1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện lạ!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn bằng ***!
    Trường Ðại học La Serena, Chi Lê, đang bị điều tra sau khi mướn một số vũ nữ thoát y đến trường để cho sinh viên... ''thư giãn''.
    Khoảng 3.500 sinh viên đã có mặt để xem màn trình diễn nóng bỏng của những nữ vũ công này và đã gây nên những tiếng ồn lớn đến mức hàng xóm của trường phải gọi cảnh sát.
    Nhiều người đã bị sốc khi nghe tin này, nhất là phụ huynh của các sinh viên.

    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Buổi hòa nhạc sẽ kéo dài 639 năm?
    [​IMG]
    Cuối tuần qua, chiếc đàn organ trong nhà thờ cổ St. Burchadt''s ở thị trấn Halberstadt, miền đông nước Đức, đã bắt đầu chơi ba nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc của nhà soạn nhạc Mỹ - J. Cage quá cố. Chiếc đàn này đã được lập trình để còn tiếp tục chơi trong 639 năm nữa, các phím được nhấn xuống bằng sức nặng, vài năm tới các nghệ nhân làm đàn sẽ bổ sung những chiếc ống mới để thêm nốt nhạc.
    J. Cage soạn bản nhạc trong 72 năm, ông tham gia dự án này với mong muốn khuyến khích tính sáng tạo của các thế hệ tương lai để bản nhạc tiếp tục được vang lên. Các chuyên gia âm nhạc Đức đã thực hiện dự án ở Halberstadt, bởi đây là thị trấn có truyền thống làm đàn organ từ thời trung cổ. Họ chọn khoảng thời gian của ý tưởng này là 639 năm, bằng khoảng thời gian khi dự án bắt đầu năm 2000, lùi lại đến năm 1361, khi khánh thành chiếc đàn organ nổi tiếng trong nhà thờ St. Burchadt''s.

    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    203 lần lên xe hoa!!!
    Ông Mustafa Semeda, 78 tuổi, công dân Ai Cập, sống tại thủ đô Cairo được coi là một ''kỳ quan sống'' của thế giới, có tiếng tăm lẫy lừng không kém gì những kim tự tháp có niên đại hàng mấy ngàn năm đang hiện hữu trên quê hương ông.
    Số là không hiểu bằng cách nào mà trong vòng 55 năm, người đàn ông này đã kịp cưới 203 cô vợ. Những người theo đạo Hồi được phép cưới tối đa 4 vợ vậy mà ông lão đã có hạnh phúc được bước lên xe hoa những hơn 200 lần quả là một kỷ lục đáng kính nể.

    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  4. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Nhà bác kể cho bà con nghe chuyện năm châu bốn biển, tôi thì
    lại muốn kể một câu chuyện xảy ra ở ngay 1 vùng quê nước
    mình. Chuyện như thế này:

    Có một lần về quê được 1 già làng kể chuyện trộm cướp ở quê ngày nay "hiện đại" như thế nào! Cứ như lời ông kể thì bọn trộm ngày nay được trang bị bằng cả thành tựu của khoa học tối tân. Chúng có thể xịt e-te vào nhà cho mình xỉu đi, rồi cứ điềm nhiên khuân đồ đạc của nả. Nhiều khi nó còn vồ cả lợn. Mà nào chỉ có vồ thôi. Nó còn chọc tiết ngay ở cửa chuồng. Hôm vừa rồi bên nhà hàng xóm của ông co con lợn lai kinh tế. Con lợn to lù lù như một con bê. Tin ấy bay đến tai một tên trộm lợn. Thế là nửa đêm con giời mò tới, xịt e-te vào chuồng lợn. Xịt mạnh đến nỗi chính hắn cũng đê mê.Rồi hắn thấy mình chậy băng băng qua nhưng thửa ruộng đang cày ải, vai vác con lợn. Con lợn to hàng tạ mà nhẹ bẫng, nhẹ như một quả bí đao. Hắn vứt oạch con lợn vào bếp, rồi ngả ra giường, vùi mình vào đống chăn nệm ấm sực. Chao ôi Sướng? Ai ngờ đời một tên trộm có những lúc lên tiên.
    Sáng sớm hôm sau chủ nhà bê nồi cám lợn ra chuồng thì thấy những 2 con lợn đang nằm ở trong chuồng. Chúng nằm vắt nhau trên đống phân rác nhầy nhụa. Cả hai cùng ngáy như sấm. Tất nhiên con lợn giả bị tóm gọn. Người ta giải nó lên uỷ ban rồi, con lợn giả ấy vẫn chưa tỉnh ...
    Chưa hết.
    I am a Citizen of the World

