1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện lạ!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Con lợn 2 đầu - 3 mắt ...
    Con lợn của gia đình một bác nông dân ở xã Hương Thành, thành phố Tân Nhạc, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa đẻ được một đàn lợn gồm 4 con. Điều đặc biệt là trong số đó có một con bị biến dạng: nó có hai cái đầu dính liền nhau, hai cái mồm và ba cái mắt, một mắt ở giữa dùng chung với hai con mắt còn lại. Nó màu trắng, nặng 1.000 gam. Ba người anh em sinh cùng với nó hoàn toàn bình thường.
    Chủ nhân của con lợn đặc biệt này cho biết, con lợn mẹ được nuôi từ nhỏ bằng bột cám ngô, cám mạch và rau cỏ bình thường, đây là lần sinh sản thứ 3 của nó, 18 con lợn con của hai lứa trước hoàn toàn bình thường.
    Một bác sĩ thú y làm việc trong Viện nông khoa tỉnh Hà Bắc cho biết, đây là một con lợn bị biến dạng, con lợn mẹ trong quá trình thụ thai rất có thể chịu ảnh hưởng của một nhân tố nào đó nên đã tạo ra một thể thai không bình thường.

    Đã không yêu - Mãi mãi không yêu ...
  2. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt nam có xe công nông là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"
  3. donkihote7283

    donkihote7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà tính toán nhanh nhất thế giới:
    BÀ SHAKUNTALA DEVI, MỘT NHÀ TOÁN HỌC ĐẠI TÀI
    Bà Shakuntala Devi, Nhà Toán Học Thần Ðồng này đã được cả Quốc Tế công nhận và biết đến. Bà là người sanh trưởng tại Ấn Ðộ. Bà đã du hành qua nhiều nước trên thế giới và đã làm cho các nhà toán học sửng sốt ngỡ ngủng với tài năng xuất chúng của Bà.
    Bà đã tìm được đáp số của các bài toán còn nhanh hơn cái máy điện tử tối tân nhất. Trong chuyến du hành sang nước Mỹ năm 1977, tài nghệ siêu việt của Bà đã được các báo chí ca ngợi. Bà đã được US National Standard trao giải thưởng Univac 1108 vì tính được 23 căn số của 201 con số trong 50 giây. Tên Bà đã được ghi trong cuốn Guiness Book of World Records (Cuốn Sách Ghi các Thành Tích Kỷ Lục Trên Thế Giới). Bà có thể tính nhanh hơn máy điện tử mà không phải chuẩn bị trước. Muốn được như Bà, máy điện tử cần phải có 13,466 chỉ dẫn và 4,883 dữ kiện. Nếu nói là may mắn, theo máy điện tử thì kết quả sự may mắn đó là 1 trong 598 triệu lần.
  4. donkihote7283

    donkihote7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Con mèo béo nhất thế giới sống ở iran:Con mèo Katy, hiện đang sống tại Asbest, nặng 23 kg. Tuy còn ít tuổi - Katy mới có 5 tuổi - nhưng vì trọng lượng quá lớn của mình nên Katy từ lâu đã mất hết hứng thú nô đùa, trừ thức ăn.
    Katy không quan tâm đến bạn khác giống và hầu như nó ngủ suốt ngày. Chủ của Katy hiện đang làm đơn gửi đến ban biên tập cuốn Kỷ lục Guiness. Vấn đề là ở chỗ, con mèo béo nhất thế giới là con mèo Khimmi ở Australia. Nó nặng 21 kg, 300 gr. Tuy nhiên, cô mèo Katy ở Ural lại nặng hơn gần 2 kg.
    Chủ của Katy kể với các phóng viên về những thông số của nó: chiều dài thân từ mũi đến chỏm đuôi - 69 cm, "vòng eo" - 70 cm, râu dài - 15 cm, còn sự ngon miệng - 1,5 chiếc xúc xích trong một phút.
  5. donkihote7283

