác. Khi người khách đến khai lấy lại số tiền để quên, cô Tomassi mới rõ ông ta đã bán xe để lấy tiền mua quà cáp cho gia đình trong mùa Giáng Sinh.
    Con trai của Heidi là Griffin mới sinh được một ngày thì phải mổ tim hôm 19 tháng 7. Hai tuần sau đó, chú bé lại trải qua một cuộc giải phẫu lần thứ hai vì lần đầu chưa điều chỉnh được vấn đề về tim gia đình được thông báo là chú bé chỉ còn sống được 6 tuần nữa. Khi ông chồng Joe xin sở nghĩ việc một thời gian để lo cho con thì ông bị mất việc luôn.
    Vợ chồng cô Heidi Tomassi sau đó tìm ra được một bác sĩ giải phẩu thuộc đại học Stanford ở California đã thực hiện được cuộc giải phẩu cần thiết để cứu mạng chú bé.


  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mèo Chăm Sóc Chuột
    Một nông dân ở tỉnh Phichit (miền trung Thái Lan, cách Bangkok 450km về phía bắc) có nuôi cô mèo Auan bảy tuổi. Ba năm trước đây Auan tìm thấy chú chuột Jeena và từ đó đến nay Auan trở thành bạn, đồng thời là người bảo vệ cho Jeena, kể cả ngăn Jeena khỏi bị lũ chó tấn công.
    Auan và Jenna còn ăn chung một đĩa. Cứ nhìn Auan "rửa mặt" cho Jeena thật tình cảm thì mới thấy rõ ràng mèo - chuột chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung như người ta thường nói chút nào.

  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em mà đợc trúng độc đắc 1 ngày........THẬT SUNG SƯỚNG!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt chuột để ... Có thai...
    Phụ nữ Ðài Loan đang có xu hướng tìm ăn thịt chuột với hy vọng sẽ sớm ''''''''''''''''mang thai''''''''''''''''. Tuy nhiên, không phải là ăn cả con chuột mà họ chỉ ăn mỗi... cơ quan sinh dục của các ''''''''''''''''chú tí''''''''''''''''.
    Trào lưu này xuất hiện sau khi có một số cặp vợ chồng khó sinh con kết luận rằng họ đã thụ thai được nhờ ăn nhiều thịt chuột, thậm chí, có một cặp vợ chồng ở miền bắc Ðài Loan nói rằng mới cách đây một tháng, họ đã đón đứa con đầu tiên ra đời sau nỗ lực ăn đến ... 6 kg bộ phận sinh dục của chuột. Ðáng thuyết phục hơn là trước đó, cặp này đã được một bác sĩ phương tây chữa trị cho nhưng không khỏi.

    Được ladyfirst24 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 28/07/2003
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Lady ơi, lần sau mà có post chuyện lạ thì nên có cái hình minh hoạ nhé ( giống như Seasky ấy) không thì có người không tin đâu à, he he he.

    YRML - hehe

Chia sẻ trang này