    P a p i l l o n
  5. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hahahah......men......hết chỗ nói
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bốn năm ăn rau vẫn khoẻ mạnh!
    Ông Lê Văn Chàng (thường gọi là ông Hai Chàng), sinh năm 1921, ở ấp Minh Tân, xã Minh Thuận, Vĩnh Thuận (Kiên Giang), hơn 4 năm nay không ăn được cơm, chỉ ăn toàn trái cây và các loại rau, nhưng tuổi 83, trí nhớ vẫn rất tốt. Ông kể lại những ngày cùng nhân dân tham gia cướp chính quyền tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thuận. Đình chiến năm 1954, ông ở lại miền Nam, tham gia công tác địa phương. Kháng chiến chống Mỹ, ông Hai Chàng tham gia ban cán sự ấp, Hội Nông dân xã, vận động bà con bám ruộng vườn, sản xuất đóng góp nuôi quân. Sau ngày giải phóng, ông tham gia công tác địa phương thêm vài năm, rồi xin nghỉ, với đồng lương hưu 270.000 đ/tháng.
    Sự việc lạ lùng, theo lời ông kể: Đầu năm 1999, khi hết bệnh cảm cúm, ông ăn hết một kg thịt heo. Nhưng từ đó, ông không bao giờ ăn cơm được nữa mà chỉ ăn các loại rau (rau má, rau dền, rau lang, bắp chuối luộc chấm nước tương...). Ngoài các bữa ăn chính là rau trong ngày, ông ăn các loại trái cây như chuối chín, cam và khoai lang luộc. Gần một năm nay, hai món ăn hợp khẩu vị của ông là bí rợ (bí đỏ) và khoai lang luộc. Người chăm sóc các bữa ăn hàng ngày cho ông là bà Nguyễn Thị Bê. Bà cho biết: Hơn 4 năm nay, ông nhà không đi bệnh viện lần nào. Lúc đầu sức khoẻ ông không ổn định, gia đình động viên ăn cơm kèm với rau, nhưng ông ăn cơm xong thấy khó chịu trong người, nên không ăn nữa. Nhờ luôn theo dõi sức khoẻ của mình và siêng năng tập luyện, cách tập luyện của ông là sáng sớm xoa bóp chân tay, xong tắm nước lạnh. Hiện thời, nước da vẫn hồng hào, đi lại vững chãi.

    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới xuyên không gian lần đầu tiên được tổ chức!
    Trưởng Trạm Không gian Quốc tế (ISS) Yuri Malenchenko sẽ không được đứng cạnh cô dâu khi anh làm đám cưới vào tháng tới vì khi đó anh đang bay trong quỹ đạo cách mặt đất 380km. Trong lễ cưới lần đầu tiên xuyên không gian này, Malenchenko và Ekaterina Dmitritv sẽ nói chuyện qua điện thoại hoặc qua trung gian. Cô dâu tương lai Dmitritv của anh đã phát biểu như vậy trước các phóng viên hôm thứ 5 sau khi nhận giấy kết hôn tại ngoại ô Houston. Dmitritv năm nay 26 tuổi, cho biết Malenchenko đã ngỏ lời cầu hôn cô vào tháng 12 nhưng sau đó anh đã bay lên Trạm Không gian Quốc tế vào tháng 4. Hiện anh quá nôn nóng nên không muốn chờ đến khi trở về đất liền để tổ chức lễ cưới.
    Tuy nhiên, người phát ngôn cơ quan không gian NASA Rob Navias cho biết lễ cưới tổ chức bằng điện thoại có thể không thực hiện được vì lẽ Malenchenko năm nay 41 tuổi, đã quả quyết với các quan chức rằng sẽ không sử dụng bất cứ tài nguyên nào của trạm không gian cho sự kiện này. Tuy nhiên, luật pháp bang Texas vẫn cho phép người khác đại diện cho cô dâu hoặc chú rể tại lễ cưới nếu có lý do chính đáng
    Đôi uyên ương này sẽ đến Australia sau khi tổ chức thêm một lễ cưới trên Trái đất tại nhà thờ ở Nga, Dmitritv cho biết. Cô sinh trưởng tại Liên xô cũ nhưng đã chuyển đến sống tại Mỹ cùng với gia đình khi mới lên 4. Hiện cô đang làm việc cho một dịch vụ việc làm tại thành phố Houston.



    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông may mắn nhất thế giới?
    Người đàn ông Croatia có tên Frane Selak, 74 tuổi vừa được phong tặng là người đàn ông may mắn nhất thế giới sau 7 lần thoát nạn và lại vừa trúng xổ số 600.000 bảng Anh. Năm 1962, Frane may mắn thoát chết khi đoàn tàu ông đi từ Sarajevo tới Dubroynik bị trật khỏi đường ray rồi lao vào một sông băng khiến 17 người chết đuối. Một năm sau, ông bị thổi tung ra khỏi một chiếc máy bay DC-8 trên tuyến Zagreb - Rijeka khi cửa máy bay bị mở. Trong vụ này, 19 người tử nạn nhưng Frane lại thoát nạn nhờ rơi đúng một... đống cỏ khô!
    Năm 1966, chiếc xe buýt mà ông đi bị mất lái và lao thẳng xuống sông. 4 hành khách bị chết đuối, còn Frane may mắn thoát chết sau khi phải bơi hơn 1 km vào bờ.
    Biến cố thứ tư xảy ra vào năm 1970 khi chiếc ôtô con cha ông tự nhiên bốc cháy lúc đang chạy trên đường cao tốc ông chỉ kịp chạy được hơn chục mét trước khi bình xăng ôtô nổ tung. Ba năm sau, tóc của ông bị cháy rụi khi xăng bị bơm trên vào động cơ đang nóng của chiếc ôtô và gây hoả hoạn.
    Tai nạn thứ 6 xảy ra vào năm 1995 khi một chiếc xe buýt lái ẩu đã cán phải Frane, nhưng ông chỉ bị xây xát nhẹ khi nằm giữa gầm xe. Năm sau đó, khi Frane đang lái xe trên một hẻm núi thì một chiếc ôtô lao thẳng vào, hất xe ông ra khỏi rào chắn. Ông chỉ kịp nhảy ra khỏi xe, bám được vào một cành cây và chứng kiến chiếc xe của mình nổ tung dưới vực.
    Với số tiền vừa trúng số, Frane đang ấp ủ kế hoạch mua nhà, mua ôtô, mua du thuyền và cưới một cô vợ trẻ hơn mình... 20 tuổi!


    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...

Chia sẻ trang này