    donkihote7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ lục của britney spears:Nữ hoàng nhạc pop Britney Spears đã hai lần được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness trong năm 2003. Cô từng đoạt kỷ lục nữ ca sĩ thiếu niên có album ("Baby One More Time") bán chạy nhất trên thế giới vào năm ra mắt 1999. Riêng ở Mỹ đã bán 13 triệu bản trong vòng chưa đầy hai năm. Spears cũng được ghi tên vào sách kỷ lục Guiness với kỷ lục là nữ nghệ sĩ niên thiếu có đĩa hát bán chạy nhất.
    Trước lúc tròn 20 tuổi vào ngày 02 tháng 12 năm 2001, cô đã có số lượng album bán ra trên toàn thế giới lên đến 37 triệu bản. Nữ hoàng nhạc pop Spears cũng được ghi tên vào Guinness với kỷ lục nữ nghệ sĩ có đĩa nhạc bán nhanh nhất trên thế giới.
    Đĩa "Oops!... I Did it Again" của cô đã bán ra với con số kỷ lục 1,3 triệu bản chỉ trong tuần phát hành đầu tiên
    (theo AP)

  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đi vào vũ trụ bằng thang máy?
    Đi lên không gian bằng thang máy nghe giống trong truyện khoa học viễn tưởng nhưng các nhà khoa học đang gặp nhau tại Seattle, Mỹ, để thảo luận về việc làm thế nào để xây dựng một cái thang máy như vậy.
    Công ty High Lift Systems tại Seattle đang xem xét ý tưởng này - được Nasa trợ cấp 570.000 đô la. Họ đang tổ chức một hội nghị 2 ngày nhằm thảo luận về vấn đề công nghệ và tài trợ với hy vọng sẽ bắt tay vào công việc chế tạo trong vài năm tới.
    Khái niệm về chiếc thang cũng khá đơn giản. Về cơ bản, nó là một sợi cáp, một đầu đặt tại đáy biển, đầu kia nối với một vệ tinh trong quĩ đạo cách Trái đất 35.000km.
    Những tải trọng thương mại như những bộ phận của trạm không gian, thậm chí cả khách du lịch, sẽ được hệ thống cơ khí đưa lên sợi cáp và sau đó chúng được phóng vào quĩ đạo với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ chi phí hiện nay.
    Một nhà khoa học cho rằng ai xây dựng chiếc thang máy kiểu này đầu tiên, tốn khoảng 10 tỷ đô la, sẽ có lợi thế rất lớn trước các đối thủ cạnh tranh khác.
    Nhưng tiến sĩ Robert Cassanova của Nasa nói chiếc thang kiểu này tuy có nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn một số khó khăn về kỹ thuật và tài chính cần phải giải quyết. Ông không hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực từ đây cho đến ít nhất 50 năm nữa.
    Tham dự hội nghị trên có Cơ quan Không gian châu Âu, Nasa và các công ty đầu tư.

    Đã không yêu - Mãi mãi không yêu ...
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Khỉ nuôi mèo con!
    Một con khỉ ở trên nóc của một tòa tại vùng ngoại ô Nairobi, Kenya, đã bế một chú mèo con và bắt rận cho nó nhưng lại không chịu nhường thức ăn cho mèo con.
    Con khỉ đã tỏ ra âu yếm với con mèo như hai mẹ con, nhưng ăn hết những trái chuối mà người đi đường ném cho nó. Chú mèo trông rất yếu và có nguy cơ bị chết đói vì thiếu sửa mẹ.
    Con khỉ trên đã đi lang thang từ một năm ruởi nay tại khu phố này và đã nhiều lần bế những chú mèo con. Một cư dân ở khu phố cho biết đây là con mèo thứ ba được khỉ bế. Hai con truớc có thể đã chết vì đói.
    Chú mèo con bám vào đuôi khỉ và kêu meo meo thật thảm thiết khi con khỉ nhảy từ mái nhà sang mái nhà khác.

    Đã không yêu - Mãi mãi không yêu ...
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ăn xin kiếm được ...14.000 GBP/năm!
    Một kẻ ăn xin kiếm được 14.000 GBP/năm đã trở thành người đầu tiên bị cấm hành nghề này ở Bristol. Theo bộ luật của Anh ra đời từ 178 năm trước, tên nghiện xì ke Daniel Hill, 23 tuổi, đã bị cấm ăn xin trên các đường phố của Bristol.
    Hắn đã gây phiền toái cho mọi người trong 3 năm và trung bình mỗi ngày hắn kiếm được 40 GBP.
    Hill, kẻ đã xin tiền để mua heroin, cho biết rằng hắn không có nhà cửa, mặc dù hắn vẫn sống ở một nhà trọ. Và trung bình hắn bị cảnh sát bắt 1 tuần 2 lần. Nhưng sau 1 đêm ở trong đồn cảnh sát, hắn lại trở lại với những nơi có thể kiếm ra những đồng xu.
    Các quan chức địa phương đã đưa hắn ra toà theo luật ''Lối sống lang thang năm 1824'' và cấm hắn ta không được hành nghề ăn xin ở bất cứ nơi nào tại Bristol.
    Hill sẽ phải đối mặt với việc phạt tù 2 tuần nếu như hắn ta tái phạm hình phạt có hiệu lực 1 năm này. Cảnh sát Guy Lambert - điều phối viên của Bristol về những người ăn xin và những kẻ lang ********* biết: ''Chúng tôi buộc phải áp dụng biện pháp cuối cùng này''.
    "Chúng tôi phải giúp đỡ anh ta rất nhiều: từ việc cấp nhà đến hướng dẫn cho anh ta, nhưng anh ta đã từ chối". Kẻ có tiền án này đã được cấp tiền trợ cấp với mức 40 GBP/tuần và nhà ở không mất tiền. Và chính quyền Bristol đã quyết định đầu tư 200.000 GBP cho chiến dịch loại bỏ 200 kẻ ăn xin như Hill.
    Nhưng hắn ta đã cho biết là sẽ tiếp tục ăn xin ở các vùng ngoại ô. Hắn nói: "Tôi không làm hại ai khi ngồi và xin tiền lẻ. Nếu như tôi không xin tiền thì tôi sẽ ăn cắp vì mỗi ngày tôi phải hút 1 liều heroin loại xịn nhất".

    Đã không yêu - Mãi mãi không yêu ...
  9. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Được Cứu Sống Nhờ Whisky!
    [​IMG]
    Thông tấn xã Reuters trích thuật tin BBC cho hay một phụ nữ Anh đã tá hỏa khi được bác sĩ cho biết, bà có thể chết vì đã uống nhầm dung dịch chống đông (antifreeze). Thay vì phải chờ ở phòng cấp cứu 4-5 giờ, bà được bệnh viện Ninewells tiếp nhận ngay sau 30 giâỵ Thuốc giải độc mà bác sĩ kê cho bà chính là một ly rượu whiskỵ
    Bà Glennis Miđleton, hạt Angus thuộc Scotland, đã uống nhầm dung dịch chống đông để trên bàn, tại nhà một người bà con khi đến sơn nhà giúp người kiạ Đinh ninh rằng đó là một loại nước có mùi vị mạnh, bà Miđleton đã uống hết gần một cốc trong khi theo bác sĩ, 100 ml cũng đủ gây chết ngườị Điều nguy hiểm là thứ nước này không đắng và cũng chẳng khó nuốt.
    Bác sĩ Shobhan Thakore, khoa cấp cứu của Bệnh viện Ninewells cho biết, khi vào cơ thể, hóa chất chống đông bị phân hủy sẽ giải phóng các độc tố, dẫn tới: suy thận, co giật, mù và tử vong. Khi này, cần cho bệnh nhân uống một lượng rượu tương thích và tiếp tục theo dõi nồng độ chất độc trong máụ Người bệnh được quyền lựa chọn một trong 3 loại rượu để giải độc: gin, vodka và whiskỵ Bà Miđleton đã chọn whisky và được uống một cốc đầy ngay lập tức. Các nhân viên tại bệnh viện hết sức lo lắng về trường hợp của bà vì trước đó, một bệnh nhân gặp tai nạn tương tự đã tử vong sau 22 giờ.
    Hóa chất chống đông, mà phổ biến nhất là ethylene glycol, thường được dùng để thêm vào nước trong hệ thống lò sưởi hoặc các động cơ đốt trong để chống hiện tượng nước đóng băng khi nhiệt độ môi trường xuống dưới 0 độ C.

    Đã không yêu - Mãi mãi không yêu ...
  10. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thoát khỏi hôn mê nhờ nghe nhạc của Bryan Adams!
    [​IMG]
    Một cô gái người Đức bị hôm mê suốt 6 năm trời bắt đầu đáp ứng với thế giới xung quanh, sau khi được mẹ dùng xe đẩy đưa đi dự đêm nhạc do thần tượng của mình, ca sĩ Bryan Adams, biểu diễn. Christiane Kittel, 24 tuổi, rơi vào tình trạng sống thực vật sau khi bị ngất xỉu ngày 12/06/1997 tại trường học.
    Theo các bác sĩ, cô bị tắc mạch máu phổi, hậu quả từ sự phối hợp của 3 yếu tố: thời tiết nóng bức, bệnh ưa chảy máu di truyền và hiệu quả phụ của thuốc tránh thai. Tuy việc mổ cấp cứu đã giúp Christiane thoát chết, nhưng 6 năm qua cô vẫn trong tình trạng hôn mê. Suốt thời gian này, gia đình đã thu xếp để có thể ở bên cô 15 giờ mỗi ngày.
    Mô tả điều kỳ diệu đã xảy ra với con gái, bà Adelheid Kittel, 53 tuổi, kể: ''Bryan Adams luôn là thần tượng của con gái tôi, trước khi bị hôn mê cháu rất thích nghe nhạc của ca sĩ này. Khi nghe nói có buổi hòa nhạc tại Regensburg, chúng tôi nghĩ ngay đến chuyện đưa con gái tới đó. Tôi cho rằng Christiane phải được nghe giọng hát của ca sĩ này. Con tôi ngồi trong một chiếc xe đẩy đặt biệt và đột nhiên, cháu phản ứng, điều mà bấy lâu nay chúng tôi vẫn mong mỏi. Cháu mở mắt, và nhìn những điều đang diễn ra. Rồi cháu bắt đầu cử động trong xe đẩy và hoàn toàn bị mê hoặc bởi nhạc của Bryan Adams. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Khi đó tôi chỉ muốn ôm lấy tất cả mọi người. Lúc chúng tôi trở lại bệnh viện, Christiane vẫn còn rất xúc động. Cháu đã 3 lần gọi tên tôi, cháu nói: ''Mẹ ơi''.
    Bác sĩ Gerhard Weber, giám đốc bệnh viện nơi Christiane điều trị, khẳng định, buổi hòa nhạc của Bryan Adams đã tạo một bước bứt phá đáng kể. Cô gái đã thoát khỏi tình trạng sống thực vật, tuy nhiên con đường trước mắt vẫn còn rất dài. Trong tương lai, các bác sĩ sẽ đặc biệt chú ý tới những biện pháp kích thích tâm lý, nhất là những chuyến về thăm nhà. Bác sĩ Weber kết luận: ''Đây là thí dụ tuyệt vời cho thấy, tổn thương dù nặng đến đâu cũng vẫn còn hy vọng''.

    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...

Chia sẻ trang này